Nỗi ám ảnh kinh hoàng của cô gái trẻ chết hụt vì mìn

Thứ hai, ngày 14/05/2012 17:20 PM (GMT+7)
"Em chỉ kịp thấy ánh lửa lóe lên, kế đó là tiếng nổ động trời khiến mọi người đều ngã xuống đất. Lúc vụ nổ xảy ra có anh Tâm đang ở trong nhà nên đã bị mảnh kính vỡ găm khắp người, còn anh Ngọc bị quả mìn làm nát hết thân thể...”, Hợp nhớ lại.
Bình luận 0

Mối tình với “đại gia” dởm

Đã một tuần trôi qua, câu chuyện về người đàn ông ôm mìn tự sát chết thảm ngay trước mặt người yêu của mình luôn là nỗi ám ảnh kinh hoàng với những người dân ở thôn 9, xã Liên Khê, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Cái chết rùng rợn ấy không chỉ gây nên sự bàng hoàng cho những người chứng kiến và hơn cả là những người trong cuộc.

 img
Hiện trường đổ nát sau vụ nổ mìn tự sát

Phải mất rất nhiều thời gian chúng tôi mới tìm gặp được Lê Thị Thúy Hợp (SN 1989) nhân vật chính của câu chuyện và cũng là người may mắn thoát chết khi Nguyễn Văn Ngọc (SN 1973, người yêu chị Hợp) dùng mìn quấn quanh bụng rồi cắm điện kích hoạt ngòi nổ để tự sát. Mặc dù một bên mắt vẫn còn nguyên vết tím đen do bị Ngọc đánh trước khi tự sát nhưng nét đẹp của cô gái Lê Thị Thúy Hợp vẫn không hề suy giảm đi nhiều. Với gương mặt phủ kín một nỗi buồn day dứt, Hợp kể lại nguồn cơn dẫn đến câu chuyện đau lòng.

Sinh ra trong gia đình thuần nông, bố lại mất sớm, nên ngay từ nhỏ, Hơp đã cùng chị gái và anh trai bươn chải phụ giúp mẹ để kiếm sống. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Ngọc xin đi làm công nhân ở xưởng giày da. Làm việc tại đây một thời gian, Hợp có quen với một người đàn ông tên Ánh, giữa hai người nảy sinh tình cảm và đi tới hôn nhân.

Tuy nhiên, sau khi có với nhau một đứa con gái, cuộc hôn nhân của Hợp và Ánh nhanh chóng tan vỡ, hai người làm đơn ly dị, đứa con gái mới sinh được Hợp nhận nuôi dưỡng. Để có tiền nuôi con, hợp xin vào làm tiếp viên tại một quán hàng ăn trên thị trấn.

Tại đây, trong một lần phục vụ đoàn khách vào ăn nhậu, Hợp đã gặp Nguyễn Văn Ngọc, một người đàn ông có vẻ ngoài “bắt mắt”. Thấy cô gái trẻ đẹp, Ngọc cũng tỏ ra quan tâm và gọi Hợp lại trò chuyện. Sau khi biết được đường tình trắc trở của cô gái, Ngọc cũng tâm sự với Hợp rằng mình cũng gặp nhiều chuyện buồn trong tình cảm.

“Lúc mới gặp nhau, anh Ngọc nói cũng từng chịu nhiều thất bại trong tình yêu, mất đi niềm tin, gặp em anh ấy bỗng thấy tin tưởng và muốn lấy em làm vợ. Nhưng sau này em mới biết, lúc đó anh Ngọc đã không nói thật vì đã từng có hai đời vợ và hai đứa con nhỏ đang sống cùng mẹ đẻ ở quê”, Hợp tâm sự.

