NÓNG: M.U dùng Nani làm mồi “câu” Gareth Bale

Thứ hai, ngày 12/08/2013 13:11 PM (GMT+7)
Để thuyết phục lãnh đạo Tottenham bán Gareth Bale trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè đóng cửa, M.U sẵn sàng chồng lên bàn đàm phán số tiền 70 triệu bảng cộng với tiền vệ Luis Nani.
Bình luận 0

Mặc dù kỳ chuyển nhượng mùa hè đang trôi vào giai đoan cuối, song M.U mới chỉ có 1 tân binh duy nhất là hậu vệ trẻ người Uruguay-Guillermo Valera. Trong khi đó, các đối thủ cạnh tranh trực tiếp của họ tại Premier League như Man City hay Chelsea đã bổ sung được không ít bản hợp đồng “bom tấn”.

img

Điều đó khiến HLV David Moyes và các quan chức Quỷ đỏ không khỏi sốt ruột. Mới đây, Moyes đã quyết định nối lại đàm phán để chiêu mộ Bale để giúp M.U bảo vệ thành công ngôi vô địch Premier League mùa tới cũng như tiến sâu tại đấu trường Champions League.

Với việc lão tướng Ryan Giggs đã bước sang sườn dốc của sự nghiệp, Ashsley Young chỉ đá tròn vai mỗi khi được tung vào sân, hành lang cánh trái của M.U đã yếu đi trông thấy trong mấy năm gần đây. Chính vì vậy, Bale đang được xem là cái tên lý tưởng nhất để thay thế Giggs.

Theo tiết lộ của tờ Caughtoffside, M.U sẵn sàng dùng Luis Nani-một cầu thủ mà HLV Andre Villas-Boas của Tottenham khao khát bấy lâu nay, cùng với số tiền 70 triệu bảng để đổi lấy sự phục vụ của Bale. Ngoài ra, Red Devils cũng sẵn sàng dành cho ngôi sao 24 tuổi chiếc áo số 7 huyền thoại tại sân Old Trafford.

Được biết, David Moyes đã cậy nhờ Ryan Giggs, thần tượng từ thuở bé của Bale thuyết phục người đồng hương của mình chia tay Tottenham để cập bến Nhà hát của những giấc mơ.

Trong suốt thời gian qua, Real Madrid đã bỏ ra không ít công sức để theo đuổi Bale. Về phần mình, cầu thủ chạy cánh người xứ Wales đã tự ý bỏ tập để gây sức ép lên lãnh đạo Spurs nhằm được ra đi và thực hiện mong muốn chơi bóng ở Champions League.

Tuy nhiên, Chủ tịch Daniel Levy của Tottenham chỉ chấp nhận để ngôi sao sáng giá nhất của mình ra đi nếu nhận đủ 100 triệu bảng (cao hơn 15 triệu bảng so với mức giá 85 triệu bảng mà Real đưa ra). Điều đó khiến thương vụ này đang rơi vào bế tắc.

Tận dụng thời cơ, M.U đã nhảy vào cuộc đua. Mặc dù vậy, khó khăn lớn nhất của Quỷ đỏ lúc này chính là việc Tottenham không muốn bán cầu thủ của mình cho đối thủ cạnh tranh trực tiếp tại giải Ngoại hạng.

Minh Chí (Minh Chí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem