Nóng trong ngày: Tài xế xe khách vừa lái xe vừa xem phim “nóng”

P.V tổng hợp Thứ ba, ngày 12/06/2018 19:47 PM (GMT+7)
Chở hàng chục hành khách, tài xế xe vẫn thản nhiên vừa lái xe vừa đảo mắt qua chiếc điện thoại di động để xem…phim “nóng”.
Bình luận 0

Vừa lái xe vừa xem phim khiêu dâm, tài xế xe khách "đùa giỡn" với tính mạng hành khách

Mới đây, đoạn clip ghi cảnh tài xế xe khách đường dài vừa lái xe vừa xem phim “nóng” khiến cư dân mạng được phen khiếp vía. Theo đó, vị tài xế thản nhiên cầm vô lăng với tốc độ cao nhưng vẫn không quên liếc mắt qua chiếc điện thoại di động ở bên cạnh để xem phim…tình cảm. Trong khi đó, phụ xe ngồi bên lờ đi coi như không có chuyện gì.

img

Tài xế xe khách đường dài vừa lái xe vừa xem phim “nóng”... (Ảnh cắt từ clip)

Được biết, vụ việc xảy ra vào ngày 11.6, trên chiếc xe khách đường dài P.T chạy từ Cần Thơ về Sài Gòn. Anh T. – người đăng tải clip cho biết khi lên xe đã nhìn thấy tài xế vừa coi phim vừa điều khiển phương tiện nên đã lấy điện thoại quay lại làm bằng chứng. Anh hi vọng hãng xe sẽ xử lý nghiêm minh tài xế.  

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip đã thu hút được sự chú ý với dân mạng với hàng nghìn lượt xem và lời bình luận. Ai cũng lắc đầu ngao ngán với chất lượng của nhà xe và chỉ trích hành động coi thường tính mạng con người của lái xe.

Thành viên Lâm Hưng bức xúc: “Bao nhiêu sinh mạng hành khách ngồi phía sau mà bác tài coi thường quá! Có lẽ họ đã ủy thác bản thân nhầm cho tử thần. Mình mong hãng xe hãy lên tiếng xin lỗi hành khách và xử phạt tài xế, đừng để chuyện này tiếp diễn nữa”.

img

...trong khi đó phụ xe ngồi bên cạnh lờ đi coi như không có chuyện gì (Ảnh cắt từ clip)

“Tôi xem clip mà run sợ luôn. Lần sau, tôi chẳng dám đặt xe của hãng này về quê. Họ luôn đề cao tiêu chí “Khách hàng là thượng đế” mà lại coi thường tính mạng như vậy! Kiểu này cũng mất khách thôi”, nickname Tú Bùi bình luận.

Trong khi đó, bạn Ngọc Hòa cho rằng đáng ra người quay clip nên nhắc nhẹ tài xế để họ chú ý hơn vào công việc. “Lạ nhỉ, sao hành khách không nhắc tài xế để người ta thôi xem phim, tập trung vào việc lái xe. Sau đó, anh có thể gọi điện đến tổng đài của nhà xe để phản ánh tình hình”, Hòa nói.

Chiều 12.6, trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo hãng xe P.T cho biết đang bận họp và không hề hay biết về vụ việc này!

Ham tiền công 15 triệu đồng, người đàn bà bán nước chè lĩnh án tử

Người khách lạ tới quán nước thuê vận chuyển hai bánh heroin ra bến xe và bà Hoa nhận lời.

Ngày 12.6, TAND Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt Trần Thị Ngọc Hoa (46 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng) tử hình về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

img

Bị cáo Hoa tại phiên tòa sơ thẩm.

Theo lời khai tại tòa và tài liệu vụ án, bị cáo Hoa bán quán nước chè ở chợ 8/3 (phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng). Giữa tháng 12.2017, một khách nam  tới quán và trong cuộc trò chuyện đã nhờ Hoa vận chuyển giúp hai bánh heroin đến bến xe Lương Yên, trả công 15 triệu đồng.

Ông ta nói đưa hàng đến bến xe sẽ có người nhận, trả tiền công. Nhận hai bánh heroin, Hoa mang về nhà cất giấu và mờ sáng hôm sau đi thực hiện "hợp đồng". Tuy nhiên, người đàn bà này chưa kịp giao hàng, nhận tiền công thì bị cảnh sát phát hiện.

Chủ tọa cho biết dù xem xét Hoa thành khẩn khai báo song số lượng heroin lớn nên HĐXX đã ra mức án trên. Riêng người đàn ông thuê Hoa, cơ quan chức năng tách rút hồ sơ xử lý sau khi đã làm rõ được lai lịch.

Lời khai rùng rợn của kẻ giết người, cướp ô tô ở Hải Dương

img

Chiếc xe dính máu của nạn nhân

Sau một đêm đấu tranh, sáng nay, Vũ Viết Tuân (31 tuổi, nơi cư trú thôn Cam Lộ, xã Tân Việt, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương đã khai nhận hành vi phạm tội. Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Hải Dương đã hoàn tất hồ sơ, xử lý các đối tượng trước pháp luật.

Như đã đưa tin, hồi 5h30' ngày 11.6, nhân dân phát hiện tại tỉnh lộ 390 thuộc thôn Đoài, xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà có 1 xác nam thanh niên chưa rõ danh tính, chết nằm bên đường, trên người có nhiều máu bên cạnh có 1 con dao bầu.

Ngoài ra, cách vị trí nạn nhân chết khoảng 10km, trên tỉnh lộ 390 chân cầu Hợp Thanh, thuộc địa phận thôn Lại Xá 2, xã Thanh Thuỷ, huyện Thanh Hà, có 1 xe ô tô nhãn hiệu Vios, màu vàng cát, đeo BKS 14A-278.98, biến dạng vỏ xe dưới đèn pha ghế lái, bên trong xe có nhiều dấu máu, không có người quản lý.

Sau khi tiếp nhận tin báo, dưới sự chỉ đạo của đồng chí Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, Phòng PC45 chủ trì, phối hợp với Công an huyện Thanh Hà, Phòng kỹ thuật hình sự, chính quyền địa phương, VKSND tỉnh Hải Dương tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra xác minh làm rõ danh tính nạn nhân và chủ đăng ký quản lý xe ô tô, nguyên nhân chết của nạn nhân.

Nạn nhân là anh Dương Văn Hải (31 tuổi, nơi cư trú tổ 62 Diêm Thuỷ, phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh), hiện đang là lái xe taxi của hãng 712, địa chỉ tổ 64 Diêm Thuỷ, phường Cẩm Đông. Tối 10/6, anh Hải điều khiển xe ô tô BKS 14A-278.98 từ nhà đi làm, đến khoảng 22 giờ, thì đón 1 nam giới (khách vẫy) từ khu vực chợ Cẩm Đông đi Hải Dương, ngoài ra không còn thông tin gì khác. Sau đó Công ty và gia đình mất liên lạc với anh Hải.

Kết quả khám nghiệm tử thi phát hiện trên người nạn nhân có 4 vết thương gồm 1 vết cứa ngang ở cổ trước, 1 vết đâm vào cổ phải, 1 vết đâm trước ngực phải và 1 vết đâm sau lưng phải sát bờ nách. Quá trình khám nghiệm thu giữ 1 dao bầu, 1 chùm chìa khoá, 1 chắn bùn bánh xe ô tô, 1 cọc sắt, 1 cột mốc bê tông cùng số tiền 185 nghìn đồng và 1 điện thoại  di động. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định anh Dương Văn Hải chết do mất máu cấp do đa vết thương.

Con trai chôn cất bố quá cố cùng xe hơi 2 tỷ đồng thay vì quan tài gây sốt mạng

img

Việc tôn trọng người đã mất là vô cùng quan trọng cho dù bạn đến từ bất kỳ đâu. Chính vì vậy, có nhiều người đã dùng những cách của riêng mình để thể hiện lòng kính trọng và sự tiếc nuối đối với người đã khuất.

Mới đây, một người đàn ông sống tại ngôi làng hẻo lánh ở Ihiala (Nigeria) tên là Azubuike đã chôn cất bố mình trong một chiếc xe BMW mới cứng thay vì một chiếc quan tài như người bình thường vẫn sử dụng. 

Anh cho biết, khi còn sống, bố anh luôn mơ ước được sở hữu một chiếc BMW nhưng anh chưa kịp mua tặng bố. Vì thế, sau khi bố qua đời, anh đã mua chiếc BMW trị giá 2 tỷ đồng, và quyết định đặt bố vào bên trong chiếc xe để chôn cất như 1 món quà đưa tiễn ông về thế giới bên kia.    

Bức ảnh chụp lại cảnh đám đông hạ huyệt chiếc xe BMW trong đám tang được đăng tải lên mạng xã hội và ngay lập tức gây sốt, cùng nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng anh Azubuike là đứa con có hiếu, trong khi đó cũng không ít người chỉ trích đây là một sự lãng phí.

"Nếu bạn có tiền, hãy mua xe và báo hiếu bố mẹ khi họ còn sống. Khi họ mất đi, điều bạn nên làm là là chôn chất họ trong 1 chiếc quan tài trang nhã chứ không phải vung tiền một cách phung phí như thế này", một người bình luận. 

Đây không phải là lần đầu tiên có người được chôn cất trong xe hơi. Hồi đầu tháng 6 năm nay, một người đàn ông đến từ thành phố Bảo Định, Hà Bắc, Trung Quốc được chôn cất trong một chiếc Hyundai Sonata bằng bạc vì đây là ý nguyện trước khi chết của ông. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem