Nơi người dân "chia ca ra ngủ” (bài 1): Cận cảnh sống chui rúc tại quận giàu nhất TP.HCM

Chinh Hoàng - Gia Linh Thứ sáu, ngày 28/06/2024 09:18 AM (GMT+7)
Nhà gỗ mục nát, chật chội, ẩm thấp, thiếu ánh sáng, có căn chỉ rộng vỏn vẹn vài mét vuông khiến nhiều gia đình buộc phải chia ca thay nhau ngủ… là cảnh sống hàng chục năm qua của các hộ dân ở khu chợ Gạo, chợ Gà (quận 1).
Bình luận 0

LTS: Ngày 27/6 mới đây, UBND quận 1 (TP.HCM) đã tổ chức hội nghị gặp gỡ các doanh nghiệp để kêu gọi quan tâm đầu tư một số dự án chỉnh trang đô thị, đặc biệt trong đó có khu "Chợ Gà, Chợ Gạo" nằm trong vùng lõi 930ha ngay trung tâm quận 1. Đây là khu vực mà trước đó tại Hội nghị Thành ủy TP.HCM lần thứ 31 (mở rộng), Bí thư Quận ủy quận 1 Dương Anh Đức cho biết người dân vẫn phải sống trong nhiều căn nhà nhỏ, chật hẹp, có nơi nhỏ đến nỗi người dân phải "chia ca ra ngủ". Dưới đây là những ghi nhận thực tế tại khu vực này của phóng viên Dân Việt.

Cảnh bít bùng tại khu "chợ Gạo, chợ Gà", ngay tại trung tâm quận 1, TP.HCM. Clip: Chinh Hoàng

TP.HCM là đô thị đặc biệt, nơi từng được mệnh danh là Hòn ngọc Viễn đông, với những công trình hoành tráng, hiện đại, tốc độ phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, đằng sau đó vẫn còn tồn tại những nghịch lý khó tin.

Nhà chỉ vỏn vẹn 7 – 10m2, người dân thay phiên "chia ca ra ngủ"

Như một thói quen, sau bữa cơm trưa bà Nguyễn Thị Sinh (72 tuổi) lại tận dụng một chút diện tích trước nhà, kéo chiếc ghế xếp ra đó nằm nghỉ cho thoải mái. 

"Trong nhà nằm chui rúc, chật chội chỉ thở thôi cũng thấy mệt. Vậy mà tôi cũng sống được 17 năm ở đây rồi đó", bà Sinh cười lớn nói.

Nơi người dân "chia ca ra ngủ” (Bài 1): Cận cảnh sống chui rúc tại quận giàu nhất TP.HCM- Ảnh 1.

Bà Sinh chia sẻ câu chuyện với phóng viên Dân Việt về cách sống trong ngôi nhà 7m2. Ảnh: Chinh Hoàng

Nằm lọt trong khu chợ Gạo (phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TP.HCM), ngôi nhà "tí hon" của bà Sinh chỉ vỏn vẹn khoảng 10m2 là nơi trú ngụ của 4 thành viên trong gia đình. 

Chính vì sự chật hẹp như vậy, những thành viên trong gia đình phải thay phiên nhau để ngủ. Ngôi nhà buộc phải cải tạo thêm hai gác xép bằng cách dùng gỗ bỏ đi đóng lại để có sàn nhà làm nơi ngủ nghỉ.

Nơi người dân "chia ca ra ngủ” (Bài 1): Cận cảnh sống chui rúc tại quận giàu nhất TP.HCM- Ảnh 2.

Ngôi nhà chật hẹp chỉ tầm 7m2 của bà Sinh, bà và những người con buộc phải cải tạo bằng cách chắp vá gác xép để có chổ ngủ. Ảnh: Chinh Hoàng

"Người này thức đi làm thì người kia mới về nhà ngủ, thay ca như vậy mới đủ chỗ. Chuyện thay ca nhau ngủ đã trở thành thói quen đối với gia đình tôi và nhiều người dân ở đây rồi", bà Sinh thổ lộ.

Theo bà Sinh, tuy bất tiện nhưng đã 17 năm qua gia đình bà buộc phải sống như vậy vì không có đất, không có không gian để tiếp tục chắp vá xây dựng. Hơn hết, bà cho rằng cuộc sống chỉ quẩn quanh bán buôn những thứ lặt vặt. 

"Có cơm ăn qua ngày đó là điều may mắn, chưa bao giờ dành dụm được nhiều tính đến chuyện sửa nhà…", bà Sinh tiết lộ.

Nơi người dân "chia ca ra ngủ” (Bài 1): Cận cảnh sống chui rúc tại quận giàu nhất TP.HCM- Ảnh 3.

Lối đi chật hẹp dẫn phóng viên Dân Việt vào khu "chợ Gạo, chợ Gà", tại trung tâm quận 1, TP.HCM, nơi có hàng chục hộ dân phải thay phiên nhau ngủ vì nhà không đủ diện tích. Ảnh: Chinh Hoàng

Nghe phóng viên nhắc đến Bí thư Quận ủy quận 1, TP.HCM đã nắm bắt được sự việc và đang có lộ trình cho các phương án để giúp đỡ người dân ở khu "chợ Gà, chợ Gạo", bà Sinh rất vui mừng và nói: "Tôi rất mong chính quyền quan tâm giúp đỡ, nhiều năm qua cũng có nghe phong phanh đầu tư này kia. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại cuộc sống của chúng tôi vẫn dậm chân tại chỗ…".

Không riêng nhà bà Sinh, trong căn nhà bé xíu chưa đầy 4m2 của chị Kim Dung (44 tuổi) cũng là nơi cư ngụ của 4-5 thành viên. Nhà cửa chật chội khiến chị Dung thấy ngột ngạt mỗi khi trở về. 

"Hầu hết thời gian ban ngày tôi đều ở bên ngoài, phòng vừa nhỏ mà đồ đạc chất đầy không còn nhiều diện tích để tôi nghỉ ngơi thoải mái", chị nói.

Trong ngày, các thành viên trong gia đình chị Dung sinh hoạt ở dưới, ngủ ở 2 gác phía trên. Mỗi căn gác cũng chỉ đặt vừa tấm nệm chứ không dám để thêm đồ đạc gì. 

Chị Dung buôn bán trên đường Nguyễn Thái Học nên ít về nhà để dành không gian cho con và cháu nội sinh hoạt. Đến tối, chị mới về nghỉ ngơi.

Theo lời chị Dung, nhiều năm trước, khu này chưa được sửa sang lại sạch sẽ, nhà cửa chật chội nhưng lại đông con nên các gia đình phải thay nhau chia ca để ngủ. 

"Khi tối, một số người sẽ ngủ trong nhà, số còn lại phải đem ghế bố ra ngoài đường ngủ tạm. Lúc đó, hầu như nhà nào cũng có một vài cái ghế bố để chia nhau ngủ", chị Dung nhớ lại. 

Hiện, lớp trẻ dần lớn lên, chúng có gia đình và ra ngoài thuê trọ ở riêng. Chị Dung cho hay việc chen chúc, chia ca để thay nhau ngủ cũng đỡ dần.

Mất vệ sinh, nguy cơ bệnh tật

Cách nhà bà Sinh khoảng 3 căn, ngôi nhà tầm 8m2 của 6 mẹ con bà Huỳnh Bích Phượng (61 tuổi), chỉ đủ để một cái tivi và các đồ đạc buôn bán chật kính mít. 

Theo bà Phượng, chuyện thay phiên chia ca ra ngủ đã diễn ra mấy chục năm nay. Cái đáng lo ngại nhất chính vì sống khổ như vậy nên bệnh tật triền miên. Không những thế bà Phượng lo sợ: "Cháy thì không chạy được…".

Nơi người dân "chia ca ra ngủ” (Bài 1): Cận cảnh sống chui rúc tại quận giàu nhất TP.HCM- Ảnh 5.

Ngôi nhà tầm 8m2 của bà Phượng, trong đó có 6 thành viên, nhà bà Phượng buộc phải cải tạo gác xép, không tránh khỏi cảnh thay phiên nhau ngủ, bệnh tật triền miên, sợ cháy. Ảnh: Chinh Hoàng

Bà Phượng sống ở khu này đã hơn 60 năm, hiện đang mắc bệnh nặng. Gia đình bà 6 người, sống bằng nghề buôn bán. Người con gái cả, công việc không ổn định, ai kêu gì làm nấy. Dưới không gian chật hẹp, người phụ nữ này chưa bao giờ được ngủ thẳng chân mà luôn phải co lại.

Nơi người dân "chia ca ra ngủ” (Bài 1): Cận cảnh sống chui rúc tại quận giàu nhất TP.HCM- Ảnh 6.

Lối đi chật hẹp, bít bùng, nhiều đồ đạc tứ tung, cháy khó... thoát. Ảnh: Chinh Hoàng

Nơi người dân "chia ca ra ngủ” (Bài 1): Cận cảnh sống chui rúc tại quận giàu nhất TP.HCM- Ảnh 7.

Cảnh mất vệ sin tại khu chợ Gạo, chợ Gà. Ảnh: Chinh Hoàng

Mùa hè, nắng gay gắt chiếu trực tiếp vào kính, hơi ẩm từ mặt đường bốc lên khiến ngôi nhà như lò xông hơi, quạt máy dường như vô tác dụng. Bà Phượng hầu như không thể ở trong nhà, luôn ở trước cửa nhà tránh nóng. Tuy nhiên, bà Phượng chưa bao giờ cảm thấy mình bất hạnh. 

"Có người cả đời sống ở vỉa hè, mình có nhà ở là quý lắm rồi", bà Phượng giải thích và mong chính quyền xem xét để cuộc sống ổn định hơn.

Cũng theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, hiện hàng trăm nhân khẩu đang sống tại khu "chợ Gạo, chợ Gà" trong một điều kiện "ít ai ngờ tới" ngay tại trung tâm quận 1, TP.HCM.

Tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM lần thứ 31 hôm 13/6, Bí thư Quận ủy quận 1 Dương Anh Đức chia sẻ, ngay tại quận 1 (TP.HCM) như khu chợ Gà, chợ Gạo, người dân phải sống trong cảnh rất chật chội, nguy cơ cháy nổ cao, điều kiện sống thiếu thốn tại nhiều khu vực. Thậm chí, có gia đình khi đi ngủ phải chia ca vì chật chội.

Bí thư Quận ủy quận 1 cho biết, địa phương đã nỗ lực và kêu gọi đầu tư nhiều lần cho công tác chỉnh trang đô thị. Tuy nhiên, Chợ Gà, Chợ Gạo nằm trong khu vực 930ha của trung tâm thành phố nên có chỉ số sử dụng đất hạn chế, nhiều nhà đầu tư đã xem xét, rồi bỏ qua. Do đó, Bí thư quận 1 đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM có cơ chế đặc biệt cho quận 1 để giải quyết khó khăn này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem