• Dân Việt - Vừa mở chai nước ngọt ra uống, một phụ nữ người Trung Quốc đã nôn thốc nôn tháo khi phát hiện xác con cá vàng nổi lềnh phềnh trong đó.
  • Đột nhiên sau vài ngày bỏ ăn, chẳng hiểu nguyên nhân gì mà cứ động đến cơm hay thức ăn Tuyến lập tức nôn thốc tháo. Vậy là, suốt 5 năm trời, cô chỉ sống nhờ rau luộc và hoa quả.
  • (Dân Việt) - Ngày 27.9, sau hai ngày cấp cứu tại bệnh viện, ba bố con anh Nguyễn Văn Tài ở thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã qua cơn nguy kịch và đang dần bình phục.
  • (Dân Việt) - Trước đó, ngày 11.1.2011, hàng trăm người dân ở 3 xã Lại Xuân, Kỳ Sơn, Liên Khê (Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) đã bao vây Nhà máy Sản xuất đất đèn Cường Thịnh và huyện Thủy Nguyên đã tạm đình chỉ hoạt động nhà máy này vì nấu hoá chất tạo khói, bụi gây nhiễm độc đối với sức khoẻ của người dân.
  • (Dân Việt) - Trong muôn vàn công việc mưu sinh, nếu được lựa chọn chắc chẳng ai lại tự nguyện theo nghề... mổ xác. Nhưng, có một người rất tự hào với công việc này, đó là đại tá Nguyễn Huy Tiếp - nguyên Phó phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP. Hải Phòng.
  • (Dân Việt) - Chiều 25-1, vừa bước xuống Bến xe Đà Nẵng, chị Hoàng Thị Công (quê Quảng Nam, làm công nhân may tại TP.HCM) đã cúi gập người nôn thốc nôn tháo vì hơn 1 ngày đêm bị “nêm” chặt trên chiếc xe khách 52K…