Nữ chủ tịch khéo dân vận

Thứ bảy, ngày 11/05/2013 16:15 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Khéo léo trong vận động ND, chuẩn trong chỉ đạo công việc - đó là bí quyết của chị Hoàng Thị Hậu - Chủ tịch Hội ND xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.
Bình luận 0

Tiếp xúc với chị Hậu, tôi rất ấn tượng về cách làm việc hết sức chuyên nghiệp nhưng cũng không kém phần dí dỏm của nữ chủ tịch hội trẻ cả về tuổi nghề lẫn tuổi đời này.

Cán bộ phải chuẩn

Năm 2009, chị cán bộ Đoàn Thanh niên xã Hoàng Thị Hậu được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội ND xã. Chị Hậu chia sẻ: "Vì tôi là nữ nên trong công việc ít nhiều có khó khăn, bởi ở quê, tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn". Trong những lần tiếp xúc với ND, chị Hậu nhận thấy, do trình độ của ND còn hạn chế nên khi tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cán bộ hội phải nói đi đôi với làm, làm phải chuẩn, vừa khéo léo, cởi mở vừa phải cương quyết trong công việc.

Hơn 4 năm làm Chủ tịch Hội ND xã, chị Hậu đã đem về cho ND Thanh Xuân nhiều dự án giúp ND có việc làm, tăng thu nhập. Như dự án trồng rau hữu cơ, trồng lúa nếp Phu Thê… Nhờ đó số hộ nghèo cũng giảm hẳn từ 96 hộ năm 2009 còn 47 hộ vào cuối năm 2012.

Những việc làm của chị Hậu đã đem lại kết quả. Nông dân tham gia sinh hoạt hội ngày càng nhiều. Từ 1.918 hội viên năm 2009 đã tăng lên 2.122 hội viên năm 2012.

Nhiều hội viên trong xã thông tin, để có thêm vốn hỗ trợ ND sản xuất, nhất là hộ nghèo, chị Hậu đã cùng với Hội ND xã và các chi hội xây dựng quỹ hoạt động. Trung bình mỗi hội viên góp 30.000 đồng/năm, nhờ đó, mỗi năm quỹ tăng thêm 4 triệu đồng. Với 53 triệu đồng hiện có, quỹ đang cho hội viên vay để đầu tư phát triển trồng trọt, chăn nuôi.

Khóc vì... hội viên

Hỏi về những kỷ niệm trong công việc, chị Hậu tâm sự, vui cũng nhiều mà buồn cũng không ít. “Tôi đã từng 2 lần khóc vì những việc mình làm chưa được hội viên hiểu đúng” - chị Hậu tâm sự.

Sau khi dồn điền đổi thửa hưởng ứng phong trào xây dựng NTM, Hội ND xã phối hợp với Sở NNPTNT thành phố triển khai mô hình trồng lúa nếp Phu Thê trên diện tích 50ha, giúp bà con hướng đến cách canh tác chuyên nghiệp hơn. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, do công ty cung cấp giống không còn bao bì đóng gói đủ số lượng giống cung cấp cho ND nên đã đóng vào bao bì lúa giống Khang Dân. Bà con cho rằng, Hội cố tình đưa sai giống lúa.

Lần đó, chị Hậu đã nhận những lời lẽ không thiện cảm của bà con. Bà con không thực hiện dự án nữa. Gia đình chị đã trực tiếp trồng thử nghiệm giống lúa Phu Thê. Đến vụ thu hoạch, thấy lời chị Hậu nói là đúng, bà con mới quay lại với dự án.

Lần khác, khi triển khai dự án trồng rau hữu cơ, ND vốn quen với cách làm truyền thống nên khi tiếp cận với cách làm mới nhiều người tỏ thái độ nghi ngờ và không hợp tác. Rồi qua tuyên truyền của Hội ND xã và chị Hậu, đặc biệt là chứng kiến kết quả từ mô hình trồng rau hữu cơ thí điểm của hội, bà con hưởng ứng rất nhiệt tình.

Khó khăn vẫn thử thách nữ chủ tịch. Thời điểm trồng rau đúng vào dịp giáp tết, thời tiết nóng bất thường; các công ty lại nghỉ tết sớm, không thu mua rau cho ND nên rau thu hoạch xong không tiêu thụ kịp, ND phải đổ đi. Lần này, bà con phản ứng với thái độ còn gay gắt hơn trước. Là người đứng mũi chịu sào, chị Hậu lại phải đứng ra giải quyết. "Nhiều khi tôi thấy nản, nhưng nhờ chồng và những người thân động viên, tôi lại có thêm động lực để làm việc" - chị Hậu chia sẻ.

Nói về thủ lĩnh của mình, hội viên Nguyễn Văn Viên nhận xét: "Chị Hậu là cán bộ hội trẻ, năng động, dám nghĩ dám làm, ngoại giao tốt, có nhiều dự án giúp hội viên tăng thu nhập, yên tâm sản xuất...”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem