Nhỡ “lơ” ĐT nữ Việt Nam, HLV CHDCND Triều Tiên chữa thẹn

Đông Hưng (Theo AFC) Thứ sáu, ngày 04/03/2016 18:00 PM (GMT+7)
HLV Kim Kwang-min của ĐT nữ CHDCND Triều Tiên từng “lơ” ĐT nữ Việt Nam trước trận đấu giữa hai đội, nhưng khi chứng kiến các học trò chỉ có thể vượt qua thầy trò Mai Đức Chung bằng bàn thắng ở phút bù giờ, nhà cầm quân này đã tỏ rõ sự ngượng nghịu trong buổi họp báo.
Bình luận 0

Còn nhớ khi bị ĐT nữ Trung Quốc cầm hòa với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 2, HLV Kim Kwang-min của ĐT nữ CHDCND Triều Tiên đã bày tỏ sự thất vọng trong buổi họp báo sau trận đấu. Ông khẳng định các cô cái của mình sẽ phải nỗ lực hết mình ở những trận còn lại. Tuy nhiên, khi nói về các đối thủ tiếp theo của CHDCND Triều Tiên, nhà cầm quân này lại chỉ đề cập tới ĐT nữ Australia và ĐT nữ Nhật Bản, mà “lơ” đi ĐT nữ Việt Nam. Rõ ràng, HLV Kim Kwang-min không coi trọng thầy trò Mai Đức Chung và tin rằng đội bóng của ông sẽ dễ dàng giành 3 điểm, nhất là khi đã chứng kiến ĐT nữ Việt Nam thúc thủ tới 0-9 trước ĐT nữ Australia.

img

ĐT nữ CHDCND Triều Tiên chỉ có thể vượt qua ĐT nữ Việt Nam bằng bàn thắng ở phút bù giờ. Ảnh: AFC.

“Hòa Trung Quốc không phải là một kết quả mà chúng tôi mong muốn nhưng chúng tôi vẫn còn lại 2 trận đấu. Australia và Nhật Bản đều rất mạnh, vậy nên chúng tôi sẽ làm tất cả để có thể giành chiến thắng”, HLV Kim Kwang-min phát biểu và cố tình không nhắc đến trận đấu thứ 3 tại vòng loại Olympic cuối cùng khu vực châu Á môn bóng đá nữ với ĐT nữ Việt Nam.

XEM THÊM: ĐT nữ Việt Nam làm “chấn động” triệu trái tim!

Sự khinh địch chút nữa đã khiến HLV Kim Kwang-min phải ngậm đắng. Trong trận đấu giữa hai đội vừa kết thúc, ĐT nữ Việt Nam đã chơi một trận xuất sắc, trái ngược với hình ảnh thua 0-9 trước Australia và khiến ĐT nữ CHDCND Triều Tiên gặp quá nhiều khó khăn. Phải mãi tới những phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, họ mới có thể có được bàn thắng duy nhất do công của cầu thủ vào sân thay người Hong Myong-hui.

Thắng trận nhọc nhằn với tỷ số 1-0, ĐT nữ CHDCND Triều Tiên đã có trận thắng đầu tiên tại giải và thắp sáng cơ hội tranh đoạt 1 trong 2 tấm vé dự Olympic 2016. Tuy vậy, rõ ràng là HLV Kim Kwang-min đã có lý do để không hài lòng khi các học trò trải qua thêm một trận đấu mệt nhoài nữa. Chưa kể, thái độ khinh địch trước trận cũng khiến ông có phần ái ngại.

XEM THÊM: Bị thổi ép, nữ CHDCND Triều Tiên rượt đuổi trọng tài

“Hôm nay là một trận đấu khó khăn với chúng tôi, đặc biệt là về khâu ghi bàn. Nhưng chúng tôi đã có 3 điểm và phía trước vẫn còn 2 trận đấu vô cùng quan trọng. So với vòng loại cuối cùng ở Olympic London 2012, bóng đá nữ châu Á đã có nhiều tiến bộ vì vậy tôi hài lòng với kết quả hôm nay”, HLV Kim Kwang-min phát biểu với vẻ mặt đăm chiêu và cố gắng lảng tránh khi đề cập đến những khó khăn mà ĐT nữ Việt Nam đã gây ra cho ĐT nữ CHDCND Triều Tiên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem