Nữ sinh tử vong do va chạm với xe tuần tra và dang dở giấc mơ làm bác sĩ cứu người

Huỳnh Xây Chủ nhật, ngày 28/09/2014 14:21 PM (GMT+7)
Sau khi em Mai Thị Hà My (14 tuổi, ngụ ấp Tân Long A, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang, học sinh lớp 9 Trường THCS Tân Bình) tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ sau khoảng 9 tiếng cấp cứu, tối cùng ngày, thi thể em đã được gia đình đưa về nhà làm tang lễ.
Bình luận 0
Sáng 28.9, đám tang em Hà My đã được tiến hành. Nhiều bạn bè, hàng xóm và người thân của gia đình Hà My đều đau đớn, tiếc thương trước sự ra đi khi còn quá trẻ của em học sinh lớp 9...

 

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, ngay từ sáng sớm, các bạn bè và cô chủ nhiệm lớp của Hà My đã đến thắp nén nhang, chia buồn với gia đình.

Em Nguyễn Thành Tân, nói: “Cháu học cùng Hà My đã 3 năm rồi, bạn ấy rất hòa đồng, luôn giúp đỡ và yêu mến bạn bè”. Còn chị Nguyễn Thị Thu Giang - cô giáo chủ nhiệm của Hà My, cũng chia sẻ: “Hà My là học sinh ngoan, từ lớp 7 đến lớp 9, em có học lực rất khá”.


img

Mẹ Hà My đau lòng về cái chết thương tâm của con gái mình.


Ông Mai Văn Sống – cha em Hà My nói vài lời với chúng tôi: “Vụ tai nạn do xe tuần tra của lực lượng cảnh sát giao thông gây nên, con Hà My đang đi đúng phần đường, chiếc xe tuần tra của lực lượng cảnh sát giao thông đi ngược chiều thì bất ngờ chuyển hướng qua phải, tông vào con tôi khi nó đang điều khiển chiếc xe đạp”.

“Từ khi xảy ra vụ tai nạn, phía công an đã thể hiện thiện ý, đã nhiệt tình cùng với chúng tôi đưa Hà My đến bệnh viện. Họ cũng đã lo viện phí và trước mắt hỗ trợ 20 triệu đồng cho gia đình tôi. Tôi chỉ mong sao cho Hà My được sống, nhưng không ngờ nó lại ra đi và mong rằng phía cơ quan chức năng xử lý vụ theo quy định của pháp luật” – ông Sống nói.

Còn bà Đỗ Thị Bé Sáu, mẹ em Hà My vừa rơi nước mắt, vừa nói: “Nó bị xe tuần tra của lực lượng cảnh sát giao thông tông và được một cô trong xe đã gây tai nạn ôm đưa nhanh đi cấp cứu. Khi gặp tôi, Hà My không còn nói được gì nữa nhưng bàn tay nó lại nắm chặt tay tôi. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ nó bị ngất xỉu thôi, ai ngờ xảy ra cớ sự đau lòng như thế này”.

img

Người thân và hàng xóm đến thắp nhang trước linh cữu của Hà My.

Cũng theo bà Bé Sáu, Hà My còn có người anh trai và đứa em gái, từ nhỏ đến lớn, Hà My là người con ngoan, không đòi hỏi gì ở cha mẹ. Hà My đã ăn chay trường đã 5 năm nay và có ước mơ học làm bác sĩ cứu người nên gia đình cố gắng cho Hà My đi học mặc dù hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Hiện gia đình Hà My đang thuộc diện hộ cận nghèo.

Như Dân Việt đã đưa tin, sáng 27.9, trên tuyến QL61 – đoạn đi qua địa bàn ấp Tân Long A (xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang), xe tuần tra mang biển số 95A-2628 (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Hậu Giang) đã bất ngờ chuyển hướng sang trái, va chạm với xe đạp do Hà My điều khiển. Vụ tai nạn đã khiến Hà My chấn thương sọ não, dập lá nách, huyết áp không lên, hôn mê sâu và tử vong sau khoảng 9 tiếng cấp cứu.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem