Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Còn chiếc kia là một chiếc trực thăng màu xanh lá có "cái bụng rỗng" to đùng, nó chính là niềm đam mê bất tận cho đám trẻ chúng tôi với đủ trò leo trèo khám phá. Tôi lớn lên và dần quên đi chiếc máy bay thuở nhỏ, rồi người ta cũng đưa cái 2 cái máy bay đó đi đâu và lúc nào không rõ...
Cuối năm 2012, cùng tham gia vào chuyến sinh hoạt nghiệp vụ của Chi hội Nhà báo Báo NTNN tại Trung đoàn Không quân 916 (Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân), lần đầu tiên sau gần 30 năm sau tôi lại được chạm tay vào những chiếc trực thăng đang hoạt động - còn thật hơn cả chiếc máy bay ngày thơ ấu, đó là những chiếc Mi - 171. Trong đội hình của trung đoàn, chiếc trực thăng mang số hiệu 01 sơn 2 màu vàng - xanh khá nổi tiếng.
Là một trong những trực thăng hiện đại nhất, mới nhất của trung đoàn, 01 đã tham gia rất nhiều nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, năm 2010 đã từng vinh dự mang lá cờ Tổ quốc bay trên Quảng trường Ba Đình trong ngày đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.
Chúng tôi lên thăm máy bay Mi -171 số 01. Hết sức ân cần, người cán bộ kỹ thuật hướng dẫn lần lượt từng nhà báo thử mang lên mình bộ đai nhảy dù, rồi giới thiệu về các thiết bị chuyên dụng phục vụ cứu hộ, cứu nạn...
Cuộc giao lưu sau đó giữa những người làm báo và cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 916 thật vui, thật xúc động. Đại tá Nguyễn Ngọc Vy - Trung đoàn trưởng đã trả lời những băn khoăn, thắc mắc của các nhà báo về cuộc sống và hoạt động tập luyện, công tác của các phi công, thợ máy... Còn các cán bộ, chiến sĩ hỏi với nhà báo về chuyện tác nghiệp, cách viết một bài báo hay. Cuộc giao lưu càng thêm vui, ấm áp khi có cả những sự sẻ chia về đời sống gia đình, chuyện tình cảm của những người lính “phòng không”...