Nữ giám đốc sát hại người yêu và những nhát dao oan nghiệt trong cơn "điên tình" của đàn bà

Phương Hà Thứ tư, ngày 07/08/2019 18:55 PM (GMT+7)
Trong cơn điên tình, những người đàn bà đã gây ra vụ án đau lòng.
Bình luận 0

Lời chia tay định mệnh

Dư luận đang xôn xao về vụ án mạng vì tình do cô gái xinh đẹp Đỗ Thu Hà (SN 1986, trú TP.Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa) gây ra. Nạn nhân của Hả là anh L.T.V (SN 1990, trú phường Ba Đình, TP.Thanh Hoá). Anh V được xác xác định có mối quan hệ yêu đương với nữ nghi phạm.

Theo lời khai của Hà tại cơ quan công an, khoảng 21h tối 4/8, Hà cùng anh V đi ô tô do anh V điều khiển đến khu vực đường Lê Vãn, TP.Thanh Hoá. Lúc này, anh V đề nghị chấm dứt mối quan hệ nên giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, cự cãi.

img

Hiện trường vụ án mạng và Đỗ Thu Hà (ảnh nhỏ)

Không kìm được bản thân, Hà đã dùng dao nhọn (loại dao gọt hoa quả) đâm hai nhát vào người anh này khiến nạn nhân tử vong.

Gây án xong, do quá hoảng loạn, Hà đã rời khỏi hiện trường, sau đó đến trụ sở công an đầu thú về hành vi sát hại bạn trai.

Được biết Đỗ Thu Hà là giám đốc của một công ty chuyên kinh doanh sàn gỗ trên địa bàn TP.Thanh Hoá. Còn nạn nhân V là cán bộ toà án nhân dân cấp huyện.

Cô gái xinh đẹp đâm chết tình địch trước mặt nhiều người

Mới cách đây 20 ngày, một vụ án mạng khác liên quan đến tình cảm cũng thu hút sự chú ý của dư luận.

Theo tài liệu điều tra, Lê Thanh Thúy (SN 1996, trú xã Kim Phú, Yên Sơn, Tuyên Quang) có mối quan hệ yêu đương với Hoàng Anh Tuấn từ năm 2015. Đến tháng 6/2017, Thúy phát hiện Tuấn có mối quan hệ tình cảm với chị Phạm Ánh Thảo (SN 1995, trú huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang).

Tối 16/7, Thúy vào Facebook thì phát hiện Thảo đăng hình ảnh chụp tại phòng ngủ của Tuấn trên trang cá nhân. Nghĩ Thảo đang ở cùng với bạn trai, Thúy liền gọi điện thoại cho 2 người bạn rủ về nhà Thúy chơi

Sau đó, nhóm này đến phòng trọ của Tuấn xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn rồi gõ cửa nhà trọ nhưng một lúc sau Tuấn mới ra mở. Thấy bạn trai chậm mở cửa, Thúy càng bực tức và cho rằng Tuấn và Thảo đang làm chuyện mờ ám.

img

Lê Thanh Thúy - cô gái xinh đẹp sát hại tình địch trong phòng trọ của người yêu

Lúc này, Thúy xông thẳng vào bếp và lấy một dao nhọn rồi đi vào phòng ngủ của Tuấn. Trong phòng lúc này có chị Thảo và 2 người bạn khác.

Sẵn cơn bực tức, Thúy chửi Thảo về việc biết Thúy và Tuấn yêu nhau nhưng Thảo vẫn cố tình làm “người thứ 3”. Sau đó Thúy vung dao đâm 1 phát trúng vào vùng ngực bên trái làm Thảo tử vong.

Tối cùng ngày, Lê Thanh Thúy đi đầu thú.

Đâm chết bạn trai mới quen, hot girl 9X lĩnh 10 năm tù

Chiều 29/8/2017, TAND tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt bị cáo Văn Kiều Thiên Ngân mức án 10 năm tù về tội giết người.

Trước đó, qua mạng xã hội, Ngân đã kết bạn và có tình cảm với anh Ngô Thế Quang (quê ở huyện Di Linh, tạm trú tại TP.Đà Lạt). Sau đó, anh Quang đưa điện thoại của mình cho Ngân sử dụng. Thấy điện thoại bị hỏng, Ngân lại đưa điện thoại này cho một người tên Long (cùng trú tại phường 2, TP.Đà Lạt) đi sửa rồi đem trả lại cho Quang.

Ngay khi nhận lại điện thoại, anh Quang kiểm tra thì phát hiện có những tin nhắn “mùi mẫn” của Ngân với người con trai khác nên hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Tối 12/10/2016, Ngân và anh Quang đến nhà Long để làm sáng tỏ tin nhắn trong điện thoại. Lúc ra khỏi nhà Long, mâu thuẫn giữa 2 người càng nặng nề hơn. Sau đó, Ngân và anh Quang dẫn nhau đến 1 con hẻm trước lối vào nhà Ngân trên đường An Dương Vương, tiếp tục cãi vã.

Lợi dụng lúc anh Quang mất cảnh giác, Ngân dùng dao đâm thẳng vào bạn trai. Bị đâm trúng tim anh Quang gục ngã xuống đường. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Sau màn ân ái, nữ sinh trung học xuống tay giết cán bộ huyện

Một buổi trưa đầu tháng 10/2014, anh Lê Hải Đăng (cán bộ hợp đồng Phòng Tài chính kế hoạch huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) và Phùng Thị Thanh (học sinh lớp 12) cùng đến nhà nghỉ trong khu đô thị Phúc Sơn để “thân mật”.

Chiều cùng ngày, nhân viên nhà nghỉ kiểm tra phòng thì phát hiện anh Đăng đã tử vong. Thời điểm đó, nữ sinh cùng đi biến mất.

Vài ngày sau, Thanh bị bắt.

img

Thanh thực nghiệm lại hiện trường lúc ra tay sát hại anh Đăng

Nữ sinh này khai nhận, sau khi ân ái, cô nhắc lại việc nhiều lần Đăng hứa cho quà, tiền nhưng không thực hiện. 

Khi xảy ra cãi nhau, Đăng bảo: "Phải cho vài chục lần nữa mới nhận được quà". Bực tức, Thanh liền rút dao nhọn trong túi xách đâm Đăng nhưng bị anh này giữ chặt tay, tát liên tiếp vào mặt. 

Trong lúc vật lộn, Thanh đâm 2 nhát dao vào ngực vị cán bộ huyện.

Sau khi gây án, Thanh rửa dao rồi cất trong túi xách, sau đó, nữ sinh này lục ví của nạn nhân lấy tiền rồi phi tang toàn bộ giấy tờ của nạn nhân.

Phùng Thị Thanh đã phải nhận mức án 20 năm tù về tội Giết người, 5 năm tù về tội Cướp tài sản.

Thiếu nữ giết người tình dã man trong cơn phẫn uất

Cuối năm 2008, cô gái Lê Thị Bình (quê Hà Giang) đã khiến dư luận Thủ đô dậy sóng với màn giết hại người tình dã man.

Từ Hà Giang, Bình xuống Hà Nội học nghề làm đầu, trang điểm cô dâu.

Lúc này, Bình gặp và yêu anh Hoàng Trung Hậu, hơn cô 9 tuổi, nhà ở Thái Nguyên. Thời gian yêu đương, anh Hậu chưa bao giờ công khai về chuyện gia đình, còn Bình vẫn đinh ninh anh Hậu là trai chưa vợ.

img

Bị cáo Lê Thị Bình trước tòa

Sau nửa năm học nghề, Bình về quê, nhưng mối quan hệ của 2 người vẫn tiếp tục.

Một ngày nọ, Bình gọi điện đến nhà người tình như mọi lần, nhưng lần này, người bắt máy lại là vợ anh Hậu. Sốc, nhưng Bình hiểu phải chấm dứt mối quan hệ với Hậu.

Thế nhưng khi nghe điện thoại của người yêu, Bình lại thổn thức khi Hậu nói rằng cả đời này chỉ yêu Bình.

Đầu tháng 11/2008, Bình về Hà Nội mua mỹ phẩm và hẹn gặp Hậu. Sau phút yêu đương mặn nồng, Bình nhận ra Hậu chỉ lợi dụng tình cảm của mình để thỏa mãn tình dục.

Sáng hôm sau, Bình dậy sớm, nghĩ đến việc Hậu lợi dụng thân xác mình bấy lâu nay, Bình giận dữ lấy con dao nhọn trong ngăn kéo đâm nhiều nhát vào người tình… Biết anh Hậu đã chết, Bình còn điên cuồng đổ axit vào nạn nhân. Bình bị bắt giữ ngay lập tức.

Tại tòa, Bình nức nở xin nhận mức án tử hình để chuộc tội. Nhưng TAND TP.Hà Nội nhận định rằng, bị hại cũng có lỗi vì đã lừa dối tình cảm khiến bị cáo nảy sinh ý định trả thù nên chỉ tuyên phạt Lê Thị Bình mức án 18 năm tù.

Nữ giám đốc xinh đẹp đâm chết bạn trai gây án như thế nào?

Sau khi ra đầu thú về hành vi giết người, Đỗ Thu Hà đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem