Nữ nhân viên ngân hàng kể lại giây phút bị tên cướp kề dao vào cổ, yêu cầu mở két

Cảnh Thắng - Nguyễn Tình Thứ tư, ngày 15/11/2023 12:30 PM (GMT+7)
Đối tượng bất ngờ xuất hiện từ phía sau dí dao vào cổ chị Hoàng Thị Hằng nữ nhân viên một ngân hàng chi nhánh Cửa Lò nói "mở két". Khi bị phát hiện, tri hô, đối tượng đã bỏ chạy, dùng dao chống trả quyết liệt.
Bình luận 0

Ngày 15/11, ông Phạm Hữu Dũng – Giám đốc một ngân hàng chi nhánh thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An đã có những thông tin chính thức về vụ đối tượng bịt kín mặt, dùng dao khống chế nhân viên cướp tài sản.

Nữ nhân viên ngân hàng kể lại giây phút bị tên cướp kề dao vào cổ, yêu cầu mở két - Ảnh 1.

Ông Phạm Hữu Dũng - Giám đốc một ngân hàng chi nhánh thị xã Cửa Lò, Nghệ An thông tin về sự việc. Ảnh: Thắng Tình

Ông Phạm Hữu Dũng cho biết, sự việc diễn ra vào khoảng 14h18 ngày 14/11. Thời điểm này cán bộ giao dịch viên phòng kế toán và ngân quỹ tại trung tâm chi nhánh đang thực hiện giao dịch với khách hàng. Có một đối tượng đóng vai khách hàng (giới tính nam, trang phục áo màu phao màu đỏ, đi giày thể thao, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang) xuất hiện. Đối tượng bất ngờ dùng dao khống chế giao dịch viên ngân hàng để thực hiện hành vi cướp tài sản.

Trong lúc đối tượng chưa thực hiện hành vi lấy tiền thì cán bộ ngân hàng phát hiện, thực hiện ngay những biện pháp, kỹ năng trong việc phòng chống tội phạm. Do đó, đối tượng đã không thực hiện được hành vi và bỏ chạy. Cán bộ và vệ sĩ ngân hàng đã kịp thời truy đổi. Mặc dù bị ngã nhưng đối tượng vẫn tiếp tục đứng dậy và chạy trốn.

Nữ nhân viên ngân hàng kể lại giây phút bị tên cướp kề dao vào cổ, yêu cầu mở két - Ảnh 2.

Ngân hàng chi nhánh thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Thắng Tình

Lực lượng cán bộ, bảo vệ ngân hàng tiếp tục truy đuổi. Tuy nhiên đối tượng dùng dao nhọn chống trả quyết liệt làm cho quá trình đuổi gặp khó khăn, nguy hiểm. Tiếp theo đối tượng dùng phương tiện xe máy để tẩu thoát.

Cũng theo ông Dũng, sau khi sự việc xảy ra, ngân hàng đã báo cáo cho công an thị xã Cửa Lò, công an phường Nghi Hương về sự việc. Các đơn vị đã kịp thời có mặt để phối hợp điều tra, truy tìm tên cướp. Mặc dù sự việc không may xảy ra, trong tình huống bất ngờ, hành động xảy ra nhanh nhưng nhờ cán bộ, bảo vệ đã được học tập huấn luyện hàng năm về công tác an ninh trật tự, phòng chống đột nhập nên đã có nhiều hỗ trợ tích cực kịp thời để chống trả đối tượng có vũ khí. Do vậy, đã đảm bảo an toàn về con người, không xảy ra thiệt hại mất mát về tài sản cho đơn vị.

Nữ nhân viên ngân hàng kể lại giây phút bị tên cướp kề dao vào cổ, yêu cầu mở két - Ảnh 3.

Chị Hoàng Thị Hằng kể lại sự việc. Ảnh: Thắng Tình

Chị Hoàng Thị Hằng (SN 1982) người bị tên cướp dí dao vào cổ cho biết: "Lúc đó em đang ngồi giao dịch bình thường thì từ phía sau có một người đột ngột dùng dao dí vào cổ. Người này vừa dí dao vào cổ vừa nói mở két. Đối tượng kéo em ra, tay phải cầm dao dí vào cổ, tay trái với tới để mở két. Khi mọi người hô hoán đối tượng đã bỏ em ra rồi tháo chạy".

Giám đốc ngân hàng chi nhánh thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An cho biết, vụ cướp không gây thiệt hại về người và tài sản. Đến sáng 15/11, lực lượng chức năng khẩn trương triển khai các biện minh pháp nghiệp vụ để truy bắt nghi phạm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem