Nữ sinh xinh đẹp trường Dược từng phải trốn nhà vì bị bố mẹ bắt lấy chồng

Tào Nga Thứ bảy, ngày 08/05/2021 06:02 AM (GMT+7)
Mặc dù bị bố mẹ nịnh nọt lẫn đe dọa tự tử nhưng nữ sinh trường Dược vẫn kiên quyết không chịu lấy chồng.
Bình luận 0

Xinh đẹp, chịu khó, ham học... là những từ dành cho cô nữ sinh người Dao Giàng Thị Lý, sinh năm 1999, hiện đang học năm 3 Trường Cao đẳng Dược Hà Nội. Tuy nhiên, không ai ngờ rằng, em đã và đang trải qua cuộc sống vô vàn khó khăn: Lớp 7 phải chăm 2 em sinh đôi đỏ hỏn mới chào đời, bị bố mẹ bắt nghỉ học, bắt lấy chồng vì nhà không có tiền, có những lúc ăn mì tôm cả tuần để sống...

Nữ sinh xinh đẹp trường Dược từng phải trốn nhà vì bị bố mẹ bắt lấy chồng  - Ảnh 1.

Giàng Thị Lý hiện là sinh viên năm 3 trường Cao đẳng Dược Hà Nội.

Nhà nghèo, từng khóc cả ngày để xin đi học

Giàng Thị Lý sinh ra ở bản La Vân, xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, một bản nhỏ giáp biên giới Việt Nam và Trung Quốc. 

Chia sẻ với PV báo Dân Việt về câu chuyện của mình, Lý cho biết: "Bố mẹ em sống hoàn toàn phụ thuộc vào nương rẫy. Năm em 1 tuổi thì bố mẹ ra ở riêng với 1 cái nồi cũ, 1 cái chậu cũ để sinh hoạt. Cuộc sống của gia đình thường xuyên ăn cơm trộn sắn". Năm 4, 5 tuổi, trong khi nhiều đứa trẻ ở thành phố còn được bố mẹ chăm bẵm, đút ăn, thì Lý đã bắt đầu đi chăn trâu, lấy rau lợn, tự nấu cơm, giặt quần áo. Em không được đến trường học mẫu giáo.

Năm 6 tuổi, Lý đi học lớp 1 ở xã bên cạnh cách một con sông. Hàng ngày, Lý phải tự chèo thuyền đi học. Vào mùa mưa nước to thì em đành phải nghỉ học. Tuy vất vả nhưng cô bé nhỏ nhắn vẫn chăm chỉ đến trường mỗi ngày vì với em, học mới là điều em yêu thích nhất. 

Thế nhưng, khi vừa học được nửa kỳ năm lớp 7, mẹ của Lý đã sinh 2 em sinh đôi. Lý đã phải nghỉ học vì bố mẹ không có tiền và phải ở nhà trông em. "Khi em bé được 1 tháng thì bố mẹ đi làm, em phải trông 1 em, còn 1 em thì theo mẹ lên nương. Với 1 đứa học sinh lớp 7 mà phải ở nhà trông 1 đứa trẻ mới 1 tháng tuổi không có sữa mẹ, chỉ có vài thìa sữa bột cực khổ lắm. Khi chưa kịp pha sữa thì em bé đói khóc và em cũng khóc theo... Đến khi 2 em được 5 tháng thì mẹ để cả 2 em ở nhà cho em trông". Lý biết gia đình khó khăn nên cũng không dám kêu ca một lời.

Sau đó, khi các bạn trong bản chuẩn bị vào năm học mới, ai cũng được đi học thì Lý lại chạnh lòng. Vào rằm tháng 7 năm đó, nhân lúc nhà làm cơm mời họ hàng đến ăn, Lý mạnh dạn xin được phép đi học. Bố mẹ Lý đã không đồng ý và cô ã khóc nguyên cả ngày và cuối cùng mới được đồng ý cho đi học.

Nữ sinh xinh đẹp trường Dược từng phải trốn nhà vì bị bố mẹ bắt lấy chồng  - Ảnh 2.

Học lớp 7, Lý đã phải chăm 2 em sinh đôi còn đỏ hỏn.

Khi bước vào ngôi trường mới, Lý gặp nhiều khó khăn, không theo kịp các bạn học lớp 7 vì bỏ học quá lâu. Năm đó cũng là năm em không được học sinh tiên tiến nhưng vẫn quyết tâm đi học, tham gia đầy đủ các hoạt động của trường, lớp. Được biết, mỗi tuần em đều đi bộ từ trường đến nhà hơn 20km.

Trốn nhà để không phải lấy chồng

Việc học của Lý tưởng từ đó được êm xuôi, không ngờ đến giữa năm lớp 12, bố mẹ Lý bất ngờ bắt lấy chồng. "Ở quê mọi người lập gia đình rất sớm nên bố mẹ cũng muốn em lấy chồng. Lúc đó, bố mẹ đã dẫn em ra chợ phiên để gia đình nhà trai nhìn mặt mà em không hề hay biết. Sau đó em phản đối kịch liệt. Lúc đầu bố mẹ khuyên bảo em, cả họ hàng nội ngoại đều xuống tận trường để thuyết phục nhưng em không đồng ý. Mẹ em còn dọa tự tử", Lý kể lại.

Ngày nhà trai sang ăn hỏi, mẹ Lý đã gọi điện đến trường xin cho em nghỉ học nhưng Lý vẫn quyết tâm không về (Lý đã trốn ở lại trường, không về nhà kể từ khi bố mẹ bắt lấy chồng). Lý khóc cả buổi trưa hôm đó và các bạn trong lớp báo với cô giáo chủ nhiệm. Cô giáo sau đó đã gọi cho UBND xã đến tận nhà nói chuyện, vận động bố mẹ Lý.

"Vì đặc thù trường nội trú là không cho học sinh về nhà trừ khi gia đình có việc. Bố mẹ em có xuống trường nhưng em không ra gặp và bảo cô giáo bắt bố mẹ viết giấy cam kết. Sau đó bố không nhắc đến việc lấy chồng nữa nhưng cũng giận em không nói chuyện với em nữa", Lý ngậm ngùi.

Nữ sinh trường Dược: Cả tuần ăn mì tôm vì không có tiền

Sau khi thi tốt nghiệp lớp 12, với kết quả 22,75 điểm, Lý đã trúng tuyển vào Khoa Luật, Đại học Công đoàn. Khi đăng ký nguyện vọng, Lý chỉ nghĩ đơn giản là muốn học về luật hôn nhân gia đình để không phải ai cũng gặp câu chuyện như mình.

Tuy nhiên, sau đó Lý đã quyết định chuyển sang ngành Y vì đơn giản muốn chăm sóc sức khỏe cho gia đình mình. "Mẹ em sức khỏe yếu, hay bị dị ứng thời tiết rất khổ sở mà không ai hiểu biết gì. Cuối cùng em đã từ bỏ ngành Luật để chọn ngành Y".

Nữ sinh xinh đẹp trường Dược từng phải trốn nhà vì bị bố mẹ bắt lấy chồng  - Ảnh 3.

"Ngày xuống Hà Nội học, bố bất đắc dĩ đưa em đi. Hai bố con không biết gì nên phải nhờ cô giáo ra tận bến xe đón về trường. 

Trước khi đi, bố em đã đi vay tiền đủ cho em đóng học phí và cho em 1 triệu đồng để mua đồ sinh hoạt cá nhân. Sau 3 ngày em bắt đầu tìm việc để trang trải cuộc sống. Em làm bưng bê tại một quán cà phê với mức lương 1.4 triệu đồng/tháng", Lý chia sẻ. 

Do không được gia đình hỗ trợ tiền hàng tháng nên cuộc sống của Lý cũng khá vất vả. Có những tuần học nhiều không có thời gian đi làm, Lý nhịn ăn sáng, chỉ dám mua 20.000 đồng rau để nấu ăn cho cả ngày.

Bước sang năm thứ 2, tình hình dịch bệnh Covid-19 và việc học cần tập trung hơn cho kịp chương trình nên Lý không thể đi làm thêm đều được. Có khi cả tuần Lý chỉ ăn mì tôm để sống mà không dám xin tiền bố mẹ. 

Hiện tại, em học năm 3 và đi thực tập hoàn toàn nên càng không có thời gian đi làm thêm. Lý chỉ tranh thủ cuối tuần có chỗ nào cần tuyển người phục vụ tiệc cưới hay chạy bàn thì xin đi làm để có tiền ăn cả tuần dù tối hôm trước đi trực mất ngủ. 

"Với những vất vả khó khăn em từng trải qua đến giờ, em chỉ biết cố gắng học tập thật tốt để ra trường có thể kiếm được công việc phù hợp, có thêm thu nhập cho bản thân và giúp đỡ gia đình. Bố mẹ em nghèo lại còn phải lo cho 4 em của em mới học lớp 6, lớp 1 và mẫu giáo. Em luôn tự nhủ mình phải nỗ lực để làm gương cho các em và mang hiểu biết của mình đã học để giúp đỡ bố mẹ", Lý hào hứng cho biết".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem