Những “bông hoa biển” tiếp lửa cho thế hệ trẻ

Bảo Linh Thứ hai, ngày 22/12/2014 06:39 AM (GMT+7)
Sáng 21.12, tại Hải Phòng, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân long trọng tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng (TĐQT) giai đoạn 2009-2014. 
Bình luận 0

Giữa những “bông hoa biển” dạn dày trận mạc hôm đó, chúng tôi bắt gặp hình ảnh cảm động: “Bông hoa biển” - Thiếu tướng Mai Năng- 85 tuổi, Anh hùng lực lượng vũ trang đang trò chuyện với chàng thượng sĩ 19 tuổi- Lê Tường Thanh (xã An Hồng, huyện An Dương, Hải Phòng), người vừa được kết nạp Đảng ngay trên biển. Trên ngực áo Thiếu tướng Mai Năng - nguyên Tư lệnh Quân chủng đặc công, Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam, người chiến sĩ đặc công nước anh hùng dày đặc huân-huy chương ghi dấu chiến công; trong đó đặc biệt là 2 trận ghi dấu ấn trận đánh sân bay Cát Bi năm 1953 và chỉ huy giải phóng Trường Sa năm 1975.

img
Thiếu tướng Mai Năng trò truyện với chiến sĩ Lê Tường Thanh với sự tin tưởng thế hệ sau sẽ tiếp nối truyền thống anh hùng của cha anh.

Trò chuyện với chàng lính trẻ, Thiếu tướng Mai Năng rất mực hiền hòa. Thời điểm đánh sân bay Cát Bi, ông là tổ trưởng tổ trinh sát: “Chúng tôi phải vào sân bay Cát Bi nhiều lần, có khi giả làm công nhân bốc vác theo xe tải vào công khai ban ngày, nhưng phần lớn là trinh sát vào ban đêm”. Suốt 7 tháng ròng rã, cuối cùng phương án đánh sân bay được xây dựng với quyết tâm đã đánh là thắng. Tại thời điểm giải phóng Trường Sa, ông nhớ lại: “Khi tiến quân giải phóng Trường Sa, chúng ta chỉ có vũ khí thô sơ là tiểu liên, súng B41. Cũng có trang bị súng cối, DKZ nhưng chỉ dùng cho phòng thủ chứ không phải để tấn công”. Với vũ khí như vậy, những người lính thế hệ của Tướng Mai Năng đã lần lượt giải phóng các đảo Song Tử Tây, Nam Yết, Sơn Ca, Sinh Tồn.

 

Khi nghe chuyện thượng sĩ Lê Tường Thanh khi vừa tốt nghiệp THPT năm 2013 đã ngay lập tức tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ vào lực lượng hải quân, ông rất ấn tượng. Lê Tường Thanh sau 3 tháng huấn luyện, được đào tạo chuyên môn kỹ thuật hàng hải, sau đó được điều về công tác tại tàu VH 797, thuộc Hải đội 113, Lữ đoàn 170 Vùng 1 hải quân. Thanh cùng cán bộ chiến sĩ trên tàu thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biển đảo, đã đi biển 6 chuyến với hàng chục nghìn hải lý an toàn. Thanh đã được thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 1, Vùng 3 tặng giấy khen. Xúc động nhất là ngày 19.5.2014, Thanh được chi bộ tàu tổ chức kết nạp Đảng khi đang ở giữa biển trời Tổ quốc.

Hai người lính một già, một trẻ trò chuyện rất nhiều về tình yêu biển đảo, tình yêu quê hương. Nói với PV, Thiếu tướng Mai Năng bộc bạch, nhìn vào đội ngũ lính hải quân hiện nay, ông đặt trọn niềm tin của mình vào thế hệ trẻ, thế hệ có kiến thức, trình độ và lòng yêu nước. Họ sẽ là những tấm lá chắn vững chãi bảo vệ biển đảo quê hương.

   Tại Đại hội Quân chủng Hải quân, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Quân chủng Hải quân; liệt sĩ Hoàng Thanh Loan, Lữ đoàn 125 Hải quân được truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT. Đô đốc Nguyễn Văn Hiến- Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Hải quân được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem