7 vụ cầu thủ Việt Nam chưa "nứt mắt" đã bán độ

Long Nguyên Thứ năm, ngày 14/05/2020 14:10 PM (GMT+7)
Việc các cầu thủ trẻ Việt Nam dính đến tiêu cực không phải chuyện hiếm và đây là điều đáng báo động khi gần đây có nhiều vụ cá độ diễn ra.
Bình luận 0

Năm 2003, trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 2003, trung vệ Vũ Như Thành của U23 Việt Nam đã bị HLV Alfred Riedl đưa vào "sổ đen". Đầu tiên là nghi ngờ về việc cầu thủ này bán độ trong trận khai sân Mỹ Đình (thua Thân Hoa Thượng Hải 1-2). Sau đó, vẫn là Như Thành bị nghi bán độ tại JVC Cup, giải đấu anh mang băng đội trưởng.

Dù không có chứng cứ nào thực sự rõ ràng, nhưng Như Thành vẫn phải chịu án treo giò đến 5 năm (sau đó được giảm xuống 2 năm rưỡi). Đến nay, sự việc này vẫn được coi là "bí ẩn" khi có nhiều cầu thủ khác cũng bị nghi ngờ "nhúng chàm", nhưng không bị phạt nặng bởi ở thời điểm đó, SEA Games 2003 tổ chức trên sân nhà đã cận kề.

Những vụ cầu thủ Việt Nam chưa "nứt mắt" đã bán độ - Ảnh 1.

Như Thành từng nhận án phạt nặng vì bị nghi dính đến tiêu cực

Vụ án các cầu thủ của ĐT U23 Việt Nam "bán thắng" trong trận gặp U23 Myanmar tại SEA Games 2005 đến nay vẫn khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối cho rất nhiều cầu thủ. Dù có tài năng, nhưng do nhận thức chưa đầy đủ, những cầu thủ như Văn Quyến, Quốc Vượng, Văn Trương, Quốc Anh, Phước Vĩnh, Hải Lâm đã đá theo kiểu U23 Việt Nam thắng với cách biệt 1 bàn.

Đúng theo "kịch bản" đặt ra, U23 Việt Nam đã thắng U23 Myanmar 1-0. Các cầu thủ này sau đó đã nhận tổng số tiền 490 triệu đồng khi ngoài tiền thỏa thuận, họ còn lấy tiền để... đánh thêm.

Khi sự việc vỡ lở, tất cả đều bị nhận án treo giò, thậm chí còn phải ngồi tù. Sau đó, Văn Quyến, Quốc Vượng dù đã rất nỗ lực, nhưng họ không bao giờ lấy lại được phong độ đỉnh cao của mình và phải giải nghệ sớm.

Những vụ cầu thủ Việt Nam chưa "nứt mắt" đã bán độ - Ảnh 2.

Nhiều cầu thủ phải trả giá vì bán độ tại SEA Gamees 2005

Tại VCK U19 quốc gia năm 2019, U19 Phú Yên đã có một trận đấu rất đáng ngờ trước U19 Hà Nội. Ở những phút cuối trận, dù U19 Phú Yên đang bị dẫn bàn, nhưng họ vẫn chơi rất đủng đỉnh, đá bóng theo kiểu... đi bộ. Hai đội đá qua, đá lại để "bảo toàn tỷ số". Sau đó, LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã phải nhờ lực lượng an ninh vào cuộc, nhưng không thể đưa ra chứng cứ cụ thể nào về việc các cầu thủ có dính đến tiêu cực hay không.

Ở vòng loại U21 quốc gia 2019 và giải hạng Nhì 2019, cũng đã xuất hiện việc bán độ liên quan đến cầu thủ Huỳnh Văn Tiến. Trong trận đấu ở vòng loại U21 quốc gia vào tháng 6/2019,cầu thủ này và một số người khác trong đội đã tham gia hình thức cá cược Tài-Xỉu ở trận gặp U21 Vĩnh Long.

Số tiền được những cầu thủ chưa "nứt mắt" đã cá độ này chơi trên mạng là 150 triệu đồng. Sau trận, các cầu thủ thắng được 133 triệu đồng để mang chia nhau.

Những vụ cầu thủ Việt Nam chưa "nứt mắt" đã bán độ - Ảnh 3.

Nhiều cầu thủ trẻ Đồng Tháp đã có dính líu đến cá độ

Với giải hạng Nhì 2019, Huỳnh Văn Tiến khi chơi cho CLB Gia Định (theo dạng cho mượn từ Đồng Tháp) cũng đã dính vào tiêu cực. Khi Gia Định thi đấu với Trẻ Long An và sau đó là trận gặp Vĩnh Long, Tiến cùng nhiều cầu thủ đã chơi theo "chỉ đạo" của một người tên Thụ để được nhận tiền. Số tiền là từ 3-10 triệu đồng cho mỗi cầu thủ để cầm chia nhau sau các trận đấu.

Đến vòng loại U19 quốc gia 2020, U19 Bình Định đã có trận thua U19 Đắk Lắk 2-6. Sau khi trận đấu này kết thúc, căn cứ vào hồ sơ từ các đơn vị liên quan, VFF đã quyết định hủy kết quả và đưa ra án phạt cho HLV Cao Văn Dũng cùng 5 cầu thủ của U19 Bình Định. Ngoài ra, có 1 cái tên rất đáng chú ý phải nhận án phạt là thủ môn Y Êli Niê của U19 Đắk Lắk.

Những vụ cầu thủ Việt Nam chưa "nứt mắt" đã bán độ - Ảnh 4.

Trận đấu giữa U19 Đắk Lắk và U19 Bình Định co tỷ số đáng ngờ với nhiều ban thắng ở những phút cuối

"Tình huống hậu vệ U19 Bình Định thi đấu không hết sức, thua quá dễ, bàn thua dồn dập đến từ các phút cuối. Thủ môn U19 Đắk Lắk phát quả bóng không có gì cản trở, sức ép từ đối phương nhưng lại phát cho đối thủ. Đó là điều bất thường. Cách ghi bàn thắng của hai đội cũng như thời điểm các bàn thắng xảy ra quá ngắn và quá nhiều”, ông Phan Anh Tú - Phó trưởng ban kỷ luật VFF nói về trận đấu "có mùi" này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem