Niclas Fullkrug: Gã sứt răng vô danh bỗng thành “gà son” của ĐT Đức

Long Nguyên Thứ hai, ngày 28/11/2022 15:41 PM (GMT+7)
Không đẹp trai, chẳng nổi tiếng, mùa trước còn đá tại giải hạng nhì của Đức, nhưng bây giờ, Niklas Fullkrug lại đang là cái tên nổi bật nhất của ĐT Đức tại World Cup 2022.
Bình luận 0

ĐT Đức thoát hiểm nhờ Fullkrug

Trước khi World Cup 2022 khai mạc, các CĐV Đức đã vô cùng thất vọng khi Timo Werner chấn thương và không kịp bình phục để dự giải. Dù Werner cũng không thuộc dạng quá sắc sảo, nhưng anh này vẫn được coi là tiền đạo hàng đầu của bóng đá Đức vào lúc này.

Không có Werner, Đức gặp vấn đề với việc có một tiền đạo cắm thực sự cho World Cup 2022. Havert, Gnabry, Sane… đều không phù hợp. Vậy HLV Hansi Flick phải tin vào ai?

Cái tên được lựa chọn là Niclas Fullkrug. Trong nửa đầu mùa giải 2022/2023, chân sút này chơi khá hay trong màu áo Bremen khi ghi được 10 bàn thắng và có 2 kiến tạo nên việc anh được gọi lên tuyển cũng không phải bất hợp lý. Nhưng hành trang của cầu thủ đã 29 tuổi này với "Cỗ xe tăng" xét về kinh nghiệm là gì? Xin trả lời luôn: Là con số 0.

Niclas Fullkrug: Gã sứt răng vô danh bỗng thành “gà son” của ĐT Đức - Ảnh 1.

Fullkrug cho thấy anh thực sự là chân sút có năng lực. Ảnh: Reuters

Thực vậy, trước khi được trao cơ hội, Fullkrug mùa trước còn đá ở Bundesliga 2, từng ghi 5 bàn cho U19 Đức và 3 bàn cho U20 Đức. Chấm hết. Những thống kê như vậy rõ ràng là quá ít ỏi với một cầu thủ được gọi lên đội tuyển tầm cỡ như Đức để đá World Cup.

Trong lần ra mắt tại trận giao hữu mang tính "làm nóng" gặp Oman, Fullkrug lập tức tạo dấu ấn đậm nét khi ghi bàn duy nhất giúp Đức thắng 1-0. Nhưng với tính chất của một trận đấu mang tính thử nghiệm, vai trò của Fullkrug không được chú ý nhiều.

Ở trận ra quân, khi Đức bất ngờ thua Nhật Bản 1-2, Fullkrug được vào sân từ ghế dự bị nhưng không thể giúp đội nhà tránh khỏi thất bại. Phải đến trận đấu đầy khó khă n và áp lực gặp Tây Ban Nha, Fullkrug mới chứng tỏ với tất cả rằng, anh có tài năng cỡ nào.

Khi Đức đang bị dẫn trước 0-1 và đối diện với nguy cơ thua trận thứ 2 liên tiếp, Fullkrug (tất nhiên cũng vào sân từ ghế dự bị) đã tỏa sáng. Pha băng xuống lấy bóng rồi dứt điểm cực kỳ quyết đoán của Fullkrug đã không cho thủ thành Unai Simon bất cứ cơ hội cản phá nào. Đức có được trận hòa 1-1 quý giá và vẫn níu kéo hy vọng giành vé vào vòng 1/8.

Niclas Fullkrug: Gã sứt răng vô danh bỗng thành “gà son” của ĐT Đức - Ảnh 3.

Fullkrug ăn mừng bàn thắng đầu tiên của anh tại mộ VCK World Cup. Ảnh: Reuters

Tại Đức, Fullkrug có biệt danh "Lucke" nghĩa là "Khoảng trống" do anh bị sứt răng. Nhưng rạng sáng nay, anh chàng sứt răng trông có phần giản dị ấy đã mang lại niềm vui không hề nhỏ cho các CĐV Đức.

Giờ thì Fullkrug đã có thể mơ tới vị trí đá chính ở ĐT Đức trong lượt trận cuối cùng vòng bảng. Đức cần thắng đậm và Fullkrug đang cho thấy, anh rất có thể sẽ là "gà son" của đội bóng, ít nhất tại vòng bảng.

Sự hiệu quả Fullkrug tất nhiên nhận được sự ghi nhận tức thì từ ban huấn luyện ĐT Đức. HLV Flick đã khẳng định: "Fullkrug xứng đáng có được bàn thắng. Không chỉ ghi tên mình lên bảng tỷ số, cậu ấy còn có 2 hay 3 lần uy hiếp khung thành Tây Ban Nha bằng những cú dứt điểm. Ngay khi Fullkrug xuất hiện trên sân, bạn có thể cảm nhận được những tác động tích cực của cậu ấy".

Ở tuổi 29, Fullkrug đang sống những ngày đẹp nhất sự nghiệp. Và anh sẽ còn được nhắc đến nhiều hơn nữa nếu góp sức giúp ĐT Đức đánh bại Costa Rica để giành vé vào vòng 1/8.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem