Những tiết lộ bật cười về cuộc sống của Đoan Trang với chồng Tây

Huy Hoàng Thứ tư, ngày 18/04/2018 08:35 AM (GMT+7)
Đoan Trang tiết lộ chồng mình rất sợ mùi quả sầu riêng, đồng thời cả gia đình nhà chồng thích húp nước mắm cô pha chế như...húp súp.
Bình luận 0

img

Cặp vợ chồng Đoan Trang cùng cô con gái lai Tây cực kỳ đáng yêu trong chương trình "Là vợ phải thế" 

Trong chương trình tập 2 “Là vợ phải thế” vừa được phát sóng ngày 17.4 trên kênh HTV7, với sự xuất hiện đặc biệt của 2 cặp vợ chồng ca sĩ Thanh Hà - nhạc công Roland, Đoan Trang – ông xã Johan Wicklund cùng chủ đề “vợ Đông – chồng Tây” đã có nhiều bất ngờ. Đặc biệt khán giả tại trường quay của chương trình đã không khỏi bật cười thích thú trước cách kể chuyện hài hước, dí dỏm của nữ ca sĩ Đoan Trang. Những tiết lộ thú vị về cuộc sống gia đình của mình với người chồng tây, đồng thời cảnh đi làm dâu với bố mẹ chồng người nước ngoài.

Theo đó, khi được Việt Hương đặt câu hỏi, vợ chồng Đoan Trang đã quen nhau như thế nào? Nữ ca sĩ Đoan Trang cho hay, cô và chồng Tây của mình quen nhau rất bình thường. Công ty chồng cô tổ chức một sự kiện và cô là người được chọn để hát tại sự kiện này.

Đoan Trang kể: "Lúc đó, một người đại diện bên công ty của chồng tôi có điện thoại cho tôi nói: Ông Tổng giám đốc của công ty muốn họp với ca sĩ hát tại sự kiện. Tôi trả lời với người đại diện rằng: Ồ không, chỉ là mời tôi hát mà, sao cần phải họp. Người đại diện đã phải mất một lúc lâu thuyết phục tôi rằng, ông Tổng giám đốc này rất kỹ tính, muốn gặp ca sĩ để xem cô ca sĩ kết nối như thế nào để hiểu về công ty. Khi nghe người đại diện nói vậy, tôi đã đồng ý đến gặp ông tổng giám đốc.

Lần đầu tiên đến gặp ông xã của tôi, tôi thấy anh ấy là một người rất nghiêm nghị, hiền lành, dễ thương. Nhưng cuộc gặp này cũng chỉ dừng lại ở đó, cho đến vài năm sau tình cờ, khi tôi vừa chia tay người yêu, đúng lúc tôi đang ở nhà và đang khóc vì buồn thì nhìn thấy số điện thoại gọi tới. Nhìn số tôi biết là từ nước ngoài gọi về, tôi nghĩ giờ mà nghe chắc tốn tiền lắm. Nhưng rồi sau đó, tôi vẫn bấm nghe máy. Đầu dây bên kia, anh ấy giới thiệu tên mình và hỏi thăm tôi.

Tôi trả lời rằng, xin chào Johan, tôi vẫn khoẻ. Nhưng sau đó, anh nói với tôi, giọng tôi không được vui. Khi nghe người bạn hỏi vậy, tự nhiên cảm xúc trong tôi trào lên, tôi không kìm nén được đã khóc trong điện thoại và nói hết mọi chuyện của mình cho anh ấy nghe. Sau đó, anh ấy nói với tôi, anh ấy sẽ đến Việt Nam sau hai tháng nữa và sẽ tới tìm tôi".

img

Theo Đoan Trang, cũng kể từ khi gặp lại, cả hai đã bắt đầu nảy sinh tình cảm và tiến xa hơn, Johan bí mật rủ Đoan Trang đi du lịch tại Bali để chuẩn bị cho màn cầu hôn hoành tráng.

Nói dối gia đình để đi du lịch với người yêu, Đoan Trang vẫn ngơ ngác khi nhìn thấy buổi tiệc đang được bày biện cực kỳ lãng mạn không biết đang dành cho ai. Nhìn thấy căn chòi được trang hoàng với những dải lụa mềm rủ xuống, bên trong là chiếc bàn tròn bày biện sẵn sàng. Đoan Trang thầm nghĩ: "Đẹp quá, nhưng hơi sến, đứa nào làm mà sến quá đi". Vô tư kể về điều mình nghĩ, gọi chồng là đứa nào, Đoan Trang khiến cả trường quay bật cười.

Tiếp câu chuyện cầu hôn lãng mạn, Đoan Trang cho hay, sau ý nghĩ bộc phát đó, cô thấy một đoàn người cầm đồ bếp vừa đi vừa đánh nhạc tiến thẳng tới bàn của cô, cô mới biết buổi tiệc này mình là nhân vật chính.

Bật cười trong hạnh phúc, Đoan Trang bất ngờ hơn khi nhìn vào con tôm hùm thấy một chiếc nhẫn cầu hôn khiến nữ ca sĩ không thể nào kìm được sự xúc động.

Theo ca sĩ Đoan Trang, cô và chồng cưới nhau và sống chung được gần 6 năm, nhưng có những điều khó thay đổi được chồng của mình. Điều đầu tiên chồng cô không thích là mùi vị quả sầu riêng, trong khi đây là món ăn "ruột" của cô.

“Khi tôi mang bầu, tôi hay nhõng nhẽo và thèm ăn món mình thích trước như sầu riêng. Nên chồng tôi dù không thích cũng vẫn chiều tôi đi mua quả sầu riêng về. Thế nhưng khi mua về, anh ấy thay về để trong nhà như những hoa quả khác, thì anh để ngoài ban công và viết một mảnh giấy cho tôi: “Anh đã mua sầu riêng cho em, nhưng ra ban công mà ngồi ăn”, Đoan Trang bật cười bảo.

Điều thứ hai mà Đoan Trang cũng thấy rất vất vả để thay đổi được chồng của mình, đó là học tiếng Việt. Theo Đoan Trang, ban đầu chồng cô cũng tích cực học tiếng Việt, chịu khó mua chương trình phần mềm dạy tiếng Việt về học. Tuy nhiên giữa phần mềm của chương trình với ngôn ngữ ngoài đời, đặc biệt ngôn ngữ tiếng địa phương trong Sài Gòn rất khác nhau, Vì thế mà chồng cô càng chật vật, khó học tiếng Việt. Liền ngay sau đó, Đoan Trang kể lại câu chuyện học tiếng Việt của chồng mình. 

“Tôi ví dụ trong Sài Gòn, muốn ăn trái cây thì sẽ nói là muốn ăn trái cây. Nhưng ở phần mềm dạy tiếng Việt lại chỉ dẫn cách nói là nước uống hoa quả. Tôi nói với chồng tôi: "Nếu anh làm rể nhà em, rể của một gia đình người miền Nam,  anh không thể nói như thế được. Giả sử anh đến nhà mẹ vợ, anh nói với mẹ: "Thưa mẹ con muốn uống hoa quả thì mẹ em sẽ không hiểu". Với những trúc trắc về cách học tiếng Việt đó mà chồng tôi bảo: "Tiếng Việt khó quá, không học nữa”, Đoan Trang tâm sự.

img

Ba MC là nghệ sĩ Việt Hương, Đại Nghĩa, Hari won trong chương trình "Là vợ phải thế"

Trước câu hỏi, làm dâu gia đình người nước ngoại liệu có khó? Ca sĩ Đoan Trang cho hay, việc làm dâu đối với cô không quá khó.

“Khi tôi về làm dâu, tôi đã làm những món ăn rất đặc trưng trong ẩm thực của người Việt như: Bún thịt cuốn, chả nướng... cho gia đình nhà chồng thưởng thức và mọi người rất thích. Đặc biệt món nước mắm pha các gia vị như: Chanh, đường, tỏi, ớt…thì từ chồng, em chồng, mẹ chồng, bố chồng đều khen ngon và cầm bát nước mắm pha đó lên húp như húp bát súp vậy. Tuy nhiên món mắm tôm thì chồng tôi đến bây giờ vẫn không thể ăn được”, ca sĩ Đoan Trang cho hay.

Theo ca sĩ Đoan Trang, khi cả hai lấy nhau đều phải học hỏi và làm quen với văn hoá của đối phương. Với chồng cô, khi về quê vợ đều phải tập thói quen, thậm chí không quen thì cũng phải "diễn" từ cách chào tất cả họ hàng trong gia đình, từ người lớn tuổi tới người nhỏ tuổi nhất. Hay như cũng phải lì xì mỗi khi về Tết.

Còn bản thân cô khi sang chơi thăm nhà bố mẹ chồng ở Thuỵ Sĩ, cô cũng phải học thuộc những thói quen sinh hoạt của nhà chồng. Cụ thể, bữa ăn sáng sẽ dùng khăn giấy màu trắng, buổi trưa dùng màu hồng và buổi tối dùng khăn giấy màu xanh. Khi dọn đồ ăn thì dao để bên phải, dĩa để bên trái. Đoan Trang cho hay hồi đầu cô mới sang cũng khá căng thẳng vì sự rắc rối này. 

Ngoài những sự khác biệt về văn hoá và nếp sinh hoạt trong gia đình, nữ ca sĩ Đoan Trang còn cho hay sự khác biệt lớn nữa là cách nuôi dạy con cái. Chồng cô thì muốn con tự lập nên muốn con ngủ riêng kể từ khi mới sinh, còn với cô, cô thấy con quá nhỏ không thể để con ngủ một mình. 

img

Sau những ngày tháng thuyết phục qua lại giữa hai vợ chồng, Đoan Trang đã chiếm phần thắng thuyết phục được chồng để mình ôm con ngủ.

Nói về kinh tế gia đình sẽ như thế nào, chồng giữ hay vợ giữ kinh tế, ca sĩ Đoan Trang cho hay, cả hai đều độc lập về kinh tế. Nhưng để nói vui vui về điều này, chồng nữ ca sĩ bật mí, vợ anh là người kiếm tiền còn anh là người xài tiền.

Khi được hỏi nhận xét thế nào về người vợ Việt này, chồng ca sĩ Đoan Trang cho biết, cô đã để lại rất nhiều ấn tượng cho anh. Anh ấn tượng bởi cô là người nhiều năng lượng, lạc quan và tràn đầy sức sống.

Ấn tượng tiếp theo về cô là người rất thân thiện, gần gũi với gia đình, đồng thời lại khiêm tốn. Chồng Đoan Trang cũng hài hước tiết lộ, khi lấy cô về, anh cũng có nhiều bất ngờ về cô ví dụ mùi sầu riêng xuất hiện trong phòng khách chứ không phải ngoài ban công nữa. Tuy nhiên sau tất cả, anh cho biết, anh vẫn cực kỳ yêu vợ mình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem