Nữ sinh 9x đa tài sở hữu bảng thành tích học tập cực "khủng"

Thứ ba, ngày 19/03/2013 14:50 PM (GMT+7)
Ít ai biết được rằng đằng sau ngoại hình có phần mạnh mẽ và phá cách đó của Hồng Nhung là một profile cực kỳ ấn tượng với những thành tích "khủng" mà không phải ai cũng làm được.
Bình luận 0

Nhung dễ bị nhiều người nhìn kiểu "thiếu thiện cảm" vì ăn mặc khá ngầu, lại thêm vài cái hình xăm to tướng toàn... ở chỗ đập vào mắt. Nhưng nếu đọc bảng thành tích học tập của Nhung thì mới thấy, chẳng thể "trông mặt mà bắt hình dong".

img
 

Chúng tôi gặp Hồng Nhung vào một buổi chiều nắng nhẹ, sau cả tuần bận bịu với lịch học, thực tập, dạy thêm dày đặc, cô nàng mới sắp xếp được thời gian rảnh rỗi. Ấn tượng đầu tiên về cô bạn có lẽ chính là vẻ ngoài nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh xắn nhưng phong cách ăn mặc lại hơi... "ngầu", đầy cá tính, và bất ngờ hơn cả là những hình xăm trên cơ thể. Thế nhưng, ít ai biết được rằng đằng sau ngoại hình có phần mạnh mẽ và phá cách đó của Hồng Nhung là một profile cực kỳ ấn tượng với những thành tích "khủng" mà không phải ai cũng làm được.

Sinh năm 1991, là 9x đời đầu, Hồng Nhung sở hữu trọn vẹn những tính cách, đặc điểm nổi bật của một teen 9x. Đó chính là sự năng động, tự tin, ham học hỏi, dám nghĩ, dám làm. Bởi vậy, cũng không hề khó hiểu khi cô nàng lại sở hữu một bảng thành tích vô cùng ấn tượng.

Khi đang học lớp 10 tại trường THPT Phạm Hồng Thái, Hà Nội, Nhung tự nộp đơn tham gia phỏng vấn và xuất sắc giành học bổng A level - AS trường Cambrigde Arts & Sciences (Anh), kỳ thi đại học năm 2010-2011, Nhung đỗ đại học 2 trường Kiến Trúc (khối V), Thương Mại khối (D); đứng đầu khoa Quốc tế đại học Thương Mại với điểm số 9.6/10 trung bình các môn cả năm và mới đây, Hồng Nhung đã lấy được học bổng dự bị thạc sĩ của Birkbeck, University of London - top 200 đại học hàng đầu thế giới.

Đã hơn 6 năm kể từ ngày Nhung được cấp học bổng khóa A-Level, thế nhưng khi kể lại, cô nàng còn nhớ như in. Sau khi vượt qua vòng test IQ và trình độ tiếng Anh, bước vào vòng phỏng vấn, sự tự tin và kiến thức của Nhung đã làm hài lòng Ban giám khảo. Họ quyết định cấp học bổng 50% cho cô bạn (50% là học bổng cao nhất của chương trình này).

Thế nhưng, rất bất ngờ, Nhung đã mạnh dạn trao đổi thêm với người phỏng vấn mình: "Thưa thầy, liệu em có thể được cấp học bổng cao hơn không ạ?". Vị giáo sư phỏng vấn cô nàng rất bất ngờ, nhưng cũng trả lời: "50% là mốc cao nhất rồi, và em đã đạt được nó. Tại sao em lại muốn cấp học bổng cao hơn? Và có lý do gì để chúng tôi phải cấp nó cho em?".

Với sự tự tin của mình cùng với việc đăng ký vào ngành kiến trúc, Nhung đã mạnh dạn đưa những bản vẽ tay của mình cho vị giám khảo đó xem. Và chính sự "liều lĩnh" đó của mình, Nhung đã được đánh giá rất cao, không chỉ bằng những bản vẽ trừu tượng cực kỳ khó với một cô nữ sinh 16 tuổi mà còn bởi cô dám "yêu cầu" cấp học bổng cao hơn. Lần đó, Nhung là một trong 2 học sinh của toàn thành phố Hà Nội được cấp học bổng, tuy nhiên, riêng Hồng Nhung được đài thọ đến 75%, mức học bổng cực kỳ cao.

img
 

Sau hai năm du học tại Anh, cô nàng đã học được rất nhiều thứ, làm quen được với nhiều người bạn mới. Tuy nhiên vì một lần Nhung bị ốm nặng, bố mẹ quá lo cho sức khỏe của con gái một mình xa nhà nên đã bí mật xin chuyển hồ sơ về Việt Nam. Cô nàng chấp nhận học lại một năm lớp 12 để thi đại học, bởi hai năm đi du học đã quên khá nhiều kiến thức của các môn học như Ngữ Văn, Lịch Sử, Địa Lý. Và kỳ thi đại học 2010-2011, Nhung đã xuất sắc đỗ vào ĐH Kiến Trúc và ĐH Thương Mại. Cuối cùng, cô nàng chọn ĐH Thương Mại làm điểm đến cho mình.

Chúng tôi khá bất ngờ với câu chuyện và sự lựa chọn của cô nàng, bởi 2 năm sang Anh, Nhung vẫn học chuyên ngành kiến trúc, tại sao lại chọn Thương Mại? Cô nàng vui vẻ trả lời: "Quả là hơi lạ, nhưng tớ có nguyên nhân của mình. Hồi ở bên Anh, một lần tớ ở căng tin gặp các anh chị học chuyên ngành Business, Economic, nhìn thấy cuốn sách kinh tế nên mượn xem qua. Không ngờ những kiến thức về kinh tế lại có sức hút rất mạnh đối với tớ. Và tớ biết đây mới chính là đam mê của mình. Bây giờ sắp tốt nghiệp, vẫn có người hỏi tớ có hối hận không, tớ tự tin trả lời là không, bởi tớ đã được sống với đam mê".

Những năm học tại trường ĐH Thương Mại, Nhung luôn là sinh viên xuất sắc của lớp, của khoa. Kỳ học đầu tiên, điểm tổng kết của Hồng Nhung là 9.6/10, một số điểm đáng mơ ước. Cho đến lúc này, khi chỉ còn một kỳ nữa là ra trường, Nhung vẫn giữ được điểm số 8.9 cho cả khóa học. Đây thực sự là một thành tích cực kỳ đáng nể mà rất ít người đạt được.

Profile

Nguyễn Hồng Nhung

Nickname: Bé Bi

Ngày sinh: 10.10.1991

Sinh viên lớp Quản trị Marketing K4, khoa Marketing, đại học Thương Mại.

Thành tích:

- Học bổng khóa A level – AS trường Cambrigde Arts & Sciences (CATs), United Kingdom.

- Đỗ Đại học kiến trúc Hà Nội khối V ngành kiến trúc công trình, Đại học Thương Mại khối D ngành Tiếng Anh thương mại.

- Đứng đầu khoa Quốc tế tại Đại học Thương Mại với điểm số 9.6/10 trung bình các môn cả năm

- Nhận học bổng học tập của trường nhiều năm liền

- Nhận học bổng dự bị Thạc sĩ tại trường Birkbeck University of London, United Kingdom, top 200 đại học hàng đầu thế giới.

Thành tích học tập mới đây nhất của Hồng Nhung là học bổng dự bị thạc sĩ của Birkbeck, University of London - top 200 đại học hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, chia sẻ với chúng tôi, học bổng lần này mới chỉ được cấp 50%, do đó cô nàng còn hơi lưỡng lự. Nhung muốn cho mình thêm cơ hội để cọ xát, thử sức với những học bổng được đài thọ cao hơn để không tốn kém quá nhiều chi phí.

Không chỉ học giỏi, vẽ đẹp, Hồng Nhung còn là một cô nàng 9x cực kỳ đa năng khi biết chơi piano, sáng tác nhạc, diễn xuất trong các MV ca nhạc,... Giới trẻ biết đến Hồng Nhung qua MV "Chiếc lá vô tình" mà cô bạn tham gia diễn xuất. Hồng Nhung cũng là bạn gái của Giang Popper - một thí sinh quen thuộc với khán giả truyền hình qua chương trình Viet Nam's Got Talent mùa đầu tiên với việc lọt vào vòng chung kết.

"Có bạn trai theo đuổi nghệ thuật và sự ủng hộ rất nhiệt tình của anh ấy cũng chính là động lực giúp mình tiến gần hơn với các dự án âm nhạc. Hiện tại, mình đang tập sáng tác nhạc và biết đâu đấy trong thời gian tới, sẽ gửi đến các bạn một bài hát nào đó do chính mình sáng tác thì sao nhỉ?" - Cô nàng cười lớn.

Hiện tại, ngoài việc học, đi thực tập, Nhung còn nhận dạy Piano tại nhà. Với "vốn liếng" ngót nghét 9 năm học Piano tại Nhạc viện Hà Nội, cô giáo 9x xinh xắn này sẵn sàng kèm bất cứ cô cậu học sinh nào có niềm đam mê Piano và âm nhạc. "Mình thích trẻ con lắm. Mình nhớ ngày xưa mình rất "nghiện" Piano, vì vậy sau khi thi đỗ nhạc viện Hà Nội năm 6 tuổi, mình đã học song song 2 trường, mãi đến khi đi du học đấy."

Càng nói chuyện với Hồng Nhung, chúng tôi càng phát hiện ra những tính cách thú vị của cô nàng. Ban đầu, chúng tôi hơi ngạc nhiên với những hình xăm trên tay, trên cổ của Nhung, cô bạn giải thích: "Lạ lắm phải không? Trên người tớ không chỉ có 1, 2 hình xăm đâu, mà có những 6 hình cơ. Tớ bắt đầu có hình xăm đúng vào năm 18 tuổi. Và những hình xăm sau đó đều có ý nghĩa riêng của nó chứ không phải thấy đẹp mà xăm đâu."

Khi được chúng tôi hỏi cô có sợ bị người ta... dị nghị, nói này nói nọ không, Nhung tươi cười: "Có chứ. Nhưng tớ nghĩ xăm không phải là xấu. Thời gian đầu tớ cũng bị nhiều người nghĩ sai về mình, vì quan niệm phương Đông hơi khắt khe với những việc thế này. Nhưng tớ đã chứng minh cho mọi người bằng năng lực, bằng thành tích học tập của mình. Tớ may mắn có bố mẹ luôn hiểu và cực tâm lý, vì vậy bố mẹ đã không cấm mà chỉ nói, hãy làm những gì con cho là đúng".

Thời gian này, Hồng Nhung đang bắt đầu thực tập tại một công ty lớn về lĩnh vực truyền thông với chuyên ngành Marketing. Chia sẻ về dự định trong tương lai, Nhung tâm sự sẽ cố gắng để đạt được bằng tốt nghiệp loại ưu, sau đó là chăm chỉ ôn luyện, kiếm học bổng du học.

Theo TTVN

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem