Chuyện chưa kể về những người hùng vượt nước lũ cứu hàng chục người trước "miệng tử thần"

Thắng Tình Thứ sáu, ngày 14/10/2022 19:00 PM (GMT+7)
Nhiều người đang mắc kẹt, lũ ầm ầm đổ về, nghe tiếng kêu cứu, các anh Nam, Vông, Bún và Khăm vội tiếp cận phá cửa cứu 8 người trong 1 gia đình và 22 học sinh đến nơi an toàn.
Bình luận 0

Hơn 10 ngày trôi qua sau trận lũ quét kinh hoàng xảy ra tại huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, người dân xã Tà Cạ và một phần thị trấn Mường Xén hai địa phương chịu thiệt hại nặng nề vẫn đang khắc phục hậu quả. Sẽ phải mất rất nhiều thời gian nữa người dân nơi đây mới có thể ổn định lại cuộc sống.

Chuyện chưa kể về những người hùng, vượt nước lũ cứu hàng chục người trước miệng tử thần - Ảnh 1.

Anh Vi Văn Nam , Vi Văn Vông và Kha Văn Bún (từ trái qua phải), những người đã kịp thời cứu hàng chục học sinh và người dân trong cơn lũ quét kinh hoàng. Ảnh: N.D

Chiều muộn ở bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ, chúng tôi gặp anh Vi Văn Nam (SN 1968), Vi Văn Vông (SN 1982), Kha Văn Bún (SN 1976) và anh Chương Văn Khăm (SN 1977), đây là những người đã dũng cảm cứu hàng chục người trước "miệng tử thần".

Anh Vi Văn Vông nhớ lại, vào khoảng 7h sáng 2/10, nước lũ đổ về, cuồn cuộn, chảy siết. Lúc này, cầu tràn nối bản Hòa Sơn (xã Tà Cạ) và thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn bị cây gỗ do lũ quét cuốn trôi về chặn dòng, mắc kẹt khiến nước dâng cao, ào ào đổ vào nhà dân.

Chuyện chưa kể về những người hùng, vượt nước lũ cứu hàng chục người trước miệng tử thần - Ảnh 2.

Bà Mai cùng những người hùng đã cứu mình trong trận lũ kinh hoàng. Ảnh: N.D

"Lúc này, chúng tôi nghe tiếng kêu cứu của một số người dân đang bị mắc kẹt trong nhà cạnh cầu tràn. Nước chảy cuồn cuộn, ngập nửa nhà nên họ không thể mở cửa thoát ra ngoài được"-  anh Vi Văn Vông nhớ lại..

Ngay sau đó, anh Vông cùng nhóm của mình, nhanh chóng lấy hai cây tre dài, gác lên tường nhà dân để tiếp cận những người đang mắc kẹt trong nhà. Khi qua được đến nơi, họ đã phá cửa sổ đưa được 8 thành viên gia đình bà La Thị Mai (SN 1950) ra ngoài. Gia đình bà Mai có chồng bị tai biến nằm liệt giường và trẻ em.

Vừa được cứu ra, bà Mai nói phía trong dãy trọ còn có 22 em học sinh đang mắc kẹt. Lúc này, cửa phòng bị đóng không thể mở do nước lũ dâng cao. Vậy là, mọi người lại leo lên mái nhà phá tấm lợp phía trên vào được bên trong. Lúc này nước đã dâng cao ngang ngực người lớn.

Nếu chậm khoảng 15 phút nữa thôi thì có thể các cháu sẽ bị nước lũ nhấn chìm. Vừa đưa các cháu ra, nước lũ san bằng dãy phòng trọ.

Anh Vi Văn Nam một trong các thành viên tham gia cứu người hôm đó nhớ lại: "Đến giờ nghĩ lại lúc nước lũ đổ về, tôi vẫn còn thấy quá khủng khiếp. Hôm đó chúng tôi không nghĩ gì khác, chỉ biết là phải cứu người thật nhanh thôi".

Chuyện chưa kể về những người hùng, vượt nước lũ cứu hàng chục người trước miệng tử thần - Ảnh 3.

Ông Sơn gửi lời cảm ơn tới anh Vông, người đã cứu vợ chồng ông. Ảnh: N.D

Sau khi cứu nhóm học sinh và gia đình bà Mai, anh Vi Văn Vông lại nghe tiếng kêu cứu của ông Sơn. Lúc anh Vông tiếp cận được thì bà Hóa, vợ ông Sơn bị bệnh nằm liệt giường, ngâm nước quá lâu, ướt sũng hết. Anh Vông cõng bà Hóa vượt dòng nước lũ, còn ông Sơn đi theo phía sau đến nơi an toàn. Dù được cứu khỏi cơn lũ kinh hoàng nhưng do bệnh tình quá nặng nên bà đã ra đi sau đó. Nhà cửa bị lũ cuốn sạch.

Chuyện chưa kể về những người hùng, vượt nước lũ cứu hàng chục người trước miệng tử thần - Ảnh 4.

Bà Mai cho biết, từ khi lập bản đến giờ chưa có trận lũ nào kinh hoàng đến vậy. Ảnh: N.D

Kể từ ngày lập bản, chưa bao giờ người dân bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ chứng kiến trận lũ quét kinh hoàng như thế. "Sáng 2/10, lũ đổ về, nhà của tôi nằm ở cách con suối Huồi Giảng khoảng 30m, nhưng chỉ trong chốc lát nước đã ngang cửa và không thể thoát ra ngoài. Một lúc sau, tôi thấy nhóm chú Vông đến vào nhà đưa cả gia đình và các cháu học sinh ra ngoài an toàn. Tôi cảm ơn các chú nhiều lắm, nếu không thì bị lũ cuốn mất rồi" - bà La Thị Mai, người được cứu hôm đó chia sẻ.

Trận lũ quét xảy ra vào 2/10 vừa qua, huyện Kỳ Sơn đã tổ chức sơ tán khẩn cấp 143 hộ tại thị trấn Mường Xén và xã Tà Cạ ra khỏi vùng nguy hiểm. Lũ quét gây thiệt hại cho huyện Kỳ Sơn ước tính khoảng 200 tỷ đồng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem