Những cây sứ “giật vàng, hái bạc” ở hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng

Dương Thanh Thứ hai, ngày 04/02/2019 09:55 AM (GMT+7)
Hàng trăm cây sứ ở hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng được trưng bày và tranh tài nhau, nhiều cây đã giật giải “vàng, bạc”.
Bình luận 0

img

Hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng ở quận 7, TP.HCM diễn ra từ ngày 28/1 (23 tháng Chạp). Hàng nghìn cây kiểng, bonsai độc lạ từ khắp nơi trên cả nước đổ về đây tranh tài. Ở khu vực triển lãm đường xuân, hàng chục cây sứ của các nghệ nhân đã giật giải cuộc thi.

img

 Sứ từ khắp mọi miền đổ về “khu nhà giàu” ở Sài Gòn để tranh tài tại hội hoa xuân.

img

Sau khi ban tổ chức chấm giải, những cây sứ này sẽ tiếp tục được triển lãm để phục vụ du khách và người dân tham quan và không bán.

img

Cây sứ dành giải đặc biệt tại hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng.

img

 Nhìn từ xa cây sứ giành giải đặc biệt này giống như một con bạch tuộc. “Để ra được cây sứ có hình dáng như vậy phải kỳ công lắm. Cây này cũng phải vài chục năm tuổi”, Anh Đặng Văn Mến ngụ quận 7 nói.

img

Cây sứ “hái vàng” tại hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng khoe sắc trong nắng sớm

img

Cây sứ “hái bạc” trong hội hoa xuân

img

img

img

Những cây sứ “hái đồng” cũng có dáng và hoa khiến nhiều người đến xem luôn ngớt lời trầm trồ, khen ngợi.

img

“Những cây không đạt giải nhưng cũng cuốn hút người đến tham quan. Loài sứ này khó trồng lắm. Để tạo được nên những cây sứ có hình dáng uốn lượn và có gốc như những cây lục bình thì thật là kỳ công”, anh Nguyễn Văn Thái ngụ quận 3 cho biết.

img

img

 Những hoa sứ sắc màu đỏ thắm, hồng đậm, vàng, trắng tinh khôi rực rỡ giữa vườn xuân của hội hoa xuân

Ngắm những cây sứ “khủng”, dáng như vòi bạch tuộc ở SG

Những cây sứ hàng chục năm tuổi với hình dáng như vòi bạch tuộc uốn éo và rực rỡ sắc hoa tại Hội hoa Xuân Tao Đàn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem