Ngay trước khi kỳ Thế vận hội mùa Đông Sochi diễn ra, 2 vị nguyên thủ quốc gia Bắc Mỹ này đã cá với nhau xem đội khúc côn cầu (nam và nữ) nước nào sẽ chiến thắng. Hãng
Reuters cho biết mỗi ông đặt cược cho mỗi đội tuyển nước mình một thùng bia.
Ông Obama (phải) đã thua độ Thủ tướng Canada Stephen Harper
Kết quả là ông Obama thua “đúp”: Đội tuyển khúc côn cầu nam của Canada đã thắng đội tuyển Mỹ ở bán kết. Còn ở trận chung kết khúc côn cầu nữ, các cô gái Canada đã chiến thắng đội tuyển Mỹ với tỉ số 3-2.
Cuối tháng trước, vị Thủ tướng Canada đã nhắc nhở ông Obama về “món nợ” này khi viết trên Twitter "@barackobama, tôi đang chờ thùng bia đây".
Ông Obama và ông Harper thường cá độ vui vẻ với nhau và đây không phải là lần đầu. Còn nhớ 4 năm trước, tại Thế vận hội mùa đông Vancouver, trước khi diễn ra trận chung kết giữa Canada và Mỹ. Ông Harper đặt cược là 24 chai bia của hãng bia “Molson” lâu đời nhất Canada, còn ông Obama đặt cược một thùng bia “Yuengling”. Đội tuyển khúc côn cầu Canada thắng, thế là Nhà Trắng lại phải yêu cầu đại sứ Mỹ ở Ottawa chuyển bia đến cho ông Harper.
Hà Anh (Theo KP) (Hà Anh (Theo KP))
Vui lòng nhập nội dung bình luận.