Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Theo lời kể của anh Lâm Hương, SN 1973 (cha cháu Lâm Thị Ngọc Hân, SN 2005, nữ sinh bị đánh): trưa ngày 13.11, anh rước Hân đi học về, dọn cơm cho cháu ăn nhưng cháu không chịu ăn vì bị thầy đánh đau quá. Hỏi lý do bị thầy đánh thì cháu nói do không thuộc bài.
Tưởng thầy đánh nhẹ để cảnh cáo cháu nên chị Hương (Lý Thị Hương, mẹ cháu Hân) nói thêm “Không thuộc bài thầy đánh ráng chịu”. Nghe mẹ nói, cháu khóc to “Thầy đánh con nhiều cái, đau lắm, không ngồi được”, chị Hương kéo quần cháu xuống để kiểm tra thì thấy mông cháu bầm đen, sưng to.
Cháu Hân bị đánh bầm mông.
Theo lời kể của cháu Hân, vào giờ học Toán của thầy Dương Na Rinh, thầy gọi cháu lên bảng trả bài nhưng cháu không thuộc. Vì vậy, thầy đã dùng cây thước bằng nhựa khoảng 2 ngón tay người lớn, dài độ nửa mét đánh liên tục 6 cái vào mông cháu.
Sau khi thầy cho về chỗ, cháu đau quá ngồi không được bình thường. Cũng theo cháu Hân, hôm đó có 2 bạn khác là bạn Hằng và Yến cũng bị thầy Rinh đánh. Cháu Hân cho biết thêm: “Đây là lần đầu tiên thầy gọi con lên bảng trả bài và cũng là lần đầu tiên con không thuộc bài”.
Ngày 15.11, chúng tôi đến trường Tiểu học Phú Mỹ B tìm hiểu thêm sự việc nhưng lãnh đạo đi công tác, giáo viên không dạy mà tập trung sinh hoạt chuyên môn. Hỏi thăm về thầy Dương Na Rinh, một giáo viên cho biết: Thầy Dương Na Rinh sinh năm 1976, quê ở ấp Đai Úi, xã Phú Mỹ. Năm 2002, sau khi tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm, thầy Rinh trở thành thầy dạy môn Toán.
Theo giáo viên này, em Lý Thị Ngọc Hân là một học sinh giỏi từ lớp 1 đến lớp 3 của trường, là học sinh ngoan. “Việc em Hân không thuộc bài thì không có gì là bức xúc bởi học sinh không thuộc bài là chuyện rất bình thường, không thuộc lần này thì gọi lên lần sau chứ việc gì mà đánh các em như vậy”, giáo viên này nói thêm.