Làng rèn "ầm ĩ" và "nóng" nhất Cao Bằng có làng truyền thống hơn 300 năm tuổi
Ở nơi "ầm ĩ" và "nóng" nhất Cao Bằng có làng truyền thống hơn 300 năm tuổi
Thứ bảy, ngày 15/05/2021 13:40 PM (GMT+7)
Làng rèn Phúc Sen thuộc xã Phúc Sen (huyện Quảng Uyên) cách TP Cao Bằng khoảng 30km, theo Quốc lộ 3 hướng đi Cửa khẩu quốc gia Tà Lùng. Nghề rèn nơi đây có lịch sử hơn 300 năm, ban đầu làng rèn chỉ làm các nông cụ phục vụ sản xuất nông nghiệp và vật dụng sinh hoạt.
Trải qua nhiều thăng trầm, nghề rèn nơi đây vẫn được đồng bào Nùng ở Phúc Sen gìn giữ, phát triển với các loại sản phẩm phong phú đa dạng hơn, không chỉ có uy tín ở trong tỉnh Cao Bằng mà còn được nhiều tỉnh trong cả nước ưa chuộng.
Hoàn thiện sản phẩm tại Hợp tác xã Minh Tuấn Phúc Sen. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
Khách chọn mua Sản phẩm dao của Hợp tác xã Minh Tuấn Phúc Sen. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
Sản phẩm dao của Hợp tác xã Minh Tuấn Phúc Sen ở xã Phúc Sen, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng đạt chứng nhận sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu "3 sao" năm 2020. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
Người dân ở làng nghề rèn nông cụ bằng than củi theo phương pháp truyền thống. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
Hiện nay một số công đoạn của nghề rèn đã được làm bằng máy. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
Sản phẩm dao của Hợp tác xã Minh Tuấn Phúc Sen ở xã Phúc Sen, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng đạt chứng nhận sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu "3 sao" năm 2020. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
Người dân ở làng nghề rèn nông cụ bằng than củi theo phương pháp truyền thống. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
Hiện nay một số công đoạn của nghề rèn đã được làm bằng máy. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
Hoàn thiện sản phẩm tại Hợp tác xã Minh Tuấn Phúc Sen. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
Công đoạn rèn dao tại Hợp tác xã Minh Tuấn Phúc Sen. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
Vui lòng nhập nội dung bình luận.