Nỗi đau người đàn ông khi người sinh mình giết người mình sinh ra

Thứ ba, ngày 26/05/2020 10:53 AM (GMT+7)
Nỗi đau mất con ập đến cũng là lúc anh Chung choáng váng khi hay tin kẻ thủ ác chính là mẹ mình. Đến tận bây giờ anh vẫn không thể ngờ nỗi bi thương này lại xảy ra với bản thân.
Bình luận 0

Anh Chung xin giảm án cho mẹ ruột là hung thủ giết con gái mình

Mẹ “trị con” bằng cách giết cháu

Hơn nửa năm trôi qua nhưng cái chết của cháu Nguyễn Thị T. (11 tuổi, trú xã Hậu Thành, Yên Thành, Nghệ An) vẫn gây ám ảnh mạnh đối với người dân trong và ngoài xã. Càng phẫn nộ hơn khi người gây ra cái chết cho cháu lại chính là bà nội Phạm Thị Hường (SN 1957), người từng có thời gian đi theo “đạo Đức Chúa trời”.

Nỗi đau người đàn ông khi người sinh mình giết người mình sinh ra - Ảnh 1.

Bị cáo Phạm Thị Hường hầu tòa vì giết chết cháu nội. Vợ chồng anh Chung (con trai và con dâu bị cáo) tham dự phiên tòa với tư cách là đại diện hợp pháp cho người bị hại.

Do công việc làm ăn nên anh Nguyễn Duy Chung, chị Trần Thị Tuyên gửi 2 con ở nhà cho ông bà nội chăm sóc. Mỗi năm tổng thời gian anh Chung về nhà sống với bố mẹ và 2 con chưa đầy 3 tháng. Vốn không hợp tính nên giữa mẹ con anh Chung có những mâu thuẫn, cãi vã. Thế nhưng anh không ngờ, những chuyện tưởng như nhỏ nhặt ấy lại khiến đứa con gái của mình phải bỏ mạng một cách tức tưởi như thế.

Tháng 11/2019, vợ chồng anh Chung về quê có việc. Như thường lệ, hai mẹ con lại có những khúc mắc. Sáng 3/11/2019, khi đến nhà một người quen thì anh thấy mẹ ở đó. “Chưa kịp nói gì thì bà đứng dậy ra về”, anh Chung nói. Trong khi đó bà Hường lại mang ấm ức vì con “không chịu mở miệng chào hỏi”.

Trưa cùng ngày, cháu T. xin đi sinh nhật bạn. Anh không ngờ đó là lần cuối cùng được gặp con gái.

Nỗi đau người đàn ông khi người sinh mình giết người mình sinh ra - Ảnh 2.

Bị cáo Phạm Thị Hường khai nhận động cơ giết cháu gái là để "trị" con trai.

Đến tối, bà Hương đi Hà Nội giải quyết công việc còn cháu T. thì không thấy đâu. Vợ chồng anh Chung tỏa ra đi tìm, huy động anh em làng xóm kiếm khắp nơi nhưng không thấy nên trình báo cơ quan chức năng. Ngày hôm sau, người ta phát hiện một bé gái tầm 11 tuổi chết đuối ở đập nước trong xã, anh Chung ngã quỵ khi đó chính là con của mình.

Khi đang cố nén nỗi đau để lo ma chay cho con thì người đàn ông này choáng váng bởi mẹ đẻ của anh đến trụ sở công an đầu thú, khai nhận chính mình là hung thủ sát hại cháu gái.

Bà Hường khai nhận, do bực tức con trai nên chính bà đã đẩy cháu gái xuống đập nước. Sau khi chắc chắn cháu đã chìm hẳn, người đàn bà này mới đứng dậy đi về nhà như không có gì xảy ra.

“Không trị được cha thì trị con”, bà Hường khai động cơ giết người khi làm việc với cơ quan điều tra.

Bà ấy dù có man rợ đến đâu thì cũng là người sinh ra tôi!

Anh Chung đã đau đớn thốt ra khi có mặt tại phiên tòa xét xử Phạm Thị Hường bị Viện KSND tỉnh Nghệ An truy tố tội “Giết người”.

Nỗi đau người đàn ông khi người sinh mình giết người mình sinh ra - Ảnh 3.

Anh Chung và vợ nén nỗi đau khi cái chết của đứa con gái tội nghiệp được "tái hiện" tại phiên tòa.

Suốt phiên tòa, bà Hường không ngoái lại nhìn vợ chồng người con trai lấy một lần. Đôi mắt ráo hoảnh, khăng khăng nói mình không đẩy cháu gái xuống đập nước dẫn đến cái chết thương tâm của nạn nhân.

Bị cáo Hường nói việc đầu thú và khai nhận giết cháu T. trong quá trình điều tra là do sợ con trai trong lúc mất con không giữ được bình tĩnh sẽ trách mình. “Bị cáo khai vậy để vào tù một thời gian, đợi con trai nguôi ngoai”, Hường khai trước HĐXX.

"Trong quá trình điều tra cho đến khi xét xử, tôi chưa từng thấy bị cáo nhỏ một giọt nước mắt hối hận hay đau xót cho cái chết của cháu gái", vị đại diện Viện KSND tỉnh Nghệ An giữ quyền công tố tại phiên tòa nói.

Việc bị cáo phản cung buộc HĐXX và đại diện Viện KSND tỉnh Nghệ An giữ quyền công tố tại phiên tòa phải trưng ra nhiều bằng chứng chứng minh hành vi phạm tội của Phạm Thị Hường. Mỗi câu hỏi, mỗi bằng chứng được đưa ra như khoét sâu thêm nỗi đau của anh Chung, chị Tuyên. Người mẹ khốn khổ nhiều lần gạt nước mắt, hai thái dương hằn nổi gân như để kiềm chế cơn xúc động.

“Đúng là giữa hai mẹ con tôi có mẫu thuẫn nhưng chỉ là mâu thuẫn nhỏ nhặt như những gia đình khác. Bản thân tôi không ngờ, không thể tưởng tượng nổi… Dù bà có man rợ đến đâu thì cũng là người sinh ra tôi…”, giọng anh Chung nghẹn ứ.

Dù không thể tưởng tượng nỗi người sinh ra mình có thể nhẫn tâm giết chết con mình nhưng anh Chung vẫn xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Phạm Thị Hường.

Nỗi đau người đàn ông khi người sinh mình giết người mình sinh ra - Ảnh 4.

Nén nỗi đau mất con vì tội ác man rợ của mẹ, anh Chung vẫn đứng lên xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

“Công bà nuôi cháu từ nhỏ đến lớn, một phút bà không nghĩ tới… Mong HĐXX giảm nhẹ cho bà”, chị Tuyên đứng dậy nói. Nỗi đau mất con vẫn hằn rõ trên khuôn mặt của người mẹ.

Dù con trai, con dâu nói những lời gan ruột, xin giảm án cho mình nhưng bị cáo Phạm Thị Hường không thể hiện một chút ăn năn, hối cải về tội ác của mình.

Dù không thừa nhận hành vi tội ác của mình nhưng trước chứng cứ, lập luận của các thành viên HĐXX, và kiểm sát viên, cuối cùng, Phạm Thị Hường phải xác nhận đã đẩy cháu nội xuống đập nước và ngồi chờ cháu chìm hẳn mới đi về.

12 năm tù là bản án của pháp luật dành cho bị cáo Phạm Thị Hường. Dường như nó không đủ sức thức tỉnh lương tâm của người bà vô nhân tính này. Khuôn mặt không cảm xúc, bị cáo Hường đứng dậy theo hướng dẫn của cán bộ dẫn giải ra xe về trại giam, để lại sau lưng những cái nhìn vừa đau đớn, vừa phẫn nộ của những người tham dự phiên tòa.


Hoàng Lam (Dân Trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem