Hình ảnh hiếm thấy ở các sân bay quốc tế khác nhưng lại là chuyện bình thường ở sân bay Doha ở Qatar.
Sân bay là nơi bạn bắt gặp rất nhiều kiểu người kỳ lạ.
Bất cứ nơi nào cũng đều là chỗ ngủ lý tưởng như ở nhà và sân bay cũng không phải là ngoại lệ.
Thi thoảng cũng bắt gặp cảnh này.
Một số người cứ thích đùa bất chấp mọi nơi như thế này.
Một trong những cách để chờ gặp người thân.
Có một số kiểu người làm việc bất kỳ chỗ nào cũng được.
Tranh thủ thời gian chờ đợi chuyến bay thì ta làm tí khởi động cơ thể nào.
Không hiểu làm sao mà những người này lại có thể vượt qua cổng an ninh cơ chứ.
Có phải đây là một trong những người giúp việc của ông già Noel hay không?
Sân bay là cơ hội mà bạn có thể chụp ảnh với người nổi tiếng rất dễ dàng.
Bạn có nhận ra ai mà trông quen quen này không.
Không phải 1 hoặc 2 con chim mà là nguyên một bầy.
Chỉ có đi vệ sinh thôi mà cũng phải "hại não" tưởng tượng.
Thật là dễ thương làm sao.
Khoảnh khắc đoàn tụ xúc động.
Nụ hôn thân thương sau bao ngày xa cách.
Một nơi có thể bắt gặp vô vàng những tư thế ngủ khác nhau.
Bạn sẽ không có lấy 1 phút giây yên ổn khi đi cùng một con chó hoặc trẻ con.
Delay quá lâu nên đành phải dựng lều cắm luôn tại sân bay.
Như thế này thì khỏi phải lo thất lạc hành lý.
Khoảnh khắc hạnh phúc nhất khi gặp lại nhau sau bao ngày xa cách.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.