Nóng 24h qua: Nhân viên bán bóng cười đeo thẻ BTC trong vụ 7 người chết ở Tây Hồ

Triệu Quang Thứ ba, ngày 18/09/2018 19:55 PM (GMT+7)
Bóng cười bán công khai tại đêm nhạc hội ở Công viên nước Hồ Tây; trưởng đồn công an bị bắt quả tang trong nhà nghỉ với vợ bạn… là những tin tức nổi bật nhất 24 giờ qua.
Bình luận 0

Bóng cười bán công khai tại đêm nhạc hội ở Công viên nước Hồ Tây

Những người tham gia đêm nhạc hội 'Trip to the Moon' cho biết, Ban tổ chức kiểm soát an ninh rất lỏng lẻo. Thậm chí còn bán 'bóng cười' ngay tại khu vực lối đi giữa hai sân khấu với giá 200 ngàn/quả. Nhân viên bơm bóng có đeo thẻ của Ban tổ chức.

img

Đêm đại nhạc hội ở công viên nước Hồ Tây tối 16/9. Ảnh NLĐ

Liên quan tới vụ việc, chiều 18/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy” và “Lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy”, quy định tại các Điều 256 và 258 Bộ Luật hình sự.

Trước đó, khoảng 19h tối 16/9, tại Công viên nước Hồ Tây (quận Tây Hồ) diễn ra lễ hội âm nhạc 'Trip to the Moon'. Tới 22h30 thì 12 người tham gia lễ hội bất ngờ gặp vấn đề về sức khỏe và được chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện E và Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội.

Tới ngày 17/9, đã có tới 7 nạn nhân đã tử vong. Các nạn nhân tử vong đều có kết quả xét nghiệm dương tính với ma túy đá, cần sa, thuốc lắc và ma túy tổng hợp.

Trưởng đồn công an bị bắt quả tang trong nhà nghỉ với vợ bạn

Ngày 18/9, một lãnh đạo Công an huyện Quốc Oai (TP Hà Nội) cho biết, đang vào cuộc làm rõ thông tin ông H.V.D. - cán bộ thuộc công an huyện này, đang giữ chức Trưởng đồn một đồn công an bị bắt quả tang khi đang trong nhà nghỉ với vợ người khác.

img

Ông D. cán bộ Công an huyện Quốc Oai bị bắt quả tang trong nhà nghỉ với vợ người khác. Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, những ngày gần đây trên mạng xã hội xuất hiện clip đăng tải hình ảnh đôi nam nữ bị bắt quả tang trong một nhà nghỉ tại địa bàn huyện Thạch Thất (TP Hà Nội).

Theo clip được chia sẻ thì ông H.V.D. - người đàn ông trong clip bị tố ngoại tình với vợ bạn đang là trưởng công an đồn ở địa bàn xã Phú Cát, huyện Quốc Oai. Thậm chí ông D. và chồng của người phụ nữ trong clip còn có quan hệ bạn bè.

Khi bị bắt quả tang trong nhà nghỉ với người phụ nữ có chồng, ông D. luôn một mực khẳng định "do say rượu" mà vào nhà nghỉ cũng như "chỉ vào để nói chuyện" và "không làm gì cả".

Mẹ thiếu úy uống nhầm ma túy tử vong "cầu cứu" Bộ trưởng Bộ Y tế

Trưa 18/9, bà Trần Thị Xuân Tươi (53 tuổi; ngụ phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long), mẹ ruột thiếu úy Nguyễn Đức Đạt (26 tuổi, công tác Đội CSĐT tội phạm về kinh tế - ma túy, Công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) cho biết, bà đã gửi đơn lên Bộ trưởng Bộ Y tế (lần 2) nhờ giải quyết vụ con tôi nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Vĩnh Long nhưng bác sĩ trực từ chối cấp cứu.

Bà Tươi cho rằng, chính sự thờ ơ, tắc trách và thiếu trách nhiệm của bác sĩ trực đã khiến bà mất một đứa con nên đã gửi đơn "cầu cứu" Bộ trưởng Bộ Y tế nhờ can thiệp, giải quyết.

img

Bà Tươi khóc tức tưởi khi kể về cái chết của con trai là thiếu úy Đạt. Ảnh NLĐ.

Trước đó, tối 13/7, thiếu úy Nguyễn Đức Đạt cùng tổ công tác của Công an huyện Long Hồ thực hiện kế hoạch bắt quả tang các đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại ấp Phước Trinh (xã Long Phước).

Khi bắt được 1 đối tượng có liên quan đến Võ Vinh T. tổ công tác đã áp giải đối tượng về bà Ph. (bà ngoại T.). Khi đang lập biên bản, Đạt khát nước và đi vào trong nhà lấy một ca nước uống. Một lúc sau, Đạt kêu nhức đầu, chóng mặt và được đưa vào bệnh viện đa khoa Vĩnh Long cấp cứu.

Tại đây, BV tiếp nhận bệnh nhân Đạt trong tình trạng kích động, la hét, hoảng loạn. Bác sĩ giải thích với người nhà vì BV không có chuyên khoa sâu tâm thần nên đề nghị đưa bệnh nhân đến BV Tâm thần. Sau đó, trong lúc bác sĩ vào phòng định đánh giấy chuyển viện thì bệnh nhân tự đứng dậy rời khỏi BV cùng với người nhà.

Tới sáng sớm ngày 14/7, bệnh nhân Đạt nhập viện ở BV Tâm thần trong tình trạng hôn mê sâu, mất ý thức. Khoảng 1 giờ hồi sức tích cực, bệnh nhân ngưng tim, ngưng thở và tử vong.

Theo Công an tỉnh Vĩnh Long, kết quả giám định chất lỏng mà thiếu úy Đạt uống trong ca là ma túy là loại methamphetamine (ma túy đá) thể tích 500 ml, khối lượng methamphetamine trong 500 ml hơn 10 gram. Nguyên nhân tử vong của thiếu úy Đạt do ngộ độc chất ma túy methamphetamine.

Dùng nước hoa kích dục gây mê rồi hiếp dâm chị họ vợ, gã thợ sửa điện lạnh bị khởi tố

Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, mới đây, đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Tâm (27 tuổi, quê quán Thanh Hóa) để điều tra làm rõ về hành vi hiếp dâm.

img

Đối tượng Tâm bị khởi tố vì dùng nước hoa kích dục gây mê rồi hiếp dâm chị họ vợ. Ảnh CAND.

Trước đó, ngày 7/9, Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) nhận được đơn trình báo của chị Nguyễn Thị H. tố cáo Nguyễn Văn Tâm, (là em rể họ) đã có hành vi hiếp dâm đối với mình.

Tâm làm nghề sửa chữa điện lạnh ở Hà Nội và biết chị H - sinh viên một trường Cao đẳng trên địa bàn TP Hà Nội ở một mình nên thường xuyên đến chơi và nảy sinh tình cảm nhưng không được chị H. đáp lại.

Tâm lên mạng xã hội Zalo tìm hiểu và đặt mua 1 lọ nước hoa kích dục gây mê đối với nữ với giá 250.000 đồng mang theo bên mình.

Khoảng 11h ngày 27/8, Tâm đến phòng thuê trọ của chị H. chơi. Nhìn thấy chị H. ở nhà một mình, Tâm đã lấy lọ nước hoa kích dục ra bôi lên tóc của mình rồi vào nói chuyện với chị H. Khoảng 15 phút sau, chị H. kêu đau đầu, rồi mê man bất tỉnh. Thấy chị H. bất động, Tâm đã thực hiện hành vi đồi bại.

Tại cơ quan Công an, Tâm đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Về lọ “nước hoa kích dục”, Tâm khai đã vứt xuống một dòng sông ở gần nhà trọ của chị H.

Khởi tố vụ 7 người tử vong khi tham gia nhạc hội ở Công viên nước Hồ Tây

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự để làm rõ vụ 7 người tử vong sau khi tham gia nhạc hội ở Công viên nước...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem