Nữ sinh Việt đỗ 4 đại học đỉnh nhất Australia: Nhà 3 đời theo ngành Y, có công ty ở tuổi 18

Tào Nga Thứ năm, ngày 21/10/2021 06:55 AM (GMT+7)
Lê Hồ Minh Anh liên tiếp nhận tin vui từ các trường hàng đầu ở Australia trong đó có trường top 1 đào tạo về Y học lâm sàng.
Bình luận 0

Với sự tư vấn của bố mẹ, Lê Hồ Minh Anh (sinh năm 2003, TP.HCM) đã nộp hồ sơ vào 5 trường hàng đầu của Australia là ĐH Monash, ĐH Sydney, ĐH Melbourne, ĐH Deakin và ĐH Queensland. Hiện tại đã có 4/5 trường thông báo trúng tuyển, trong đó có ngôi trường Minh Anh yêu thích là ĐH Sydney.

Theo bảng xếp hạng QS 2021, ĐH Sydney xếp thứ 1 về Y học lâm sàng tại Australia và thứ 19 thế giới về chất lượng đào tạo ngành Y. Nếu theo học tại ngôi trường này, Lê Hồ Minh Anh trở thành học sinh người Việt thứ 2 trong lịch sử hơn 170 năm của ĐH Sydney và 1 trong 10 sinh viên quốc tế năm nay được nhận vào chương trình Y khoa lộ trình đảm bảo (Bachelor of Science/ Doctor of Medicine). Với chương trình đào tạo này, Minh Anh sẽ học thẳng lên cao học với thời gian đào tạo 7 năm. 

Nữ sinh Việt đỗ liên tiếp các trường đại học đỉnh nhất ở Úc: "Con nhà nòi", có công ty ở tuổi 18 - Ảnh 1.

Lê Hồ Minh Anh trúng tuyển liên tiếp các trường đại học danh tiếng ở Australia. Ảnh: NVCC

Con nhà nòi, tiếp xúc với y khoa từ sớm

Lê Hồ Minh Anh học Trường THCS Lê Quang Cường tới năm lớp 8 thì bắt đầu chuyển sang môi trường học quốc tế. Sau khi học ở Vũng Tàu, Minh Anh được bố mẹ chuyển lên TP.HCM học trường quốc tế.

Minh Anh cho biết, chuyển tới một môi trường mới và không sống cùng ba mẹ đã giúp em tạo nên những thói quen tốt, tự chủ bản thân và cũng như sống độc lập hơn.

Chia sẻ về đam mê với ngành Y, Minh Anh thổ lộ: "Em có ông bà ngoại và ba mẹ đều làm bác sĩ. Em lớn lên trong bệnh viện tư của ba mẹ và được tiếp xúc với nền y từ sớm. Mẹ cho em học về những thuốc cơ bản và sơ cứu cá nhân. Năm 15 tuổi, em được ba mẹ cho "một chân" thực tập trong bệnh viện là sắp xếp bệnh án và có y tá kiểm lại. 

Ba mẹ em không bắt ép điều gì mà luôn định hướng và hỗ trợ em. Khi đi học, em thích hai môn Hóa, Sinh và cả Tâm lý học về mảng giao tiếp với bệnh nhân, từ đó em đã xác định mục tiêu trở thành một bác sĩ".

Nữ sinh Việt đỗ liên tiếp các trường đại học đỉnh nhất ở Úc: "Con nhà nòi", có công ty ở tuổi 18 - Ảnh 2.

Minh Anh bên gia đình. Ảnh: NVCC

Có mục tiêu từ sớm nên Minh Anh cũng chuẩn bị hồ sơ du học vào đầu năm nay. Minh Anh tiết lộ: "Hồ sơ của em đơn giản chỉ bao gồm điểm A Levels, hoạt động ngoại khóa, điểm IELTS 8.0 và một bài luận 600 từ để xin học bổng. Em chú ý tập trung đạt được điểm tối đa A Levels vì đó là điều quan trọng nhất. Em còn chú ý làm đẹp cho CV mình bằng những hoạt động ngoại khóa như làm bánh, đá bóng, cầu lông... Sau khi hoàn tất kỳ thi A Levels, em dành ra 6 ngày ôn và thi IELTS. Sau đó em bắt đầu viết bài luận kể về bản thân, những gì đã làm em hứng thú với y học và điều gì làm em muốn nộp học vào trường".

Khi được thông báo trúng tuyển, Minh Anh rất vui là vì mọi cố gắng nỗ lực của bản thân trong suốt những năm qua và cả việc bỏ lỡ những cuộc đi chơi cuối cùng cũng được đền đáp.

Tự hào vì tự kiếm tiền

Được biết, ở trường phổ thông quốc tế, Minh Anh là nữ sinh người Việt duy nhất trong lớp, tuy nhiên điều đó không làm khó cho cô nàng. Ngoài việc học giỏi giang, Minh Anh còn cùng các bạn thành lập nhóm gia sư dạy học sinh trong và ngoài trường. "Em phụ trách chính hai môn Hóa, Sinh và chúng em đã vận hành được hơn 2 tháng, bắt đầu từ sau khi tốt nghiệp. 

Nữ sinh Việt đỗ liên tiếp các trường đại học đỉnh nhất ở Úc: "Con nhà nòi", có công ty ở tuổi 18 - Ảnh 3.

Đầu năm sau, Minh Anh sẽ sang Australia du học về ngành Y. Ảnh: NVCC

Ngoài những môn học của A Levels ra thì chúng em còn cung cấp gia sư IB, IELTS, SAT. Em cảm thấy việc cùng nhau mở một công ty be bé và tự kiếm cho mình chút đỉnh tiền tiêu vặt... thật là đã. Trải nghiệm này dạy cho em cách tiết kiệm và trân trọng đồng tiền, cho em cảm thấy tự lập và tự tin hơn. Tiêu những đồng tiền mình tự kiếm được (nhất là khi dùng tiền lương tháng đầu tiên mua quà cho ba mẹ) cảm giác thật là thỏa mãn. Số còn lại em đang dự định vào đại học sẽ tậu cho mình một chiếc ipad xinh xinh để phục vụ cho việc học tập", Minh Anh thổ lộ.

Chia sẻ thêm về bản thân, Minh Anh cho biết mình là người... ham chơi, nhưng là ham chơi một cách đúng lúc: "Đối với em, học ra học, chơi ra chơi. Lúc em học thì em sẽ dẹp những cái vui chơi qua một bên như là bỏ hết game và sẽ chỉ mở nó ra khi em đã thi xong, hoàn thành xong hết việc. Em thích nhất là hát và chơi cầu lông, vì cầu lông là một môn thể thao vừa vui, vừa dễ kiếm người chơi chung và vừa giúp em có sức khỏe thể chất, tinh thần để học tập một cách thoải mái, tập trung nhất"..

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem