Ozil nắm giữ “sinh mạng” của Arsene Wenger

Thứ sáu, ngày 13/09/2013 13:04 PM (GMT+7)
Wenger sẽ tiếp tục gắn bó hay chia tay sân Emirates sau mùa bóng năm nay? Người trả lời câu hỏi này không phải là vị HLV người Pháp mà chính là tân binh Mesut Ozil!
Bình luận 0

img

Đúng vào ngày cuối của kỳ chuyển nhượng mùa hè, Wenger đã chơi một “canh bạc” tất tay khi bỏ ra 42,5 triệu bảng để có được bản hợp đồng “bom tấn” Mesut Ozil từ Real.

Sở dĩ gọi vụ chuyển nhượng này là “canh bạc” mà vị HLV người Pháp dốc hết vốn liếng, bởi với số tiền chuyển nhượng kỷ lục như vậy, Arsene Wenger thừa biết ông sẽ phải gánh chịu áp lực cực kỳ lớn. Nếu Ozil chơi không thành công và Arsenal tiếp tục “trắng tay” ở mùa này, Wenger là người phải gánh chịu sự chỉ trích nhiều nhất vì sự lựa chọn của mình.

Bản thân Giáo sư cũng công khai thừa nhận điều đó. Thậm chí, ông còn làm sâu sắc hóa ý nghĩa “đánh bạc” của vụ chuyển nhượng Ozil bằng tuyên bố mới đây: “Tương lai của tôi phụ thuộc vào mùa bóng năm nay. Nếu đội bóng không giành được một danh hiệu, tôi sẽ ra đi”.

Đặt trọn 17 năm gắn bó với Arsenal vào một tân binh, có quá không khi gọi đây là "canh bạc" của cuộc đời cầm quân Wenger?

Được biết, hợp đồng hiện tại giữa nhà cầm quân 63 tuổi với đội chủ sân Emirates sẽ đáo hạn vào tháng 6.2014. Theo một số nguồn tin, ban lãnh đạo Arsenal đã đề nghị Wenger một bản hợp đồng mới tới mùa hè năm 2016.

Tuy nhiên, vị HLV Pháp không vội vàng. “Tôi đã nói nhiều lần rằng tôi muốn những điều tốt nhất cho Arsenal. Khi đến thời điểm, tôi sẽ suy nghĩ về những gì mà mình đã làm cho đội để quyết định ở hay lại ra đi”, Wenger tuyên bố.

Hào Ca (Hào Ca)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem