Ở cuộc tiếp đón Bayern diễn
ra hồi rạng sáng qua, Arsenal đã nhập cuộc rất tốt và tạo ra một số cơ hội ăn
bàn. Trong đó phải kể tới tình huống được hưởng quả phạt đền ngay ở phút thứ 8
sau khi Jerome Boateng truy cản trái phép với Ozil trong vòng cấm. Đáng tiếc là
trên chấm 11m, Ozil lại không thể chiến thắng được người đồng đội trong màu áo
tuyển Đức là thủ thành Manuel Neuer.
Ozil đá hỏng quả phạt đền trong trận gặp Bayern.
Do quá phung phí cơ hội trong
quãng thời gian đầu trận cộng với việc thủ thành Wojciech Szczesny bị truất
quyền thi đấu sau pha truy cản trái phép với Arjen Robben ở phút 38 nên Arsenal
đã bị Bayern ép sân trong hiệp 2 để rồi
Pháo
thủ thành London phải đón nhận thất bại cay đắng với tỷ số 0-2.
Với kết quả này, Arsenal gần
như chắc chắn đã bị loại, bởi nhiệm vụ giành chiến thắng với cách biệt 3 bàn
hoặc tỷ số tối thiểu từ 3-1 trở lên trong trận lượt về tại Allianz Arena là rất
khó khăn nếu như không muốn nói là bất khả thi đối với The Gunners ở thời điểm này.
Sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt của tiền vệ người Đức sau tình huống đá hỏng quả penalty.
Sáng ngày 20.2 (giờ địa
phương), ngôi sao 25 tuổi đã gửi đến các CĐV Arsenal lời xin lỗi vì màn trình
diễn tệ hại của anh trong thất bại 0-2 trước Bayern.
Trên mạng xã hội
Facebook, Ozil cho
biết: “Sáng hôm sau, tôi vẫn chẳng thấy tâm trạng của mình khá hơn. Xin lỗi các
bạn vì màn trình diễn của tôi trong trận gặp Bayern. Đó không phải là cách mà
tôi muốn chơi. Mọi chuyện thực sự rất khó khăn nếu muốn giành chiến thắng khi
đối đầu với những đội bóng như Bayern”.
Nhận xét về cậu học trò trong trận thua trước
Hùm xám, HLV Arsene Wenger cho biết: “Tôi nghĩ quả penalty đó đã
ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu của Mesut. Khoảng 5 hay 10 phút sau, tôi vẫn thấy
cậu ấy lắc đầu. Điều đó khiến Ozil không thể phát huy hết khả năng của mình
trong quãng thời gian còn lại của trận đấu”.
Hữu Tuấn (Hữu Tuấn)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.