Oanh Kiều tái xuất màn ảnh nhỏ, lấy nước mắt khán giả từ chuyện tình tay ba

M.T Thứ sáu, ngày 24/02/2023 15:50 PM (GMT+7)
Nữ diễn viên "Tiếng sét trong mưa" sẽ tái ngộ khán giả màn ảnh nhỏ trong bộ phim nhiều tập "Lụa" của Hãng phim truyền hình TP.HCM (TFS). Oanh Kiều là cái tên quen thuộc trên truyền hình, từng đoạt giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc" tại Liên hoan phim quốc tế Nghệ thuật châu Á.
Bình luận 0

Nhằm mang đến những thước phim hay và hấp dẫn cho khán giả màn ảnh nhỏ, Hãng phim truyền hình TP.HCM (TFS) giới thiệu bộ phim tâm lý xã hội - tình cảm "Lụa", dài 31 tập vào lúc 19 giờ 30 trên kênh HTV7, từ thứ Hai đến thứ Tư hàng tuần kể từ ngày 6/3.

Oanh Kiều tái xuất màn ảnh nhỏ, lấy nước mắt khán giả từ chuyện tình tay ba - Ảnh 1.

Oanh Kiều và Huỳnh Hiểu Đông trên phim trường

Với kỳ vọng thông qua bộ phim này sẽ làm "hồi sinh" dòng phim tâm lý tình cảm, ngôn tình đã từng tạo tiếng vang của hãng, TFS quyết định đầu tư kinh phí lớn cho bộ phim "Lụa" và lựa chọn đạo diễn Trần Đức Long - người từng thành công trong bộ phim tâm lý hình sự "Kẻ sát nhân cô độc" (Huy chương Vàng thể loại phim truyền hình tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 40).

Bộ phim "Lụa" lấy đề tài về thời trang, về nghề dệt lụa truyền thống nên yếu tố thời trang được đặt  hàng đầu trên phim. "Lụa" là hình ảnh, đường dây xuyên suốt để các nhân vật gắn kết yêu thương, xóa bỏ hận thù. Và cũng chính "Lụa" mở ra nhiều hy vọng mới về ngành nghề truyền thống.

Phim được quay tại TP.HCM, Hội An, Đà Lạt, Lâm Đồng, Đồng Nai, đặc biệt tái hiện làng nghề truyền thống dệt lụa Duy Xuyên (Quảng Nam) từ quá khứ đến hiện đại.

Oanh Kiều tái xuất màn ảnh nhỏ, lấy nước mắt khán giả từ chuyện tình tay ba - Ảnh 2.

Dàn diễn viên chính trong phim: Oanh Kiều, Mã Hiểu Đông, Đạt Nguyễn

Tham gia có dàn diễn viên Oanh Kiều, Mã Hiểu Đông, Đạt Nguyễn, Bella Mai, NSƯT Công Ninh, Mai Huỳnh, Kiều Trinh, Huỳnh Trang Nhi, Ngọc Tưởng, ca sĩ Vũ Hà, Lâm Thanh Sơn…

Oanh Kiều là cái tên quen thuộc của màn ảnh nhỏ, với gương mặt khả ái, lối diễn xuất tự nhiên. Nữ diễn viên từng tham gia phim truyền hình Tiếng sét trong mưa, Bán chồng (2019); Cây táo nở hoa (2020); Duyên kiếp, Lỗi đạo cang thường (2021); phim điện ảnh Cô Ba Sài Gòn, Dạ cổ hoài lang (2017); Về quê ăn tết (2018); Nắng 3: Lời hứa của cha (2020); Người lắng nghe: Lời thì thầm, Trạng Tí phiêu lưu ký (2021)… Cô từng đoạt giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc" tại Liên hoan phim quốc tế Nghệ thuật châu Á với vai diễn An Nhiên trong Người lắng nghe: Lời thì thầm.

Mã Hiểu Đông là nam diễn viên đa tài trên màn ảnh Việt khi anh tham gia đa dạng các vai diễn khác nhau. Anh từng tham gia các phim truyền hình Trò chơi định mệnh, Mắt bão, Đời như tiệc, Biệt thự Pensee, Thuyền giấy, Nữ hoàng cà phê, Lỗi đạo cang thường, Kẻ sát nhân cô độc... Năm 2021, anh được Hội Điện ảnh TP.HCM vinh danh giải thưởng "Nam diễn viên xuất sắc", hạng mục phim truyền hình với tác phẩm Kẻ sát nhân cô độc do TFS sản xuất.

Oanh Kiều tái xuất màn ảnh nhỏ, lấy nước mắt khán giả từ chuyện tình tay ba - Ảnh 3.

Hai diễn viên chính học thoại kịch bản

Còn Đạt Nguyễn tuy là "lính mới" của truyền hình Việt Nam nhưng anh đã có những thành công nhất định trong vai trò người mẫu. 

"Lụa" xoay quanh 4 nhân vật chính: Khánh Thư (Oanh Kiều), Minh (Mã Hiểu Đông), Thành Trung (Đạt Nguyễn) và Huyền Anh (Bella Mai). 4 người 4 tính cách và hoàn cảnh khác nhau, nhưng thông qua từng nhân vật sẽ dần hiện lên 1 câu chuyện xã hội hiện đại, năng động lồng ghép ân oán, tình yêu giữa 2 thế hệ. Với tiết tấu phim nhanh, gọn, pha nét hài hước, từng nút thắt được tháo gỡ hợp lý sẽ gây bất ngờ cho khán giả đến cuối phim.

Oanh Kiều tái xuất màn ảnh nhỏ, lấy nước mắt khán giả từ chuyện tình tay ba - Ảnh 4.

Một cảnh trong phim "Lụa"

Khánh Thư (Oanh Kiều) là cô gái xinh đẹp, nhiệt huyết với ngành thiết kế thời trang, nhưng vì hoàn cảnh gia đình, Thư phải gác lại việc học 1 thời gian và chuyển sang học ngành nghề khác. Một lần tình cờ có được đoạn video clip quay trong quán cafe, giải quyết đống rắc rối cho Minh (Mã Hiểu Đông) - giám đốc mảng thời trang nam của công ty T&K nên Thư được nhận vào thử việc trong công ty. 

Thành Trung (Đạt Nguyễn) là con trai duy nhất của ông Thành (Mai Huỳnh) - Chủ tịch tập đoàn Thành Lụa - sau thời gian du học trở về, được cha phân công phụ trách mảng thời trang nữ. 

Khi Thư biết mình là con cờ trong tay của những kẻ có mưu đồ đen tối, từ sự cả tin mong muốn trả thù, Thư đã mạnh mẽ, bản lĩnh giúp Thành Lụa vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.      

Chuyện tình tay ba giữa Trung - Thư - Minh được đạo diễn xử lý nhẹ nhàng, lãng mạn, lời thoại đậm chất ngôn tình; đồng thời đan xen câu chuyện thù hận từ thế hệ trước khiến chuyện tình tay ba càng thêm gay cấn, sẽ lấy không ít nước mắt của khán giả. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem