Nổ bom liên hoàn ở Jakarta: Nỗi ám ảnh khủng bố

Adi Bramasto (từ Jakarta) Thứ sáu, ngày 15/01/2016 06:40 AM (GMT+7)
Sáng 14.1, trung tâm thủ đô Jakarta (Indonesia) rúng động bởi hàng loạt vụ nổ xảy ra gần khu mua sắm Sarinah. Tin tức được truyền đi khắp nơi. Cả thành phố bao trùm một bầu không khí lo sợ.
Bình luận 0

Giờ làm việc sáng 14.1 bị xáo trộn khi những thông tin về các vụ đánh bom liên hoàn ở trung tâm mua sắm Sarinah được truyền đi. Nhiều người hoảng sợ. Mọi người đều gọi điện cho người thân trong gia đình để biết được thông tin về nhau. Chúng tôi đang làm việc trong văn phòng của Bộ Ngoại giao Indonesia khi nhận được tin cảnh báo an ninh. Chỗ này không gần với hiện trường vụ nổ nên chỉ theo dõi tin tức qua các kênh truyền thông.

img

Cảnh sát Jakarta làm nhiệm vụ tại hiện trường. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, không lâu sau khi vụ nổ xảy ra, trong khi những thông tin chính thức từ các nhà chức trách chưa nhiều thì tin truyền miệng cho biết có rất nhiều các vụ đánh bom, số vụ nổ xảy ra nhiều hơn con số 6 vụ mà truyền thông đưa tin. Tin vỉa hè này còn khẳng định, thủ phạm vẫn chạy quanh trên đường phố ở Jakarta bằng xe gắn máy và mang theo thiết bị nổ… Giới chức Jakarta không xác nhận những thông tin này, song sức lan tỏa của nó khiến không ít người dân hoảng sợ.

Những con phố dẫn đến hiện trường các vụ nổ bom  bị phong tỏa để phục vụ công tác điều tra. Chúng tôi nhận được khuyến cáo từ các nhà chức trách là hạn chế ra đường, đặc biệt là những nơi gần hiện trường.

 Tổng thống Indonesia Joko Widodo, hiện đang ở thăm thị trấn Cirebon của tỉnh Tây Java, đã gọi những vụ tấn công trên là “hành động của khủng bố". 

Qua Đài truyền hình quốc gia, chúng tôi được biết, tiếng nổ đầu tiên được ghi nhận tại một đồn cảnh sát trên phố Jalan Thamrin đông đúc, vào khoảng 10 giờ 50 phút (giờ địa phương). Tiếp sau là 5 tiếng nổ nữa chỉ trong vòng 10 phút. Truyền thông địa phương cũng thông tin đã xảy ra những cuộc đấu súng tại hiện trường các vụ nổ.  Một quả bom nổ trong một quán cà phê Starbucks. Một nhân chứng cho biết có 3 đối tượng đánh bom liều chết đã tự cho nổ tung mình ở đây.

Đến chiều 14.1, cảnh sát Indonesia khẳng định vụ tấn công bằng bom và súng tại khu mua sắm sầm uất ở trung tâm thủ đô đã kết thúc, 5 kẻ tấn công được xác nhận đã chết. Theo Người phát ngôn cảnh sát Jakarta Muhammad Iqbal, còn có 2 người thiệt mạng trong vụ tấn công gần trung tâm thương mại Sarinah. Trong đó có 1 công dân Hà Lan, 1 công dân Indonesia.

Người dân Jakarta phần nào nhẹ nhõm sau khi ông Muhammad Iqbal khẳng định đã “kiểm soát được tình hình”. Tuy nhiên, nỗi ám ảnh về an ninh vẫn còn đeo bám trong tâm trí họ. Nhiều cửa hàng vẫn đóng cửa im lìm. Dân văn phòng chưa vội về nhà vì còn nghe ngóng tình hình. Jakarta đã trải qua một ngày đầy lo âu, căng thẳng. 

IS nhận trách nhiệm vụ tấn công tại Jakarta

Ngay sau vụ nổ, Đại sứ quán Việt Nam tại Jakarta dưới sự lãnh đạo của Đại sứ Hoàng Anh Tuấn đã họp khẩn và lập đường dây nóng để hỗ trợ cộng đồng.

Trao đổi với NTNN, ông Đoàn Văn Nam, đại diện Đại sứ quán cho biết, hiện trường vụ nổ liên hoàn cách trụ sở Đại sứ quán Việt Nam khoảng 1km.  Đại sứ quán đang theo dõi sát thông tin về vụ nổ và sẵn sàng tiếp nhận thông tin từ cộng đồng.

Cũng theo ông Nam, Đại sứ quán Việt Nam cũng đã khuyến cáo cộng đồng để đảm bảo an toàn. Ông Nam cho biết,  cộng đồng  người Việt Nam sinh sống tại Jakarta không nhiều.

Cuối ngày, theo Reuters, một hãng tin ủng hộ IS tên là Aamaap đã tuyên bố tổ chức này nhận trách nhiệm trong vụ tấn công tại Jakarta hôm nay.

“Các chiến binh IS đã thực hiện vụ tấn công có vũ trang sáng nay nhằm vào các mục tiêu người nước ngoài và lực lượng an ninh bảo vệ họ tại thủ đô của Indonesia”, hãng Aamaaq công bố.

Đăng Thúy

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem