Những vụ án thương tâm vì “cuồng tình”: Đoạt mạng người thương rồi tự sát

Đức Sơn (Tổng hợp) Chủ nhật, ngày 28/04/2019 15:00 PM (GMT+7)
Thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra những vụ án chấn động dư luận khi những cặp tình nhân trẻ đoạt mạng nhau rồi tự sát giữa đường phố.
Bình luận 0

Chỉ vì quá yêu, không chấp nhận bạn gái muốn chấm dứt tình cảm mà nhiều chàng trai đã sẵn sàng đoạt đi mạng sống của người thương bằng những hành động khủng khiếp, cực đoan nhất. Dưới đây là những vụ án thương tâm vì “cuồng tình”.

Nam thanh niên đè bạn gái xuống đường rồi đâm chết

img

Hiện trường nơi Phạm Văn Nghị dùng kéo đoạt mạng người yêu.

Khoảng 9 giờ sáng ngày 1-4, trên đường Tôn Đức Thắng, phường Đông Thành, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, đã xảy ra 1 vụ án mạng nghiêm trọng, khi nam thanh niên cầm kéo đâm chết người yêu sau mâu thuẫn tình ái.

Vào thời điểm trên, nhiều người dân chứng kiến đôi nam nữ giằng co nhau trên ôtô phía sau nhà thi đấu Ninh Bình, trên đường Tôn Đức Thắng. Sau đó, cô gái trẻ mở cửa xe chạy ra đường kêu cứu. Tuy nhiên, nam thanh niên cởi trần từ trên xe chạy theo quật ngã cô gái, sau đó cầm kéo đâm liên tiếp khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Nam thanh niên sau đó cũng tự đâm nhiều nhát vào người tự sát nhưng không chết.

Nạn nhân được xác định là chị T.T.T.H (SN 1994), ngụ huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Nghi phạm đâm chết chị H. là Phạm Văn Nghị (SN 1988), cùng ngụ huyện Kim Sơn.

Nam thanh niên đâm tử vong bạn gái rồi uống thuốc trừ sâu tự tử

img

Chu Văn Hùng cùng nạn nhân tại hiện trường xảy ra sự việc.

Khoảng 18h30 ngày 1/4, tại Khu công nghiệp Vsip Hải Phòng, do mâu thuẫn tình cảm, chị Đ.T.T.H (SN 1996, trú huyện Thủy Nguyên) bất ngờ bị một nam thanh niên dùng dao bầu đâm vào người. Nhát đâm chí mạng khiến chị H. tử vong tại chỗ.

Phát hiện sự việc, một số người dân vội chạy tới thì đã thấy nam thanh niên nằm trên đất có biểu hiện nghi uống thuốc trừ sâu tự tử, trên cổ có vết thương. Người này đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp trong tình trạng nguy kịch. Danh tính nam thanh niên được xác định là Chu Văn Hùng (SN 1991, trú xã Phục Lễ, huyện Thủy Nguyên).

Quá trình điều tra ban đầu xác định, Hùng và chị H. cùng làm việc ở một công ty tại khu công nghiệp Vsip Hải Phòng, giữa 2 người có quan hệ tình cảm nam nữ khoảng hơn 3 năm nay. Tuy nhiên, thời gian gần đây Hùng đã nghỉ việc.

Công an TP.Hải Phòng cho biết thêm, theo một số nhân chứng, thời điểm trước khi xảy ra vụ việc, giữa 2 người có cãi vã, sau đó Hùng tự uống thuốc trừ sâu và bất ngờ rút dao đâm bạn gái tử vong. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 1 dao bầu, 1 lọ nhựa nghi đựng thuốc trừ sâu.

Đôi tình nhân tử vong trong nhà trọ sặc mùi khí gas

img

Bên trong căn nhà nơi phát hiện thi thể đôi tình nhân.

Vụ việc thương tâm xảy ra tại một phòng trọ ở tầng 2 của gia đình ông Lê Văn Lương (SN 1960, ở tổ 4, phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên). Hai người tử vong Nguyễn Thị N. (SN 2000, ở Sóc Sơn, TP. Hà Nội; là sinh viên Khoa Ngoại ngữ, trường Đại học Thái Nguyên) và Phạm Văn Nh. (SN 1995, ở Tân Lập, Đầm Hà, Quảng Ninh, sinh viên đang thực tập ở Sóc Sơn).

Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng nhận thấy chị N. tử vong do bị đâm nhiều vết dao ở ngực và lưng, còn anh Nh. chết trong tư thế thắt cổ bằng dây điện. Trong phòng trọ, có bình gas 12kg được để ở tư thế mở khoá van, phòng có mùi khí gas, cửa phòng chốt trong. Bước đầu xác định, do mâu thuẫn tình cảm nên Nh. sát hại bạn gái và treo cổ, mở khoá bình gas, chốt cửa phòng tự tử.

Được biết, chị N. là người thuê trọ căn phòng này. Trước thời điểm xảy ra vụ việc, có tiếng cãi vã xuất phát từ căn phòng.

Ghen tuông mù quáng, người đàn ông sát hại người tình

img

Hiện trường xảy ra sự việc và chân dung Trần Quốc Hiệp.

Khoảng 15h ngày 23/2, Trần Quốc Hiệp (SN 1979; trú tại xã Cổ Tiết, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) điều khiển xe ô tô đi hướng UBND xã Tam Cường ra Cổ Tiết, trên quốc lộ 315. Khi đến khu 3, xã Tam Nông, Cường thấy chị N.T.T. (SN 1988, trú xã Tam Cường) điểu khiển xe ô tô đi hướng ngược lại. Ngay lúc này, Hiệp điều khiển xe ô tô của anh ta chặn đầu xe, rồi lấy một côn gỗ bằng kim loại đi đến bảo chị T. xuống nói chuyện nhưng nạn nhân không mở cửa.

Tức giận trước thái độ của người tình, Hiệp liền dùng dùng côn đập vỡ kính lái xe ô tô của chị T. rồi lấy con dao gọt hoa quả đâm nhiều nhát về phía người tình. Mười hai nhát dao của sự ghen tuông mù quáng và thù hận đã cướp đi mạng sống của chị T. đồng thời đẩy Hiệp vào vòng lao lý.

Sau khi gây án, Hiệp đi xe ô tô về nhà rồi uống thuốc ngủ tự sát nhưng bất thành. Theo lời khai của Hiệp thì khoảng 6 năm trước, Hiệp và T. có quan hệ tình cảm với nhau. Mối quan hệ bất chính này cả hai đều lo sợ vì là những người đã có gia đình. Hiệp đã có vợ và hai con còn T. cũng có chồng là một người đàn ông Trung Quốc cùng một đứa con thơ. Trong những lúc người đàn ông Trung Quốc không có mặt ở nhà, cả hai vẫn lén lút quan hệ với nhau như vợ chồng.

Trước Tết nguyên đán Kỷ Hợi, Hiệp nhận thấy sự ghẻ lạnh của người tình... T. rất ít khi nghe điện thoại, đồng thời có thái độ lảng tránh không muốn gặp Hiệp. Trong cơn ghen tuông mù quáng, Hiệp nghi ngờ rằng T. có người đàn ông khác nên trong lòng nảy sinh sự ghen tuông mù quáng và muốn trả thù.

Nam thanh niên đè cô gái ra giữa đường đâm chết rồi gục trên người nạn nhân

Nam thanh niên cầm kéo đâm liên tiếp vào người cô gái rồi nằm gục xuống, đè lên người nạn nhân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem