• Ở xóm Khuổi Uốn, xã Sảng Mộc, huyện Võ Nhai, Thái Nguyên, ai cũng biết gia đình anh Triệu Hữu Liên (SN 1978) có cuộc sống vô cùng khó khăn. Theo anh Liên cho biết: Cách đây 4 năm, anh bị tai biến mạch máu não dẫn đến liệt nửa người, việc đi lại và nói năng rất khó khăn. 
  • Đó là hoàn cảnh của ông Hồ Tấn Sơn, (55 tuổi, ở xóm 17, thôn Lương Thọ 1, xã Hoài Phú, huyện Hoài Nhơn, Bình Định). 
  • Đó là vợ chồng ông Võ Hiệu và bà Nguyễn Thị Ninh, cùng 78 tuổi, hiện ở xóm Thanh Tân, thôn Phụng Du 2, xã Hoài Hảo, huyện Hoài Nhơn, Bình Định. 
  • Chồng em vốn lười tắm, ở bẩn kinh khủng, vợ nói bao nhiêu cũng không thay đổi. Thế mà chỉ vì có cô hàng xóm, anh bỗng trở nên sạch sẽ thơm tho.
  • Văn phòng UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành quy chế thực hiện kỷ cương hành chính và văn hóa công sở, với nhiều quy định về “tác phong công chức”.
  • Con chó ngao (?) hay quái thú trước lăng Ngô Vương ở Đường Lâm (Sơn Tây, Hà Nội) đã bị đập cùng tấm bình phong kệch cỡm.
  • Đồng tiền đi liền khúc ruột, “chống trượt” bằng cách lo lót, đủ biết “ruột” của họ ra sao...
  • Cách đây gần 65 năm, trong các cuộc tuyên truyền, vận động, họp bàn và thảo luận… đã xuất hiện "việc nói" của người bình thường cũng có những khái niệm cao xa, dù có lẽ không ai hiểu hết.
  • "Thật sự tôi cũng không muốn sự việc này xảy ra đâu. Còn tôi đâu có tội tình gì mà công an gửi giấy mời" - bà Trần Hồng Ly, phó Phòng Quản lý doanh nghiệp - lao động Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Trà Vinh phân trần.
  • (Dân Việt) - Điều lạ lùng sau khi xảy ra vụ án anh Hiệp được coi là người trong cuộc lại không nói năng gì. Theo LS Dũng, nếu đúng như diễn biến vụ việc thì anh Hiệp là nhân chứng cực kỳ quan trọng.