Ni sư

  • Tại Cà Mau suốt bao lâu nay, nhiều người đã quen với hình ảnh Ni sư Diệu Chánh. Tuổi cao nhưng Ni sư đi khắp nơi để kêu gọi hỗ trợ những mảnh đời khó khăn.
  • Theo tìm hiểu, chùa được kiến tạo vào cuối đời nhà Trần (khoảng năm 1427) trên gò đất cao nên gọi là Núi Trời, nhờ vậy có tên chữ là Thiên Sơn. Đây cũng là nơi Lê Lợi đóng quân đánh thành Đông Quan, đánh đuổi quân Minh xâm lược. Ngôi chùa nhiều lần bị chiến tranh, thiên tai lũ lụt tàn phá, nhưng vẫn đứng vững đến ngày nay...
  • Ông Trương Văn Thảo, Trưởng Công an xã Đức Thượng (Hoài Đức) cho biết, 4 thanh gỗ sưa lấy từ đình Cựu Quán (khối lượng 127,5kg) được bán cho trụ trì chùa Nội An ngay bên cạnh.
  • Núi Hoàng Mai thuộc thôn Hoàng Mai, xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định là nơi mà danh nhân văn hóa, hậu tổ tuồng Đào Tấn lúc sinh thời đã lên núi Huỳnh Mai tìm nơi yên nghỉ nghìn thu của mình.
  • Ni sư 70 tuổi cùng chú tiểu chuẩn bị nồi bánh tét để ăn Tết Giáp Ngọ dưới chân núi Huỳnh Mai.
  • Mấy chục năm qua, người dân ở xã Vĩnh Châu (nay là phường 2, thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng) cũng sinh sống bình thường như bao làng quê khác. Nhưng có một sự lạ đời là, hàng ngàn người dân nơi đây lại cứ theo nhau mắc bệnh… mù mắt.
  • (Dân Việt) – Như có duyên tiền định, tôi trở thành đệ tử của nhà Phật từ lúc còn là thiếu nữ. Dù đã xuất gia, nhưng lòng tôi luôn canh cánh nỗi niềm: "Đời vẫn còn biết bao những số phận đáng thương, chỉ có sự chung tay, góp sức của cộng đồng mới giúp họ san sẻ phần nào nỗi khổ. Và người tu hành như mình phải gắng làm nhịp cầu kết nối những tấm lòng từ bi với những số phận đáng thương đó...".
  • (Dân Việt) - Khi nhóm thợ xây đào móng tháp Tổ tại chùa Kim Liên thì bất ngờ chạm phải một khối đá có hình thù kỳ lạ. Cẩn thận bới lớp đất xung quanh, nhóm thợ kinh ngạc thấy thân hình đồ sộ của một cụ rùa dần dần lộ ra.
  • Dân Việt - Lễ gia trì đúc tượng Bắc Phương Bất Không Thành Tựu Phật sẽ được tổ chức vào sáng Chủ nhật 18.11.2012 tại Đại Bảo Tháp Tây Thiên (Tam Đảo, Vĩnh Phúc).
  • (Dân Việt) - Vụ việc gây nóng dư luận suốt 3 tuần lễ vừa qua cuối cùng đã được UBND huyện Chương Mỹ tạm khép lại bằng một loạt quyết định kỷ luật. Giờ thì dư luận chỉ còn biết nói: “May mà...”.