Chị Thiện bực mình mắng con thì ông bà lại bênh chằm chặp và lấy bánh ngọt để dỗ dành cháu. Cuối cùng, người lớn tranh luận nảy lửa còn Cún thì cười đùa ăn bánh đầy khoái chí.
Chồng tôi mất không để lại di chúc, chị chồng tôi muốn hưởng tài sản thừa kế là căn nhà chung của hai vợ chồng tôi, yêu cầu tôi bán nhà để chia cho chị ấy.
Bên cạnh những cô, cậu bé bị cha mẹ thờ ơ, phó mặc cho người giúp việc hay ông bà nội, ngoại, vẫn có những đứa trẻ cô đơn trong chính tình yêu thương của cha mẹ chúng.
Ngày xưa ấy, cách nhau đã mấy mươi năm, cũng chỉ vì mưu sinh cuộc sống, vì xã hội phát triển mà lũ trẻ con ngày ấy khi lớn lên phải tản mát đi làm ăn, sinh sống học tập, bươn chải khắp nơi, để rồi thất lạc tin tức mấy chục năm qua chẳng tìm được nhau...
Từ Tết con cọp tới giờ mới được về quê. Thằng con trai miệt Đồng Chó Ngáp nói chuyến này về quê thong thả nhưng cộng đi cộng lại nó ở nhà chưa được 12 tiếng đồng hồ của 2 ngày nghỉ.
Ngày 31/7, ông Nguyễn Thành Phương, Chủ tịch UBND xã Trà Nam (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) cho biết, lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ vụ cháy nhà trên địa bàn làm 2 vợ chồng tử vong.
Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Lisa Trần đã kể về câu chuyện tuy khó khăn nhưng cũng đầy cảm hứng về hành trình của gia đình cô từ Việt Nam đến Portland, Oregon, Hoa Kỳ, từ đó làm nổi bật tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ đã dẫn lối họ trên từng chặng đường.
Vượt gần 20km đường đá hiểm trở, cán bộ chiến sĩ đồn Biên phòng Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang đã đưa con nuôi của đồn về tận nhà để em được đón Tết đầm ấm cùng gia đình.