Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Những ngày cuối năm, về vùng biển xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, không khó để gặp từng nhóm lao động nữ đang miệt mài với công việc bóc tôm. Ai cũng cố gắng có thêm nguồn thu nhập và lo một cái Tết tươm tất.
Ngoài những công việc nặng nhọc như khuân vác, vận chuyển, phân loại hải sản đưa lên bờ thì nghề bóc vỏ tôm thuê cũng được nhiều lao động nữ ở đây chọn làm bởi nó "nhẹ nhàng" hơn.
Trò chuyện với phóng viên, chị Trần Thị An (thôn Thắng Phúc, xã Ngư Lộc) cho biết, chị nhận bóc tôm thuê cho một cơ sở chế biến hải sản gần nhà để tiện cho việc chăm sóc con cái. Trung bình mỗi ngày chị An bóc được khoảng 20kg tôm.
Tay thoăn thoắt cắt, lột vỏ tôm, chị An chia sẻ: "Tôi làm nghề này ngót nghét 10 năm nay. Bất kể ngày nắng hay mưa, chỉ cần có thuyền cập bến, có người thuê là tôi lại làm".
Công việc này không quá vất vả nhưng mất nhiều thời gian và phải kiên trì, chịu khó. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng có việc để làm vì phụ thuộc vào những con tàu từ ngoài khơi về", chị An nói thêm.
Theo những lao động ở đây, thu nhập từ nghề bóc vỏ tôm không cao, cứ mỗi kg tôm đã bóc vỏ, họ được trả 5.000 đồng. Nếu hàng về đều, mỗi người có thể lột được khoảng 20kg/ngày, thu nhập trên dưới 100.000 đồng.
Thường vào dịp giáp Tết, công việc sẽ thường xuyên hơn. Còn ngày thường thì nguồn việc không ổn định.
"Ngồi làm việc liên tục một tư thế như thế này cũng rất mỏi. Chưa kể những người mới vào nghề rất dễ bị vỏ tôm đâm vào tay khiến tay rách da, chảy máu", chị An tâm sự.
Có kinh nghiệm bóc tôm nhiều năm nay, bà Hoàng Thị Nhưng (thôn Bắc Thọ, xã Ngư Lộc) cho hay, vỏ tôm, đặc biệt là tôm tít rất sắc, dù cẩn thận tới đâu cũng không tránh khỏi bị chọc vào chảy máu. Bởi thế, các đầu ngón tay của người làm nghề này thường sần sùi, bong tróc.
"Cuộc sống nơi cửa biển đàn ông thì đi săn bắt ngoài khơi, còn phụ nữ chúng tôi ở nhà. Công việc không ổn định, nên chỉ biết ra đây làm kiếm thêm thu nhập", bà Nhưng bộc bạch.
Cũng như bà Nhưng, tranh thủ kiếm thêm thu nhập lo cho cái Tết đủ đầy, bà Bùi Thị Thúy (xã Ngư Lộc) cũng nhận bóc tôm thuê cho một cơ sở chế biến hải sản gần cảng. Mỗi ngày, bà lột được khoảng 15kg tôm.
Bà Thúy chia sẻ: "Vỏ tôm, đặc biệt là tôm tít rất sắc, dù cẩn thận tới đâu cũng không tránh khỏi bị chọc vào chảy máu. Sống ở đây mà không bám biển để mưu sinh thì cũng không biết làm nghề nào khác".
Xã Ngư Lộc có 1,2 km bờ biển, trong khi những người đàn ông bám biển mưu sinh, thì người phụ nữ ở nhà cũng "bám bờ" tảo tần lo toan cuộc sống gia đình, làm chỗ dựa cho chồng, con trong cuộc mưu sinh nhọc nhằn giữa biển khơi.
Ngoài ra, không phải gia đình nào cũng có nghề, có tàu để ra khơi đánh bắt. Do đó, ngoài nghề bóc tôm, thì những người phụ nữ Ngư Lộc còn tham gia vào các công việc sơ chế hải sản như xẻ cá để lấy thịt làm chả, phơi cá, phơi moi…
Dù thù lao cho những nghề này không cao nhưng với nhiều gia đình đây là nguồn thu nhập chính giúp trang trải chi tiêu cuộc sống hằng ngày và nuôi con cái ăn học.