Nữ sinh lớp 9 tử vong trong giờ thể dục: Nỗi đau xé lòng người ở lại

Thùy Duyên Thứ sáu, ngày 29/09/2023 06:00 AM (GMT+7)
Sự ra đi quá đỗi đột ngột của nữ sinh lớp 9 (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đã để lại nhiều sự xót thương và tiếc nuối cho người ở lại…
Bình luận 0

Là một người hàng xóm thân tình ngay sát bên cạnh gia đình em Đ.V.G.H (học sinh lớp 9, Trường THCS Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, đã không may tử vong trong giờ thể dục), chị V.L đau xót nói: "Câu chuyện thật sự quá đột ngột và đau thương cho gia đình, hàng xóm và cho cả những người không quen biết khi họ nghe tin".

Chị V.L nhớ lại: "Trưa hôm đó, con gái tôi đi học về thấy nhà bé G.H khiêng hết đồ đạc trong nhà ra. Con tôi ngạc nhiên hỏi sao nhà chú L. (cha bé G.H) có người khiêng hết đồ ra vậy mẹ? Tôi lại sợ ăn trộm nên gọi cho hàng xóm chạy qua xem như nào thì hỡi ôi, nghe tin bé G.H mất. Gia đình bé G.H dọn nhà mang gửi hàng xóm để làm đám tang cho bé. Lúc 6 giờ sáng, tôi còn thấy 2 chị em sinh đôi bé G.H chào bố mẹ đi học, đến 9 giờ nghe tin con bị vậy…", chị V.L bỏ lửng câu nói rồi lau vội nước mắt.

Nữ sinh lớp 9 Đắk Lắk tử vong: Nỗi đau xé lòng người ở lại  - Ảnh 1.

Sự ra đi đột ngột của G.H để lại sự tiếc nuối và thương xót với người thân, bạn bè của em

Chị V.L kể rằng, bé rất ngoan, chị là hàng xóm ở cùng vách nhà 12 năm nên quý bé G.H, coi như bé con cái trong nhà. Nhà G.H có hai chị em, giờ bé em đi rồi, chỉ còn mỗi bé đầu. "Mới bữa bé G.H còn khoe con nay biết đi xe đạp điện rồi nè cô, vậy mà giờ... Tới bây giờ tôi vẫn không thể tin là bé đã mất", chị V.L chua xót nói.

Sáng 28/9, trong tiết trời một màu bàng bạc, chiếc xe tang chở em G.H, chầm chậm đi qua cổng Trường THCS Tân Lợi (TP. Buôn Ma Thuột). Những ánh mắt của các cô cậu học trò đưa tiễn bạn vẫn vẹn nguyên sự bàng hoàng.

Buổi sáng đi học như bao ngày ấy chẳng ai ngờ là lần cuối một nữ sinh tới trường, gặp thầy cô, gặp bạn bè… Chia sẻ về G.H, bạn bè cùng lớp đều không tin người bạn đã mãi ra đi. Trong mắt mọi người, G.H. là một nữ sinh ngoan ngoãn, hiền lành, hoà đồng với bạn bè, lễ phép với thầy cô.

Nữ sinh lớp 9 Đắk Lắk tử vong: Nỗi đau xé lòng người ở lại  - Ảnh 2.

Hàng xóm gia đình G.H đều không tin sự thật G.H đã mãi mãi ra đi

Em H.A, học sinh cùng lớp 9A2 với nữ sinh G.H không may tử vong buồn bã nói: "Buổi học vui vẻ ấy em không ngờ lại xảy ra chuyện đau thương như vậy. Tiết học thể dục G.H vẫn nô đùa bình thường. Thế mà…" .

H.A kể, sáng nay, khi xe tang đưa G.H đi qua trường, cả lớp vẫn đang trong tiết học, được phép ban giám hiệu cả lớp đã đặt hoa đưa tiễn G.H lần cuối. "Đối với chúng em,G. H luôn sống mãi với những ký ức tốt đẹp nhất" H.A nghẹn ngào.

Cô Nguyễn Thị Hồng Thảo (Hiệu trưởng trường THCS Tân Lợi) bày tỏ: "Sự ra đi của em là nỗi đau lớn của Trường Tân Lợi. Ban Giám hiệu nhà trường, thầy cô và bạn học cũng đã đến thắp hương chia buồn cùng gia đình. Lần tiễn biệt hôm nay rất đau lòng và không thể nào cầm được nước mắt".

Như báo Dân Việt đã đưa tin, trong giờ học thể dục, em Đ.V.G.H – nữ sinh lớp 9 trường THCS Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) bất ngờ ngã khuỵu xuống và tử vong sau đó. Lúc này, thầy dạy thể dục đã sơ cứu và gọi bộ phận y tế của nhà trường tiếp tục tiến hành sơ cứu theo nghiệp vụ.

Sau đó, xe cấp cứu đến chở em H, nhân viên y tế cùng mẹ của em đến Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh. Tại đây, các bác sĩ đã cấp cứu gần 2 giờ nhưng em H đã không qua khỏi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem