Những trò “độc và lạ” gây sốc của nhân viên FPT

Vân Nga (tổng hợp) Thứ năm, ngày 12/06/2014 20:18 PM (GMT+7)
Với bản tính vui vẻ hài hước, hóm hỉnh, cộng thêm tài lẻ làm clip độc đáo, rất nhiều lần, nhân viên của tập đoàn FPT đã khiến khán giả "sốc" với những món quà "độc và lạ".
Bình luận 0

Viết cáo phó tiễn sếp... lên chức

Mới đây nhấy là đoạn clip dài hơn 9 phút được tải lên mạng xã hội với nội dung nói về việc bổ nhiệm ông Dương Dũng Triều, Tổng giám đốc FPT IS làm Phó Tổng giám đốc tập đoàn FPT phụ trách toàn cầu hóa.

Nội dung chính của đoạn clip bao gồm 3 phần chính: thông cáo về việc bổ nhiệm ông Dương Dũng Triều lên làm Phó Tổng giám đốc Tập đoàn FPT, tiểu sử ông Dương Dũng Triều, và phỏng vấn một số nhân viên Công ty Hệ thống thông tin FPT (FPT IS).

Mỗi phần được diễn tả khá chi tiết và súc tích bằng những lời thoại hài hước, dí dỏm của một người đóng vai trò "biên tập viên". Người này đã dùng văn phong và giọng đọc thường thấy khi đọc "cáo phó" kèm theo những lời thoại hài hước, dí dỏm khiến người xem phải bật cười. Bên cạnh đó, cách diễn tả cảm xúc qua khuôn mặt của người nói cũng khiến người xem cảm thấy khá thú vị.

Trong đoạn clip trên có những đoạn "cười chảy nước mắt" như: "Vô cùng buồn bã báo tin anh Dương Dũng Triều, bí danh Triều Cái, nguyên ủy viên Hội đồng thành viên Công ty Hệ thống thông tin FPT, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Hệ thống thông tin FPT, Đoàn viên Công đoàn FPT từ khóa 1 đến nay, do tuổi trẻ, tài cao, lại gặp phải thời luân chuyển lãnh đạo, mặc dù đã được tập thể lãnh đạo cán bộ nhân viên tận tình khuyên bảo, níu giữ, anh đã phải điều chuyển làm phó tổng giám đốc FPT phụ trách toàn cầu hóa vào hồi 11h ngày 11 phút ngày 28.4.2014, tức ngày 29.3 năm Giáp Ngọ khi vừa tròn 41 tuổi. Phòng làm việc của anh được đặt tại Tầng 13 Tòa nhà FPT, phố Duy Tân, Hà Nội.

Đây là 1 tổn thất lớn đối với toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty Hệ thống thông tin FPT. Để tỏ lòng tri ân đối với anh Dương Dũng Triều, Hội đồng thành viên Công ty Hệ thống thông tin FPT...".

Nhân viên chế bài hát, đòi sếp tiền thưởng Tết

img

Vào dịp trước tết Âm lịch 2014 vừa qua, cư dân mạng đua nhau chia sẻ đoạn clip hài hước của nhân viên FPT về việc thưởng Tết do "giáo sư" Cù Trọng Xoay(Đinh Tiến Dũng) và nhóm nhân viên FPT thực hiện. Clip có ca từ hài hước dựa trên nền nhạc của bài hát Obladi Oblada của ban nhạc nổi tiếng The Beatles.

Bài hát chỉ nghe qua một, hai lần có thể thuộc ngay bởi lời lẽ khá thiết thực, nói trúng mong muốn của nhiều người mỗi khi Tết đến: "Năm qua em luôn chăm ngoan và nhiệt tình cống hiến, dẫu sức ép lớn mấy cũng không thấy phiền. Em nghe đâu công ty năm qua làm ăn có lãi, cớ sao bây giờ chúng em mong chờ vẫn chưa thấy tiền. Một năm qua làm như trâu thưởng em đâu sếp, sắp Tết rồi vẫn chưa thấy tiền...".

Được biết clip này đã xuất hiện cách đây khá lâu, tuy nhiên, đến thời điểm gần Tết Âm lịch 2014, clip được "khai quật" lại và chia sẻ rầm rộ.

Tổ chức đám cưới, độc và lạ cho sếp

img

Bà Chu Thị Thanh Hà

Đám cưới được tổ chức theo phong cách "không đụng hàng" đó là đám cưới của bà Chu Thị Thanh Hà lúc đó là Phó tổng giám đốc FPT và ông Lê Thế Hùng (biệt danh Hùng râu) - một trong những người sáng lập FPT.

Đám cưới được tổ chức vào tháng 10.1995 trên một chiếc thuyền rồng ở Hồ Tây. Chiếc thuyền có sức chưa khoảng 40 - 50 quan khách, nên ngoài chiếc thuyền này, BTC còn phải thuê sẵn thuyền chèo bám xung quanh để dự thính. Vì vậy, không gian tiệc cưới chẳng khác nào một lễ hội trên sông nước.

Đến dự đám cưới đặc biệt này, tất cả các khách mời đều phải chuẩn bị sẵn một món quà tinh thần như: múa, tấu hài, chúc tụng. Được biết, Chủ tịch của FPT ông Trương Gia Bình cũng tham dự lễ cưới độc đáo này với những món quà rất máu lửa dành tặng cô dâu chú rể. 

Đám cưới này được nhân viên FPT ví von là "Lễ truy điệu Hùng râu khỏi cõi trai tơ" và chú rể còn được FPT trao tặng "huân chương cao cả" vì sự nghiệp "duy trì giống nòi", bởi trước đó, Hùng râu có tiếng "trơ như sắt đá" trước chị em phụ nữ dù đã ngoài tuổi băm.

Từ "Anh không đòi quà", nhân viên FPT IS hài hước chế clip "Xin sếp thương em"

img

 

Phỏng theo clip "Anh không đòi quà", clip "Xin sếp thương em" đã nói lên nỗi khổ của chàng nhân viên luôn bận rộn và chịu áp lực từ đủ thứ, hết nỗi lo sợ mẹ mắng, vợ rầy la đến sếp đòi số... Dù chỉ diễn ra trong vòng 3 phút nhưng diễn xuất chân thật, hóm hỉnh của các diễn viên đã mang lại những tiếng cười thả ga cho các đồng nghiệp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem