Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ngày 15/9, nữ sinh Võ Ngọc Thuý Phượng (16 tuổi), trú tại xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) đã đến Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (phường Xương Huân, Thành phố Nha Trang) để xin được tiếp tục học tại lớp 11 B13, sau hơn 40 ngày được gia đình báo mất tích và em đã trở về nhà từ tối qua (14/9).
Ông Trần Duy Nhụ - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trường đồng ý cho em Phượng học lại và có kế hoạch để các giáo viên, bạn bè hướng dẫn lại cho em số bài học đã qua, vì trường đã nhập học từ ngày 23/8.
Sáng 1/8, em Phượng xin phép gia đình đến nhà bạn chơi rồi mất tích từ đó.
Mấy ngày qua, nhờ một số báo đăng tải thông tin vụ việc (có kèm ảnh), nên người chủ một quán cà phê ở phường 17, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, nhận ra em Phượng chính là nhân viên làm việc ở quán ông hơn một tháng qua, đã yêu cầu em liên lạc về gia đình.
Ông Võ Duy An, bố em Phượng đã vào tận nơi để đưa em về nhà.
Em Phượng cho biết: vì suy nghĩ nông cạn, em đã quyết “một mình lập nghiệp”, đã bỏ nhà đi vào TP.HCM, lúc này đã thấy hối hận việc của mình làm, gây lo lắng cho cả gia đình.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.