Nhóm côn đồ lăm le mã tấu hung hãn truy sát nhà dân giữa đêm

Thứ hai, ngày 18/11/2013 14:25 PM (GMT+7)
Khoảng 3h40 ngày 18.11, một nhóm thanh niên cầm hung khí xông vào nhà bà Đỗ Liên Hạnh (SN 1946, ngụ phường Bửu Hòa, TP.Biên Hòa) tìm cháu bà Hạnh truy sát rồi đập phá đồ đạc.
Bình luận 0
Theo lời kể của chủ nhà, vào thời gian trên, cả nhà gồm 8 người đang ngủ thì giật mình bật dậy vì nhiều tiếng đập cửa.

Bà Hạnh vội bước ra xem thì thấy một nhóm thanh niên đang đứng trước nhà cầm mã tấu, cây sắt… chỉ tay nói: "Tụi này muốn tìm thằng Vinh (tức Hùng Phú Vinh, SN 1993, cháu ngoại bà Hạnh - PV)".

img

 Đồ đạc trong nhà bà Hạnh bị côn đồ đập pháĐồ đạc trong nhà bà Hạnh bị nhóm côn đồ đập phá.

Nghe nhóm thanh niên nói năng hung dữ, bà Hạnh không dám mở cửa mà lùi vào gọi các con thức dậy. Tuy nhiên, ngay lúc đó 3-4 thanh niên liền xô cửa tràn vào đập phá tivi, tủ lạnh, tủ đựng chén đĩa… đồng thời hô hoán truy tìm Hùng Phú Vinh. Trong khi đó, nhóm thanh niên đứng ngoài cửa thì lấy gạch, đá ném vào nhà để hỗ trợ cho nhóm đang đập phá bên trong…

Trước tình thế quá nguy hiểm do bị nhóm đối tượng hung dữ truy sát, nhiều người trong nhà bà Hạnh đã tìm cách thoát thân. Sau khi hoành hành trong nhà bà Hạnh khoảng chừng 10 phút, nhóm côn đồ trên rút lui.

“Vụ việc xảy ra khả năng do xích mích giữa Hùng Phú Vinh với đám thanh niên này” - một thành viên trong gia đình bà Hạnh nhận định.

Công an địa phương hiện đang điều tra, làm rõ vụ việc.
Cao Thuyên (Cao Thuyên)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem