Leandro Granato, 27 tuổi đến từ Argentina có khả năng bắn ra màu nước từ đôi mắt và có thể dùng chính "năng lực kì lạ" này để vẽ tranh hoàn toàn bằng mắt. Những bức tranh của Leandro đã được bán với giá lên đến 1.500 USD.
Leandro đã phát hiện điều kỳ diệu của đôi mắt mình từ khi còn nhỏ: "Từ khi còn bé tôi đã biết mình có một kết nối đặc biệt giữa mắt và mũi. Khi lớn hơn, tôi bắt đầu nhận ra rằng không khí và chất lỏng có thể bắn ra từ mắt khi tôi đưa chúng vào từ đường mũi. Bây giờ, tôi là người phát minh ra một phong cách hội họa mới trong giới nghệ thuật".
Cô gái trẻ 27 tuổi Valeria Lukyanova đã trở nên vô cùng nổi tiếng vì cố gắng "biến hình" thành cô nàng búp bê Barbie sang chảnh.
Valeria mang những số đo hình thể đáng kinh ngạc, cao 1,7 m, nặng 45 kg và từng có thời gian chỉ nặng 42 kg, với 3 vòng là 88 - 48 - 88. Với vòng eo này, nhiều chuyên gia nhận định có thể một trong số xương sườn của cô đã bị loại bỏ.
Ông Michel Lotito sinh năm 1950, người Pháp là người đàn ông được biết đến với danh hiệu "Ngài ăn tuốt" bởi khả năng ăn bất cứ đồ vật gì từ xe đạp, thủy tinh, cao su, tivi cho tới máy bay.
Tính đến thời điểm này, ông Hai Ngọc, tên thật là Thái Ngọc, 71 tuổi, sống tại thôn Trung Hạ, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam đã trải qua hơn 40 năm không ngủ. Năm 1973, sau một lần sốt mê man, ông Hai Ngọc bắt đầu bị mắc căn bệnh mất ngủ kinh niên. Mặc dù phải làm việc cả ngày nhưng ông Hai Ngọc vẫn không thể chợp nổi mắt dù chỉ là một giây.
Kim Peel sinh năm 1951, mất năm 2009 là một người Mỹ sở hữu trí nhớ tuyệt đỉnh. Ông có thể nhớ chính xác khoảng 12.000 đầu sách vì trí nhớ của ông là dạng trí nhớ thấu niệm. Tuy nhiên, nhà thông thái này lại bị khuyết tật về phát triển xã hội. Các nhà khoa học cho rằng, những phát triển bất thường bẩm sinh ở não là nguyên nhân dẫn tới khiếm khuyết của ông.
Sau một ca phẫu thuật ruột thừa, cô gái người Nga tên Natasha Demkina bất ngờ phát hiện mình có khả năng nhìn xuyên thấu đến từng bộ phận trong cơ thể người khác như một máy soi X-quang .
Isao Machii, người Nhật Bản lại được biết đến với phản xạ thần tốc của một siêu nhân. Mặc dù viên đạn đang bay với tốc độ 50m/giây, thậm chí với mắt thường cũng khó có thể định vị được nhưng Machii lại có thể bắt kịp với tốc độ của nó chỉ bằng một nhát kiếm.
Họa sĩ thiên tài Stephen Wiltshire có thể chỉ nhìn cảnh vật 20 phút và vẽ lại một hình ảnh dài 6 mét trong 5 ngày. Theo các bác sĩ, Stephen có thể mắc “hội chứng bác học”, tức những người từng bị tự kỉ hoặc bị tâm thần, tổn thương não…. Những người này sau đó có khả năng đặc biệt dù nhiều trong số đó có chỉ số IQ không cao.
Ông Tang Shuquan, 43 tuổi, sống ở Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc có thể tự cắn, ngậm mũi mình, chạm môi hay hàm dưới lên tận mũi. Ông có thể xoắn các cơ trên khuôn mặt mình dị dạng đến mức khó tin.
Ông Ma Xiangang, ở thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc được biết tới như một dị nhân với khả năng phát ra điện. Ông có thể thắp sáng bóng đèn nhờ năng lượng từ đôi bàn tay, điều chỉnh dòng điện hay có thể chạm tay trần vào dòng điện 220V mà không bị làm sao.
Ben Underwood bị một căn bệnh ung thư võng mạc quái ác hành hạ từ khi còn rất nhỏ, để thích nghi và đương đầu với cuộc sống, Ben đã làm quen với việc định vị mọi vật xung quanh bằng âm thanh. Anh chàng vẫn có thể chơi bóng rổ, đi xe đạp và sống một cuộc sống của người bình thường nhờ đôi tai.
Rathakrishnan được mệnh danh là "Vua răng" do sở hữu hàm răng cực khỏe. Anh từng lập kỷ lục Guinness khi dùng răng kéo một đoàn tàu nặng 297,1 tấn đi quãng đường 2,8 m tại nhà ga Kuala Lumpur.
Hugo Lopez, 22 tuổi đến từ thị trấn La Falda, Argentina lập kỷ lục thế giới "tự sướng" 83 lần trong 24 tiếng. Anh đã luyện tập mọi lúc và đánh giá nó là một chuyện hoàn toàn nghiêm túc.
Anh chàng Garry Turner, người Anh có thể kéo dài da theo nhiều hướng do bị rối loạn các tế bào liên kết da. Garry đã lập kỷ lục thế giới khi kéo da bụng dài 15,8 cm.
Người nam châm Liew Thow Lin (70 tuổi) đến từ Malaysia. Cơ thể ông có khả năng hút kim loại rất chặt. Lin từng biểu diễn kéo một chiếc xe ô tô 4 chỗ qua đoạn đường gần 20 mét. Khả năng của Liew Thow Lin mang tính di truyền vì cả 3 người con trai và 2 đứa cháu của ông đều có thể hút kim loại.
Cậu bé Liam Hoekstra sở hữu cơ thể của một vận động viên thể hình khi vẫn đang ở độ tuổi nhi đồng. Thậm chí, lúc cậu chưa tròn 1 tuổi, cha mẹ của Liam đã “sốc” khi thấy con mình thực hiện các động tác thể hình một cách thành thục.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.