“Nuy” tại tòa

Thứ ba, ngày 01/04/2014 10:18 AM (GMT+7)
Lại có thêm một vụ “nuy” tại tòa…
Bình luận 0
- Này, chú đừng có mà “Cá Tháng Tư” đấy nhé. Tòa là chốn tôn nghiêm, đâu phải “sàn diễn” mà muốn làm gì thì làm.

- Em cam đoan thật 100%, xảy ra hôm 31.3.2014 tại tòa án tỉnh Tiền Giang. Bị truy tố vì tham ô và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, ra tòa nữ bị cáo nguyên là bác sĩ giám đốc Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang không trả lời khi chủ tọa hỏi, khóc la inh ỏi rồi ngã vật nằm dài xuống đất, hai tay kéo áo lên. Thế là tòa phải tạm hoãn.

- Vài tháng trước ở tòa TP.HCM cũng có một bà “nuy” phần dưới, nhưng bà ấy đã hối hận rồi, vả lại bà ấy ít học, ít hiểu biết pháp luật. Còn đây là bác sĩ dĩ nhiên học cao và có vị trí trong xã hội mà lại làm thế, hay nữ bị cáo này cũng bị… bệnh tâm thần?

- Luật sư bào chữa cũng cho rằng bà này bị bệnh tâm thần, nhưng bác sĩ tại tòa khẳng định bà này sức khỏe bình thường.

- Thế chú tin luật sư hay bác sĩ?

- Bác hỏi khó quá, em đâu có được “tiếp cận” mà biết thật giả thế nào. Em chỉ biết tòa là chốn tôn nghiêm, “nuy” ở đó thật không đúng chỗ.
Mõ (Mõ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem