Niệm chú

  • Mỗi dịp tết nguyên đán, tại xã Tân Bắc, Huyện Quang Bình, Hà Giang đồng bào người Pà Thẻn lại tổ chức lễ hội truyền thống "Nhảy Lửa". Theo quan niệm của người Pà Thẻn, lễ nhảy lửa nhằm tạ ơn trời đất, thần linh đã cho một mùa vụ tươi tốt và cũng cầu chúc cho năm mới mùa mang bội thu, đống lửa sẽ mang lại sự ấm áp, may mắn xua đi cái khắc nghiệt của mùa đông nơi rẻo cao.
  • Trong Tây Du Ký có một người "tội đáng muôn chết", ngay đến phổ độ từ bi như Quan Thế Âm Bồ Tát cũng không xuất hiện hóa giải. Nhân vật đó là ai? Rốt cuộc đã phạm phải tội ác gì.
  • Bà then nhắm nghiền mắt, lầm rầm niệm chú, tiếng lúc trầm lúc bổng lẫn trong tiếng xủng xoảng của chùm xóc nhạc trên tay... Lễ cúng then gọi hồn bắt đầu ngay bên lề đường.
  • Lại kể Tôn Ngộ Không đang “hành phương Nam”. Hôm đó đi dọc bờ biển bỗng mắt lửa tròng vàng của lão Tôn nhìn phóng ra khơi, thấy vài chục chiếc tàu mang quốc tịch nước của lão đang hộ tống một giàn khoan ngang ngược tiến vào vùng biển của nước sở tại.
  • Khi chúng ta ra rả nói rằng, người lớn ơi, đừng bắt con trẻ phải nghĩ giống ta, ấy là lúc chính chúng ta cũng đang tạo ra những cái vòng kim cô gò vào đầu lũ trẻ và ra sức niệm chú.
  • Người Nùng ở xã Chi Lăng (Chi Lăng, Lạng Sơn) có thuật cầm máu bằng niệm thần chú. Bài chú được các “pháp sư” đọc sẽ giúp người bị nạn dù da rách, thịt đứt, máu ròng ròng chảy cũng cầm lại chỉ trong chốc lát.
  • Một ngày đẹp trời đầu tháng Tám, nhà báo Hà Tùng Long, sinh năm 1984, gọi điện phấn khởi báo với mẹ: “Mẹ ơi, con đi tu rồi. Đang ở chùa.” Mẹ, hốt hoảng: “Ơ thế không lấy vợ nữa à? Đi tu là thôi rồi đấy à?"...