NNND
-
Hát Dô ở Liệp Tuyết xưa kia là làn điệu độc đáo được truyền lại từ bao thế hệ. Vượt qua những cổ tục, người dân Liệp Tuyết đã khôi phục và cố gắng gìn giữ di sản mà cha ông để lại.
-
Lúc còn sinh thời, cố GS. TS Ngô Đức Thịnh nhiều lần tìm gặp NNND Bùi Quốc Thi và gọi những người như ông là “nhân chứng sống của Chầu văn”. Ông cũng là một trong số rất ít người trình diễn được làn điệu hát Chầu văn 36 giá đồng của tín ngưỡng thờ Mẫu.
-
Ở cái tuổi 102, giọng ca “đã héo như sắc thu tàn” của Phụng khiến lớp trẻ nghe vẫn phải trầm trồ. Điều cụ Phụng còn tiếc nuối, chẳng phải giọng ca, mà chẳng ai "chơi" Quan họ như xưa nữa, “nhớ tiếc cái thời đẹp đẽ ấy nhưng đã xa lắm rồi!”.