Nhớ thương mùi Tết
-
Cụ bà Nguyễn Như Sương ở Tây Ninh vừa nhận giải Ba và giải "Bài viết được nhiều người chia sẻ nhất" trong buổi trao giải cuộc thi viết "Nhớ thương mùi Tết" do Thế giới tiếp thị Online vừa tổ chức tại TP.HCM.
-
Viết về mùi Tết không dễ, vì đó là những gì ghi dấu trong tim những người xa xứ và cả những người đang đánh mất hoài niệm về quê hương ở ngay chốn thị thành. Viết về trải nghiệm mùa Tết trong thời Covid-19 lại càng khó hơn.
-
Tác giả Nguyên Hậu (Nguyễn Thị Hậu - Phú Yên) đã giành được giải thưởng cao nhất với bài viết “Cha, gian bếp ấm và những cây đèn vỏ chai tháng Chạp” trong cuộc thi “Nhớ thương mùi Tết” 2019 do Thế Giới Tiếp Thị Online - phụ san của báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt tổ chức.