Sau lần gặp mặt đầu, tỏ ra “tâm đầu ý hợp”, Ngọc đã “bo” cho cô tiếp viên trẻ đẹp rất nhiều tiền. Nhiều lần sau đó đến ăn nhậu tại quán, Ngọc tiếp tục vung tiền như “đại gia” cho Ngọc và hứa hẹn với cô rằng sẽ đem đến cho cô một cuộc sống mới, tốt đẹp và đầy đủ hơn chứ không phải chịu cảnh thiếu thốn vất vả nữa. Đang chới với giữa lo toan cuộc sống, thấy người đàn ông có vẻ ngoài lịch sự lại phóng khoáng đem lòng yêu mình và hứa sẽ là chỗ dựa cho mình nên Hợp cũng thuận tình theo Ngọc. Hai người sau khi quen nhau khoảng 4 tháng bắt đầu dọn về ở chung với nhau như vợ chồng.

img
Căn nhà của Hợp và Ngọc vẫn đang xây dựng dang dở

Bỏ công việc tiếp viên tại quán để theo Ngọc được một thời gian, Hợp bàn với Ngọc xây một căn nhà trên mảnh đất của chị gái để làm chỗ cho hai vợ chồng “nương thân”, đồng thời để Hợp ở nhà mở quán nước và quán bán hàng ăn buổi đêm. Thế nhưng, sau nhiều lần bàn bạc để xin Ngọc “kinh phí” xây nhà không được, Hợp mới dần phát hiện hóa ra trước đây Ngọc chỉ vờ làm “đại gia” để ra oai trước mặt mình, còn thực tế Ngọc cũng thuộc dạng khó khăn. Vì ngay đến tiền ăn của hai vợ chồng “hờ” thỉnh thoảng lắm Ngọc mới đưa cho Hợp, mà mỗi lần cũng chỉ được vài ba trăm nghìn, còn lại Hợp phải tự xoay xở.

Biết mình đã “lộ chân tướng” lại muốn chiều lòng “người đẹp”, Ngọc đã đi cầm cố chiếc xe máy của mình lấy 20 triệu đồng đưa cho Hợp rồi bảo Hợp đi vay mượn thêm để xây lấy một gian nhà nho nhỏ.

Cuộc sống vốn đã khó khăn, số tiền kiếm được ít ỏi đều dồn vào việc xây nhà khiến cuộc sống của Hợp và Ngọc ngày càng cùng quẫn. Không những thế “sống trong chăn mới biết chăn có rận”, ở cùng Ngọc không được bao lâu nhưng Hợp liên tục bị Ngọc tra hỏi vì nghi ngờ người yêu của mình “có ý khác”. Chỉ cần thấy Hợp đi ra khỏi nhà khi về Ngọc lại tra hỏi dù chỉ là Hợp bế con sang nhà anh chị gái chơi.

“Ở với nhau chưa đầy một tháng nhưng em và anh Ngọc cãi nhau liên tục, chủ yếu là do anh ấy ghen vô cớ. Nhiều lần có mấy đứa bạn trai cùng làng đi qua nhà trêu đùa gọi tên em, anh ấy cũng nổi khùng lên rồi trút giận vô cớ, em sợ bỏ nhà chạy sang nhà hàng xóm khi về lại bị tra hỏi rồi cãi vã”.

Thoát chết trong gang tấc

Khi chúng tôi hỏi về vụ việc kinh hoàng vừa xảy ra, đôi mắt của Hợp thoáng đỏ au rồi hoen ướt hai dòng lệ. Nghẹn ngào trong nước mắt, Hợp cho biết: “Khoảng 19h30 tối ngày 5.5, em ở nhà nấu cơm. Đến khi anh Ngọc về, ngồi ăn cơm, em mới bảo anh ấy lấy lương rồi thì đưa cho em để trả nốt tiền làm cửa nhưng anh ấy không đồng ý mà bảo rằng cứ từ từ, để còn trả tiền cắm xe trước đó nữa. Sau một hồi nói qua nói lại, em và Ngọc bắt đầu to tiếng cãi vã”.

