Những điều thú vị của “nhà tiên tri” Paul

Thứ tư, ngày 27/10/2010 07:08 AM (GMT+7)
Dân Việt - Cái chết của bạch tuộc Paul khiến không ít người tiếc nuối, bởi ít có con vật nào được gọi là “thánh”, là nhân vật “hot” nhất trong các câu chuyện ở các mùa bóng đá… Cùng điểm lại những điều thú vị về "nhà tiên tri" Paul.
Bình luận 0

Paul là bạch tuộc Đức gốc Anh

Dù Paul sống ở viên hải dương học Oberhausen nước Đức nhưng thực sự chú lại sinh ra tại Weymouth, Anh và chuyển đến Đức năm 2006.

img
Bạch tuộc Paul ở mỗi trận cầu, đoán đâu trúng đó.

Tâm điểm của thế giới

- Tài nghệ của nhà tiên tri Paul nổi lên như cồn sau mùa World Cup 2010 vừa qua. Cứ trước mỗi trận đấu, người ta lại trông chờ xem Paul sẽ đoán thắng thua như thế nào. Cả triệu trái tim đều hướng về bạch tuộc, các nhà cái cũng ăn theo và kiếm được không ít tiền.

- Tại World Cup 2010 vừa qua, bạch tuộc Paul đoán đúng 100%, kể cả chiến thắng cho nhà vô địch thế giới Tây Ban Nha, khiến không ít người nể phục. Đội Đức, dù được báo trước sẽ thua cũng không tránh khỏi thất bại.

- Nếu vào các trang mạng xã hội như Facebook hay Twitter, từ khóa "Paul the Octopus" và "Pulpo" (nghĩa là Bạch tuộc trong tiếng Anh và Tây Ban Nha) luôn nằm trong top 10.

- Ngoài ra, Paul còn tham gia vào chuyện chính trường, khi được “nhờ cậy” để dự đoán Tổng thống tương lai của Nga, hay Thủ tướng mới của Australia…

img
Bạch tuộc được xứ sở bò tót phong là "thánh", là thần tượng, là thần may mắn. Chú có áo đấu riêng mang tên Paul

Con vật đắt show nhất thế giới

- Với tài nghệ đoán đâu trúng đó, Paul trở thành mục tiêu của nhiều quốc gia, nhiều thương hiệu mời gọi làm gương mặt đại diện, quảng cáo, đi tour…

- Một vườn thú tại Madrid nguyện bỏ ra 4,5 triệu euro để mua bằng được chú Paul; Viện Hải dương các nước mời chú đến tham quan; Ký hợp đồng ra album bắt chước Elvis Presley; “đá cặp” với Beckham để vận động giành quyền đăng cai World Cup 2018, quảng cáo cho chuỗi siêu thị Rewe của Đức…

Cũng là đối tượng bị thù ghét nhất

- Chính vì khả năng siêu phàm này, mà Paul cũng khiến không ít các đội bóng “thù ghét”. Sau trận Đức - Argentina, người dân xứ sở của vũ điệu tango lùng sục tìm bạch tuộc để chén, vì đội bóng của mình thua 0-4 trước Đức đúng như bạch tuộc dự đoán trước đó.

Sau đó vài ngày, đến ngay người dân Đức cũng muốn chén món bạch tuộc vì chú đã dự đoán trúng phóc Đức thua Tây Ban Nha.

- Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad, cũng cho rằng bạch tuộc Paul là "sản phẩm tuyên truyền mê tín dị đoan của phương Tây”.

- Một nhà cái ở Kazakhstan cũng thất thu nghiêm trọng sau những dự đoán của bạch tuộc Paul ở World Cup 2010 và họ đã chọn bạch tuộc để chế biến thành sushi để “rửa hận”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem