Đi biển là phải chuẩn bị đồ hợp với cảnh thế này chứ.
Không ngờ nơi đây lại lấy ý tưởng từ chiếc áo của tôi.
Chỉ trùng hợp thôi, chứ chân vẫn còn đấy các thím.
Làm gì mà lại có sự trùng hợp đến bất ngờ thế này chứ.
À, làm thảm nhà còn thừa một ít nên em may quần mặc đấy.
Cột nước cứu hỏa nhìn có vẻ hơi bất thường nhỉ?
Đây gọi là nghệ thuật "ẩn thân" nhé.
Hoho, sự trùng hợp bất ngờ chưa kìa?
Đến tôi còn bất ngờ về sự trùng hợp này chứ đừng nói người khác.
Xe quen em đi nên em quyết tậu bộ váy đồng bộ luôn.
Màn "hóa trang" khá là hoàn hảo đấy.
Nhà hàng này cũng biết chiều khách hàng nhỉ.
Hòa mình vào với hoa lá thôi mà.
Đi mua sofa nào ngờ lại trùng hợp đến thế này.
Sao lại có cột "mốc" cao bất thường vậy ta?
Vui lòng nhập nội dung bình luận.