Lúc này, tức giận với Hợp, Ngọc vùng lên cầm búa đập vào tường để đe dọa khiến Hợp sợ hãi bế con chạy sang nhà mẹ đẻ. Được một lúc, Ngọc gọi điện làm hòa và bảo Hợp về nhà để hai người nói chuyện. Sợ bị chồng “hờ” đánh, Hợp nấn ná một lúc đến khoảng 21h30 tối mới về.

Vừa về nhà Ngọc lại mắng nhiếc rồi lao vào túm cổ áo đánh đấm Hợp túi bụi, khiến Hợp sợ hãi la lên kêu cứu nhờ anh Cù Văn Tâm (SN 1971) là họ hàng xa với Hợp ở nhà ngay cạnh sang cứu. Khi anh Tâm chạy sang, Ngọc mới chịu buông ra, Hợp liền chạy khỏi nhà và bảo rằng anh Tâm ở lại đó trông chừng Ngọc để mình đi báo công an.

img
Anh Tâm với vô số vết thương do kính vỡ găm vào người sau khi Nguyễn Văn Ngọc kích nổ mìn để tự sát

“Một lát sau em quay về, thấy anh Tâm đang quay trở về nhà, bảo về lấy cái điện thoại rồi quay sang. Cùng lúc này, vợ anh Tâm và chị gái em hay tin cũng tới để can ngăn”, Hợp kể với chúng tôi.

Sau khi đợi anh Tâm quay lại, Hợp cùng mấy người quay về nhà thì thấy Ngọc đã ngồi thu lu tại góc nhà phía gần cánh cửa đi ra sau nhà. Đang trong cơn tức giận, Hợp mới tiến lại gần Ngọc mà bảo rằng có đánh thì đánh tiếp đi, rồi định lấy tay tát Ngọc nhưng Ngọc đỡ và hất tay Hợp ra.

“Khi anh Ngọc vừa hất tay em ra cũng là lúc chị gái em kéo em ra phía cửa sau vì sợ bị anh Ngọc đánh. Cũng trong lúc này, bỗng anh Ngọc vùng lên cầm phích điện cắm vào ổ điện, em chỉ kịp thấy ánh lửa lòe lên, kế đó là tiếng nổ động trời khiến mọi người đều chấn động ngã xuống đất. Lúc vụ nổ xảy ra có anh Tâm đang ở trong nhà nên đã bị mảnh kính vỡ găm khắp người gây thương tích nặng, còn anh Ngọc bị quả mìn làm nát hết thân thể”, Hợp run run nhớ lại giây phút kinh hoàng.

Nói về thời điểm anh Ngọc quấn mìn vào người, Hợp cho rằng chính là lúc Hợp chạy đi định báo công an còn anh Tâm bỏ về nhà để lấy điện thoại. Còn nguyên nhân anh Ngọc tự sát, Hợp cũng chỉ nghĩ là do mâu thuẫn tình cảm với mình cộng thêm áp lực chuyện tiền bạc vì anh Ngọc còn phải nuôi 2 đứa con nhỏ đã có với 2 người vợ trước đó.

Trao đổi với PV, Trưởng Công an xã Liên Khê, Ông Lê Văn Minh cho biết: “Sau khi nghe tiếng nổ, lực lượng Công an xã đã có mặt ngay tại hiện trường. Qua điều tra và lấy lời khai, xác định đây là vụ tự sát bằng mìn, phía công an cũng thu được đoạn dây điện dùng để đấu kíp mìn còn sót lại.

Về nguyên nhân xảy ra vụ việc ông Minh cho biết qua điều tra chỉ xác nhận là Nguyễn Văn Ngọc có mâu thuẫn với Lê Thị Thúy Hợp. Dù chỉ mới chuyển về xã Liên Khê xây nhà và sống được hơn 1 tháng nhưng hai vợ chồng thường xuyên cãi vã". Ông Minh cũng khẳng định không có chuyện Lê Thị Thúy Hợp dẫn trai về nhà quan hệ rồi bị Nguyễn Văn Ngọc bắt gặp dẫn đến hành động tự sát như tin đồn.

Theo Infonet.vn

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem