Ở nhà với chồng ít ngày đã phát hiện chồng bí mật chuyển khoản tiền lớn cho em họ

Thúy Quỳnh Thứ hai, ngày 16/08/2021 13:25 PM (GMT+7)
Gần đây, chồng tôi làm việc ở nhà, tôi tưởng vợ chồng sẽ có thời gian gần gũi nhau hơn. Nhưng tôi lại phát hiện bí mật không ngờ.
Bình luận 0

Chồng chuyển tiền cho em họ hóa ra để che giấu bí mật sốc. 

Tôi với chồng cưới nhau đã 7 năm nhưng cuộc sống của cả hai chẳng kém gì Ngưu Lang, Chức Nữ. Chồng tôi làm xây dựng. Một năm, anh rong ruổi theo công trình đến nhiều tỉnh, thành. Bình thường thì 1 tháng anh về thăm mẹ con tôi mấy ngày. Có khi vài tháng anh mới về thăm nhà một lần.

Tôi làm giáo viên mầm non. Công việc của tôi có thu nhập chẳng mấy dư dả nhưng tôi có thời gian để chăm bẵm con nhỏ. Thời gian chồng đi xa, mẹ chồng từ quê lên giúp đỡ tôi chăm cháu. Thú thật, tôi chẳng thích ở chung với mẹ chồng. 

Bà có cách chăm cháu lạc hậu lại hay kể lể chuyện ngày xửa ngày xưa. Nhiều lần tôi phải cố nhẫn nhịn mẹ chồng để mẹ con không bất hòa.

Sôi máu khi phát hiện nguyên nhân chồng đưa 10 triệu "bồi dưỡng" cho cô em họ - Ảnh 1.

Nhiều lần tôi phải cố nhẫn nhịn mẹ chồng để mẹ con không bất hòa. (Ảnh Getty Image)

Tuy nhiên, mẹ chồng tôi hay xét nét, để bụng. Bà hay gọi điện cho chồng tôi để kể lể những thiếu sót, tính xấu của tôi. Bà luôn miệng trách móc chồng tôi ngày xưa đã cãi lời bà để cưới tôi nên giờ "cơ sự" mới thế này. 

"Con mà nghe mẹ cưới cô Oanh nhà ông Cảnh có phải sướng không. Cưới xong ông Cảnh cho luôn con gái 1 căn nhà mặt tiền để cho thuê, tiền bạc không phải nghĩ", mẹ chồng tôi cố tình nói ra để tôi nghe được.

Mãi đến gần đây, vì dịch bệnh, tôi phải tạm nghỉ việc ở nhà. Cũng nhờ dịch bệnh, chồng tôi mới về ở với mẹ con tôi. Mẹ chồng tôi về quê tránh dịch, tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cuộc sống chẳng như là mơ. Từ ngày về nhà ở, chồng tôi chỉ chăm chăm cầm chiếc điện thoại, chẳng giúp đỡ tôi nấu nướng, dọn dẹp, chăm sóc con cái. 

Tình cảm nhạt nhẽo chồng còn che giấu bí mật

Nhiều khi anh chơi game, chat chit đến đêm chứ chẳng nói chuyện gì với vợ. Chuyện ái ân vợ chồng cũng nhạt nhẽo chứ không cuồng nhiệt như trước. Tôi cứ băn khoăn không biết có phải anh ở nhà với tôi nhiều quá nên chán tôi hay không.

Mấy hôm nay, tôi thấy tâm lý chồng bất ổn, anh lo lắng không yên, nhiều khi không tập trung vào những điều tôi nói. Tôi để ý thấy có người gọi điện cho chồng tôi nhưng anh lại tắt đi không nghe máy. Đêm đó, con quấy khóc sau khi tiêm phòng nên tôi cũng không ngủ được. Tôi thấy điện thoại của chồng sáng đèn nên mở ra thử thì thấy chồng tôi chuyển 10 triệu cho Vũ Kim Ngân- em họ của chồng tôi, kèm theo dòng chữ: "Cảm ơn em gái"

Tôi cứ băn khoăn không biết chồng tôi vay gì của em họ mà chuyển tiền trả. Vì cô bé Ngân đó còn đang học đại học, chắc không có nhiều tiền để cho chồng tôi vay. Tôi vào Facebook của chồng thì thấy chồng tôi chat rất nhiều với cô em họ. Đọc những dòng tin nhắn của chồng, tôi toát hết mồ hôi. 

Sôi máu khi phát hiện nguyên nhân chồng đưa 10 triệu "bồi dưỡng" cho cô em họ - Ảnh 2.

Biết tôi đã tường tận mọi chuyện, chồng tôi van xin, lạy lục tôi bỏ qua mọi chuyện. (Ảnh minh họa)

Hóa ra, chồng tôi đi xa đã cặp kè với 1 em sinh viên tên là Trinh. Hai người có khoảng thời gian rất mặn nồng. Sau thời gian đó, chồng tôi muốn "cao chạy xa bay" thì cô Trinh đó cũng trở mặt, đòi 50 triệu tiền "bồi thường thanh xuân". Nếu không, cô ta sẽ đến gặp tôi và phanh phui hết mọi chuyện. Chồng tôi bị dồn vào đường cùng nên đành nhờ cô em họ đóng giả là vợ anh đến "xử đẹp" tiểu tam.

"Nghe em dọa một hồi, cô ta sợ xanh mắt anh ạ. Đảm bảo là không dám gọi điện, nhắn tin làm phiền anh nữa đâu", cô em họ nói.

"Ừ, anh cảm ơn cô nhiều lắm. Không có cô chắc anh chết với chị dâu cô rồi", chồng tôi nhắn lại.

Sau khi đọc xong đoạn tin nhắn, tôi chết lặng vì đau khổ. Tôi ở nhà chăm con, chờ chồng, chịu bao khó khăn, khổ cực. Không ngờ chồng tôi ra ngoài trăng hoa, chơi bời. Biết tôi đã tường tận mọi chuyện, chồng tôi van xin, lạy lục tôi bỏ qua mọi chuyện. 

Anh nói rằng anh đã chấm dứt mọi chuyện với cô sinh viên kia rồi. Anh không muốn tôi bị tổn thương nên nhờ Ngân đến "dọn dẹp" mọi chuyện một lần nữa cho sạch sẽ thôi. Nghe lời chồng thề thốt yêu vợ, thương con mà tôi thấy khó tin quá. Nếu không có dịch bệnh, chồng tôi không về đoàn tụ với vợ con, chắc tôi không thể biết về câu chuyện ăn vụng mà không chùi mép này.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem