ốc bươu vàng
-
Mùa nước nổi, dọc tuyến kênh Mặc Cần Dưng (huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) có nhiều điểm tập kết ốc bươu vàng, thương lái thu mua từ 40-45 tấn/ngày.
-
Ở nông thôn, con vật này rất nhiều, tàn phá cả mùa màng, người dân phải tìm cách tiêu diệt chúng. Trong khi đó, người thành phố bỏ tiền trăm để mua chúng về chế biến thành món ăn hàng ngày.
-
Với mồi câu là đầu ốc bươu vàng, 5 đứa trẻ ở Kiên Giang đã giật được hàng chục con ếch trên ruộng lúa.
-
Từ cuối năm 2017 đến nay, tại một số địa phương của huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) xuất hiện nhiều điểm thu mua ốc bươu vàng để bán vào các tỉnh Nam Trung bộ phục vụ nuôi thủy, hải sản. Việc này đã mang lại “lợi ích kép” cho người nông dân, giúp họ vừa có nguồn thu nhập cải thiện cuộc sống vừa góp phần bảo vệ, hạn chế tối đa sự tàn phá cây lúa của loài ốc ngoại lai này.
-
Với việc nhiều diện tích lúa hè thu mới cấy xuống đã bị ốc bươu vàng ăn trụi, hiện nay, bà con nông dân nhiều xã ở Diễn Châu (Nghệ An) đang tập trung xuống đồng bắt diệt ốc bươu vàng.
-
Theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt & BVTV tỉnh Nghệ An, hiện lúa xuân đang trong giai đoạn đẻ nhánh và đẻ nhánh rộ. Ốc bươu vàng đã phát sinh gây hại trên 692,1 ha. Các địa phương đang tích cực tập trung tiêu diệt...
-
Từ sau bão số 12 đến nay, biển động liên tục nên các tàu khó ra khơi đánh bắt hải sản dẫn đến nguồn thức ăn tôm hùm khan hiếm. Vì vậy, nhiều thương lái rảo mua ốc bươu vàng bán lại cho ngư dân để làm thức ăn tôm hùm nên giá ốc bươu vàng tăng cao, trở nên đắt giá.
-
Trong số các sinh vật ngoại lai, có 35 loài chỉ xuất hiện tại các cửa hàng kinh doanh cá cảnh, không thuộc mối nguy cao. Nhưng cũng có 5 loài được xếp vào hạng mối nguy hại cao, gồm: Cá lau kiếng, cá rô phi thường, cá rô phi vằn, cá chim trắng và ốc bươu vàng.
-
Mới đây tại tỉnh Sóc Trăng, một nông dân phá bỏ 1.000 m2 đất lúa, để chuyển sang trồng một loại cây mà chính người trồng cũng chẳng biết đó là cây gì.
-
Thời điểm này, bà con nông dân xã Hòa Sơn (huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) đang khẩn trương ra đồng bắt ốc bươu vàng hại lúa. Sáng sớm chưa rõ mặt người, trên các cánh đồng đã nhộn nhịp người đi bắt ốc.