Nỗi lo săn đầu người tại Euro

Thứ tư, ngày 06/06/2012 15:35 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Báo chí Anh nhiều lần cảnh báo về chuyện này và họ cho biết tại Đông Âu lúc này, có nhiều tổ chức phát xít rất điên cuồng và hung hãn. Trên diễn đàn, chúng đang lên kế hoạch săn đầu người với các CĐV da màu dám bén mảng đến xem Euro.
Bình luận 0

Các CĐV Anh đang rất háo hức chuẩn bị sang Ba Lan và Ukraine để cổ vũ đội nhà tại Euro 2012. Sau 6 năm, đội tuyển Anh mới lại có mặt tranh tài trong một giải đấu lớn tổ chức ở châu Âu.

Tuy nhiên, chỉ CĐV da trắng của Anh mới háo hức còn CĐV da màu xứ sở sương mù thì đang sống trong tâm trạng lo lắng. Dường như chuyến sang Đông Âu tháng 6 với họ có quá nhiều yếu tố rủi ro. Vừa qua, đích thân cựu danh thủ Sol Campbell đã lên tiếng cảnh báo những đồng hương cùng màu da.

img

Trên BBC, Campbell phát biểu: "Quá rủi ro để sang Đông Âu lúc này vì nơi đó quá nguy hiểm. Tại đó chủ nghĩa phân biệt chủng tộc đang hiện hữu và nó là kẻ thù với CĐV da màu. Hãy ở nhà hoặc bạn sẽ trở về nhà trong cỗ quan tài".

Sau đó, Campbell còn bình luận: "Tôi nghĩ họ đã sai lầm khi tổ chức Euro tại Ukraine và Ba Lan". Tất nhiên, Campbell không võ đoán khi đưa ra thông tin như vậy. Trước đây, khi còn là cầu thủ của Arsenal và tuyển Anh, anh đã từng nhiều lần đến Đông Âu thi đấu và trải nghiệm bầu không khí thù địch của các CĐV chủ nhà với cầu thủ da màu.

Không chỉ CĐV lo ngại mà các cầu thủ cũng sợ hãi. Một loạt cầu thủ da màu trong tuyển Anh như Theo Walcott, Joleon Lescott và Alex Oxlade-Chamberlain tuyên bố không đưa gia đình sang cổ vũ tại Euro để đảm bảo an toàn cho họ.

Báo chí Anh cũng cảnh báo nhiều lần về chuyện này và họ cho biết tại Đông Âu lúc này, có nhiều tổ chức phát xít rất điên cuồng và hung hãn. Trên diễn đàn, chúng đang lên kế hoạch săn đầu người với các CĐV da màu dám bén mảng đến xem Euro.

Theo Thế giới & Hội nhập
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem