Oan sai

  • Sau khi chồng bị bắt tạm giam, bà Hòa đau buồn đến kiệt sức, nhiều lúc nằm liệt giường và không ít lần nghĩ đến cái chết, hay cạo đầu đi tu vì vợ chồng bị oan sai.
  • Mới đây, đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc (Đồng Nai) có chuyển đơn "kêu cứu" của công dân Quản Đắc Quý (Hoài Đức, Hà Nội) tới Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội để giám sát việc xét xử vụ án mà anh Quý bị truy tố. Đây là vụ án khi giải quyết có những dấu hiệu rất bất thường.
  • "Chúng ta đang xây dựng một Nhà nước văn minh, một Nhà nước văn minh phải là một Nhà nước lịch sự. Bất kỳ ai phạm lỗi với một cá nhân nào đó, họ còn xin lỗi trước" - Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre) phát biểu tranh luận tại phiên thảo luận về dự án Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi) tại Quốc hội sáng 31.5.
  • Trải qua quá trình gần 12 năm tố tụng, người bị oan phải chịu nỗi đau giam cầm, tủi nhục; còn nấm mồ nạn nhân trong vụ án giờ đã xanh cỏ, nhưng gia đình vẫn phải chịu nỗi đau đớn tột cùng khi cơ quan chức năng vẫn chưa giải đáp được hung thủ thực sự là ai?
  • "Buổi Tòa án công khai xin lỗi oan sai của tôi đã bị phá hỏng bởi sự náo loạn của người nhà bị hại, điều này cũng phá tan sự mong mỏi bấy lâu của tôi. Nhưng càng nghĩ tôi càng thấy chia sẻ trước nỗi đau mất mát dẫn đến bức xúc của gia đình cháu bé" - ông Hàn Đức Long tâm sự.
  • Sau buổi xin lỗi công khai chiều 25.4, người nhà nạn nhân của vụ án vẫn tiếp tục tập trung tại trụ sở xã Phúc Sơn (huyện Tân Yên, Bắc Giang) hò hét, chửi bới. Trong khi đó, ông Hàn Đức Long - người hơn 11 năm chịu án oan - đã bị tụt huyết áp và phải nằm nghỉ ngay sau về nhà...
  • Chiều nay (25.4), trước giờ diễn ra xin lỗi công khai, người nhà nạn nhân trong vụ án đã mang theo di ảnh cháu đến trụ sở UBND xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Nhiều người tỏ ra bức xúc, gào hét, chửi bới cho rằng việc xin lỗi ông Hàn Đức Long là không đúng...
  • Chiều nay (25.4), tại trụ sở xã Phúc Sơn (Tân Yên, Bắc Giang), buổi lễ công khai xin lỗi ông Hàn Đức Long, người 4 lần bị kết án tử hình, đã diễn ra trong một khung cảnh... náo loạn chưa từng có, bởi sự mất kiềm chế của người nhà nạn nhân.
  • Ngày 24.4, ông Huỳnh Văn Nén (ở thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, bị tù oan hơn 17 năm) và ông Nguyễn Thận (người đại diện hợp pháp cho ông Nén) đã được TAND tỉnh Bình Thuận mời đến để thông báo về khoản tiền bồi thường oan sai hơn 10 tỷ đồng của ông Nén.
  • TAND Tối cao vừa có văn bản gửi TAND tỉnh Bình Thuận, thông báo đã chuyển toàn bộ số tiền hơn 10 tỷ đồng để TAND tỉnh Bình Thuận thực hiện chi trả tiền bồi thường cho ông Huỳnh Văn Nén.